1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thế rốt cuộc là ông sếp đấy ăn thịt chó thế nào nhỉ ?
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ơ, Bác cứ làm khó em, kể gì thì biết thế thôi chứ, còn lại bác phải tưởng tượng tiếp chứ. Bác supernight ăn thịt chó như thế nào thì bác Nhật nhà em ăn thịt chó như thế hờ hờ hờ.
  4. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật bạn.. ..
    Chúc trước hehe sang tuần mới chúc đòi quà thì chít à ..
    @
    .. Món thịt chó sao mà mình ko ăn được ..
    đến đó toàn ăn bánh đa
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Này, Sausunrang, Tớ là tớ cay cú ấy lắm đấy, 2 lần cho tớ ăn dưa bở rồi đấy, lần trước thì tặng sếp hoa hồng mà không thèm tặng tớ, lần này thì trốn tránh nghĩa vụ tặng quà --> người không tốt, không tình cảm....
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn angelica, bạn có thể nói cụ thể giúp mình là khăn lụa của bạn mua là khăn loại nào, mua ở đâu không bạn nhỉ? Như thế này chứng tỏ giá trị được quan sát của chiếc khăn lụa của bạn đối với người nhật bằng với ít nhất là 2 thỏi son chanel.
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Câu nói 700 đô
    Một buổi sáng nọ chị X lên nộp báo cáo, sếp đi vắng, nên chị X mang vào phòng sếp để. Các cụ bảo "Chó vắng nhà gà mọc đuôi tôm" cấm có sai. Chị X thấy trên bàn làm việc có cái máy rất hay nên táy máy xem thử, lỡ tay rơi xuống đất làm vỡ (không thể sửa được, hỏng vĩnh viễn). Đấy là một cái máy sếp mới đem từ Nhật sang trị giá gần 1200 đô. Chị X sợ xanh mặt rồi lấm lét đi ra năn nỉ tớ nói đỡ với sếp.....
    Sếp về, việc đầu tiên là sếp cáu um lên, quát mắng mọi người không ra gì. Sếp yêu cầu chị X phải đền đủ số tiền mà sếp đã bỏ ra. Chiều, tớ dàn xếp để chị X và sếp gặp nhau rồi đàm phán. Sếp đồng ý giảm cho chị X quá nửa, nghĩa là chị X sẽ chỉ phải trả 500 đô.
    Mọi việc coi như xong, rồi tớ có việc phải đi, chị X gọi điện cho tớ, nhưng vì tớ đi vắng nên sếp nghe: (Nói bằng tiếng Anh)
    -Alô
    - ơ, anh.Z à. Em Y không có đấy ạ?
    - Em Y đi vắng, thế nào rồi, tôi đã giảm cho em hơn một nửa?
    (Câu này là đang thích được khen, kiểu như anh hào phóng quá, anh tốt bụng quá đây mà)
    - Cảm ơn anh nhiều lắm. Thực ra cái máy trơn quá chứ em cũng chẳng có lỗi gì.
    - Em bảo sao, em nhắc lại xem nào, em bảo em không có lỗi?
    ........................
    Thế rồi 2 bên đôi co, chỉ biết câu cuối cùng chốt lại chị X nói thế này:
    - Anh thật mất lịch sự quá!.
    Thôi, nói câu này là tiêu rồi, có Bill Clinton sang đàm phán cũng chả được. Sếp thích được nịnh lắm, nói thẳng ra là tớ cũng làm hỏng đầy thứ, nịnh sếp vài câu là sếp lại hềnh hệch cười: "Em cứ lấy tiền văn phòng mà sửa". Đã dặn chị X thế rồi mà lại.....
    Tớ về, sếp nhào ra, rồi hoa chân múa tay cuống quýt lên.
    - Em bảo ngay chị X đền tôi đủ số tiền, một đồng cũng không bớt, chị X vô lễ quá, chị X bảo tôi mất lịch sự, tôi không thể tha thứ được....
    Tớ nghĩ các MC nổi tiếng như chị Diễm Quỳnh, chú Lại Văn Sâm... có nói cả tuần cũng chưa chắc được 700 đô, vậy mà một câu nói của chị X lại có giá trị ngần ấy.... (cho dù đó là hiệu quả ngược)
  8. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Câu thành ngữ này phải là "Chủ vắng nhà gà voọc niêu tôm" mới đúng em ạ!
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Vàng vàng :
    Y nghĩa là Yến à
  10. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sếp (ah không nói chung là mọi người) ai cũng thích nịnh cả. Sếp tớ chẳng phải người Nhật mà cũng thích nịnh kinh người. Mỗi lần sếp đi họp về là chắp tay sau ..đít, đi đi lại lại chê hết ông này đến ông khác. Phòng tớ lại có một chị mỗi lần sếp định nói cái gì là nhảy ngay vào mồm nên sếp không ưa. Được tớ với một con bé nữa nịnh cũng khéo nên sếp quí hơn chút đỉnh. Thế mà chẳng hiểu sao, hôm nay tớ ăn phải gan hùm gan báo lại đi "tranh luận" gay gắt và phê phán sếp. Nhìn mặt sếp tớ biết đời mình thế là xong.Nhưng máu anh hùng của tớ nổi lên tớ kệ mịe nó. Mặt tỉnh ru ngồi sau cái máy tính chát chít xả tức giận. Tớ thà chết không chịu hi sinh. Xác định luôn là nghỉ việc. Thế mà sếp đi về lại cười nói hớn hở với tớ. Pó tay! Ai hiểu được các bác sếp chỉ giáo đôi điều.

Chia sẻ trang này