1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hic, híc, em cảm động quá, bây giờ em đi họp, tí nữa về em xin ......cảm động tiếp ạ.
  2. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hehe ,lại vào đây hóng hớt chuyện Vubao kể xấu Sếp.
    Qua SN rùi mà
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em vừa tiễn bác khách đi. Hoá ra mấy hôm không thấy Sausunrang là do trốn sinh nhật tớ à. Biết tay nhau đấy...
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Canxi tốt cho xương:
    Lần ấy cơ quan tớ đi công tác, vào đến nơi thì đã muộn, mỗi cái bánh mỳ chị tiếp viên phát ăn chả đủ nên mọi người rục rịch kéo nhau đi ăn. Lần ấy chị X bận con nhỏ ốm nên không đi, chỉ có tớ và 4 bác Nhật nữa.......
    Ai cũng đói và mệt nên cũng chả quan tâm vào ăn nhà hàng nọ nhà hàng kia làm gì nữa, chỉ cốt ăn cho nhanh rồi về ngủ để sáng hôm sau còn đi làm. Mọi người nhường cho tớ quyền lựa chọn, tớ vào đại một quán cơm bình dân, vì tớ không ăn được phở ở đây do cay quá. Vào quán, mọi người cũng chả mất nhiều thời gian để chọn món ăn, vì cái quán này có cái quái gì đâu mà chọn, với lại cũng muộn nên bảo bác chủ quán có gì thì dọn hết ra. Loay hoay một lúc, bác chủ quán bưng đồ ăn cho mọi người, thôi thì ăn tạm, chả ai còn hơi sức mà kén với chọn. Bàn ăn gồm, 1 đĩa rau xào, 2 tô cơm, 2 đĩa thịt kho, 1 niêu cá nhỏ,......và một đĩa tôm kho.
    Tớ đói cồn cào, nên cũng không nói chuyện nhiều mà chỉ ngồi ăn. Các bác nhật còn "điệu đà" cầm tôm lên bóc vỏ. Nói thật chứ mấy cái con tôm ấy cũng chả to tát gì mà bóc, bóc xong cũng chả còn gì, vừa lâu lại vừa bẩn tay. Thế nên tớ quyết định không bóc vỏ mà ăn luôn. Các bác ngỡ ngàng nhìn tớ, rồi sếp lên tiếng trước:
    - Sao em không bóc vỏ tôm? Em bóc vỏ đi, vì chỉ có động vật mới ăn như thế thôi........
    Rồi sếp cười, các bác Nhật cũng cười theo, khoái chí lắm. Tớ ăn xong miếng cơm, suy nghĩ 1lúc rồi từ tốn bảo:
    - Anh có biết vì sao em lại ăn cả vỏ không, không phải tự nhiên mà em ăn đâu.....
    Tớ để mở câu nói , các bác bị kích thích trí tò mò kinh khủng, cả 4 bác chúi đầu vào hỏi:
    - Thế vì sao?
    - Em xem nhiều chương trình và cũng đọc nhiều sách y học lắm. Ở đấy viết là, trong vỏ tôm thì có rất nhiều canxi, các bác sĩ khuyên khi ăn nên ăn cả vỏ để bổ sung canxi cho cơ thể chống loãng xương và các bệnh về xương........
    .............................
    Tớ ba hoa một hồi, chỉ biết các bác Nhật há hốc mồm ra nghe, rồi từ đấy chả bác nào bóc vỏ tôm nữa, thậm chí có bác còn ăn thêm vài cái vỏ đã bóc trước đó..........
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em góp vui tