1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác này suy diễn quá
    Chị X, em Y, sếp Z ... vấn đề là như thế.
    Nhưng mà cứ đọc đến "sếp Z" là mình lai nhớ đến nhân vật Mr.Z trong phim Pulp Fiction của Taratino và kô thể nhịn được cười
    Nhưng anh sếp người Nhật này dễ thương hơn nhiều.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    - Em thấy có thông báo đại hội ttvnol, cũng định "đú đởn" tý, nhưng thấy muộn quá nên lại thôi. Nguyên tắc của em là về nhà trước 9h, vậy mà 9h mới tổ chức thì làm sao em hóng hớt được nhẩy? Với lại cũng xa xôi quá nên đành ngậm ngùi ở nhà xem TiVi vậy thôi...
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng có xếp người Nhựt! 1 bà xếp xinh đẹp, mặc kimono chẹp chẹp...
    liệu có giống thế này ko nhĩ,
    [​IMG]
    hay là giống thế này
    [​IMG]
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tuấn anh ơi, tớ đã định pass cái chủ đề này luôn cơ, nhưng vì câu này mà tớ buồn cười quá....ứ chịu được.
    Em xin chào cả nhà ạ, tình hình là em xin báo cáo thế này ạ. Dạo này em tuổi cao sức yếu, lưng còng chân run, viết được 1 bài xong là ngồi thở dốc. Vì thế em dự định trong vài ngày tới sẽ đi dưỡng lão vài hôm cho lại sức rồi lại về xin được hầu chuyện tiếp ạ........(Vậy hôm nay xin kính báo thế ạ, trong lúc......bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ)
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hôm nay, gắng chút hơi tàn, em xin được kể 1 câu chuyện khác, nhưng hình ảnh của sếp sẽ mờ nhạt đi chút ít....
    Sếp tớ, đi đâu cũng kéo tớ theo, tớ cho đấy là thói quen của sếp, chứ tuyệt nhiên không phải vì có tình ý gì. Một dạo, có một đoàn các bác Nhật sang Việt Nam, sếp tớ nằng nặc đòi tớ phải đi chăm sóc các bác này. Hôm đấy đi Hạ Long, do tớ ít xem dự báo thời tiết nên mặc mỗi một cái áo mỏng đi. Đến chiều tối trở về thì trời đổ lạnh. Sau khi cùng mọi người ăn tối xong, đưa các bác này về đến khách sạn thì cũng đã là 11h đêm. Người tớ run lên vì lạnh và vì sợ quãng đường đi về (tớ hiếm khi ra đường muộn thế). Thấy tớ run lên, một bác Nhật tốt bụng chạy về phòng lấy một cái áo len cho tớ mượn. Khổ nỗi bác này cao 1m85, còn to thì chả biết đâu mà đoán. Tớ đứng dưới sảnh mặc luôn áo vào, cái gấu áo dài gần đến gối, còn vai áo rơi tận xuống khuỷu tay. Thôi thì đành để mọi người cười một hôm chứ biết làm sao.
    Tớ lấy hết can đảm phi xe về, nhớ cái bộ mặt cười cười của sếp lúc tớ mặc áo giờ vẫn còn ức. Giờ thì ấm áp rồi có biết đâu tớ vẫn trên đường rét mướt. Hồi đấy mới đi làm được vài tháng nên không đủ can đảm từ chối, chứ bây giờ có đuổi việc tớ cũng chả dám đi muộn như thế. Mà nói thật chứ cái mặt tớ tuy Thị Nở nhưng cũng không đến mức đầu gấu, vậy mà trên đường về nhìn cái áo tớ mặc một nhóm thanh niên tưởng tớ là dân chơi phóng xe lên đi song song rồi gạ gẫm;
    - Có đua xe không em...
    Đấy với một ông sếp không quan tâm đến sự an toàn của mình như vậy, liệu các bạn có thấy sếp dễ thương nữa không?
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày ngủ dậy, cụ thể là ngày hôm nay đây, em mới chợt giật mình, ôi chao sao mà mình nhiễm nhiều thói quen của sếp thế. Những thói quen khó cải tạo, cụ thể như sau:
    Các thói quen không bình thường của sếp; (em đã bị nhiễm một phần)
    1. Khi ăn bất kỳ món nào trong những món sau: bún, miến, mỳ, phở,....sếp không bao giờ ăn nước, và càng không ăn hành, chỉ vớt mỗi cái ăn, rồi để thừa cả một bát nước lõng bõng....
    2. Nếu tớ mua một quyển lịch để bàn cho 1 năm mới, bao giờ sếp cũng lật giở từ trang cuối để xem hình ảnh trước rồi mới đến trang 1
    3. Khi soát lại các bài báo cáo, thông thường sếp soát ngược từ dưới lên, xong mới soát từ trên xuống...
    4. Buổi sáng, cho dù là đến sớm hay đến muộn, sếp cũng ngồi đợi uống xong cốc cà phê rồi làm gì mới làm, họp gì mới họp, ai điện thoại gì mới nghe....
    5. Khi ngồi làm việc rất hay gác chân lên ghế....
    6. Thỉnh thoảng chẳng có gì đặc biệt cũng ngồi cười một mình...
    7. Bình thường thì tính toán chi ly, đi mua sắm mặc cả từng nghìn Việt Nam Đồng một, nhưng khi hứng lên có thể cho tớ vài chục đô......
    8. Buổi trưa chỉ ăn một quả táo để giảm béo, nhưng lại ăn vặt rất nhiều trong giờ làm.........
    9. Cứ khi nào thấy phòng im phăng phắc là y như có vấn đề, một là chống tay lên bàn ngủ gật, hai là gác chân lên ghế ngủ hẳn.....
    10. Khi nói chuyện với tớ rất hay có kiểu pha ngôn ngữ, cụ thể là Anh, Nhật, Việt. Đôi khi áp dụng cả trong khi ăn (vd: very oishii quá quá)
    11. Sếp rất thích lội nước, nếu chẳng may một ngày bị ngập lụt, sếp sẵn sàng xắn quần rồi tung tẩy lội ra lội vào....Tuy nhiên:
    12. Nếu đang làm việc chẳng may trời mưa, sếp sẽ hềnh hệch cười rồi bảo mọi người về nhanh kẻo nước ngập....
    13. Nếu giả sử sếp soạn được một bài phát biểu bằng tiếng việt đơn giản, sếp sẽ đăng ký phát biểu bất cứ khi nào có thể, chẳng cần biết người ta có mời mình trước hay không miễn là đồng ý cho sếp dăm mười phút để phát biểu bằng tiếng Việt là sếp sẽ hưng phấn cả ngày...
    14. Nếu ngày hôm nay sếp soạn thảo ra tài liệu A, hôm sau sửa một chút thành tài liệu B, ngày hôm sau nữa sếp sẽ lôi tài liệu A ra, so sánh với tài liệu B và hỏi tớ: "Cô lấy tài liệu B này ở đâu?"
    15. Không cần biết là thứ bảy, chủ nhật hay nửa đêm, bất chợt thức dậy hay nhớ ra điều gì là sếp sẽ gọi điện hỏi, chính vì thế trước khi đi ngủ tớ thường tắt máy cho đến sáng muộn hôm sau mới dám bật lên...
    16. Sếp giỏi sử dụng các loại máy móc hiện đại, nhưng chả may lỡ chân đá tuột cái zíc cắm điện thoại ra cũng chẳng biết lắp vào như thế nào và nằng nặc đòi gọi thợ đến sửa.
    17. Khi làm việc tập trung hay cáu gắt rất hay có kiểu lẩm bà lẩm bẩm một mình, nghe não hết cả ruột...
    18. Sếp rất hay lấy cớ đi ra ngoài bảo là đi dạo cho bụng đỡ to nhưng lại chất đầy bia trong tủ lạnh để uống sau khi đi dạo thể dục về....
    19. Cứ nhìn thấy kiến đâu là chạy cuống cuồng đi tìm lọ xịt cho dù chỉ có một con....
    20. Khi phát lương cho nhân viên, bao giờ sếp cũng đợi đến cuối ngày của ngày cuối tháng mới phát, cho dù lương đã được chuẩn bị và dính sẵn phong bì từ ngày hôm trước...
    21. Thỉnh thoảng sếp giảng bài về vệ sinh thực phẩm, tránh ăn rau sống phòng nhiễm giun sán, nhưng lại có thể cầm rau sống ăn ngon lành trong bữa cơm sau bài giảng bảo là ăn cho có vitamin....
    Cứ tạm thế đã nhở.
    ...............
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác vubao1954 ơi, phong cách viết của bác rất trẻ iống azit nexin. Đọc mà cười vỡ bụng. Cố gắng giữ phong độ nhá.
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ớ, lại up cái topic của mình lên à? Vậy Tớ lại sang bên này đú đởn thêm tí nữa vậy.
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Phải tranh thủ tí, còn làm việc, không thì chít, vừa nghe sếp bảo chiều đi họp, vậy là chiều khó có thể vào đây chơi rùi.
    Tôi đang gầy đi:
    Một thời gian, sếp dở chứng ăn kiêng, tớ cho gì cũng không chịu ăn, bánh rán không, bánh ngọt không,....tóm lại bất kỳ cái gì có dính tí bơ, tí sữa hay tí ngọt là sếp đều từ chối không ăn. Tuy nhiên, đi làm, tớ vẫn nghe thấy sếp mở tủ, chỉ có điều, tớ không biết sếp ăn gì, uống gì mà thôi. 1 tuần, 2 tuần trôi qua, sếp vẫn từ chối như vậy. Cho đến một buổi chiều sếp đi ra và bảo tớ:
    - Hôm qua có một đoàn đại diện của Nhật Bản sang đây, tất cả có 12 người, tối nay sẽ có tiệc, em có thể tham dự không?
    Tớ gật đầu đồng ý (thật ra thì trong lòng miễn cưỡng lắm), ai chả biết ăn với người Nhật thì tệ như thế nào........
    Vì sếp ở Việt Nam đã lâu, nên mọi người nhường cho sếp gọi đồ ăn. Một bàn ăn, 13 người đàn ông Nhật, và duy nhất mình tớ là người Việt và là nữ nên sếp đưa thực đơn cho tớ bảo chọn. Tớ mới mở được vài trang thì sếp giật lấy bảo:
    - Em thích ăn gà, em hãy gọi gà đi
    Rồi sếp gọi anh phục vụ, chọn món gà rán. Ơ nhưng mà tớ bị oan, đúng là tớ thích ăn gà thật, nhưng không phải là gà rán mà là gà luộc. Sếp mới là người thích ăn gà rán, vậy mà lại đổ vấy cho tớ như thế. Tớ không chọn nữa thì sếp lại giúi cái Menu vào tay tớ, rồi lại bảo :
    - Em chọn đi
    Tớ chưa kịp vinh hạnh làm cái nhiệm vụ cao cả của một lady được chọn món ăn thì sếp lại sốt ruột, nhấp nha nhấp nhổm:
    - Then, em hãy chọn món harumaki đi (món nem ý, kiểu nói của sếp đấy)
    ........................
    Cứ thế, sau khi gọi một hồi, cả bàn đã đầy đủ món ăn, toàn món sếp thích, tớ được cái vinh hạnh duy nhất là lựa chọn cho mọi người giữa 2 thương hiệu Bia Hà Nội hay Bia Halida, và được quyền tự lựa chọn cho mình một chai lavie. Hết.
    Sếp ăn, hết món này đến món khác, tớ không thích những món đó nên hầu như tớ không ăn mà chỉ uống, tớ còn nhường luôn phần ăn của mình rồi bỏ cho sếp, sếp nhận tất, mặt còn rạng ngời hạnh phúc. Thấy tớ tròn mắt kinh ngạc, như hiểu ý, sếp bảo:
    - Vâng, tôi đã ăn kiêng nhiều rồi, dạo này tôi gầy đi nhiều (???? tớ không nghĩ vậy) nên hôm nay tôi ăn nhiều một chút, hôm nay tôi có thể ăn được, ăn nhiều được......
  10. you_meant_my_broken_heart

    you_meant_my_broken_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vubao oi
    Em viết hay lắm ...vote cho em 5* nhé. Cứ mỗi lần làm việc stress là chị vào đây đọc bài cuả em.... vui kinh khủng . sao có một ông sếp dễ thương quá nhỉ ? Chị cứ nghĩ tuị nhật là lạnh lùng và nghiêm lắm ... sếp em hơi đặc biệt đấy....

Chia sẻ trang này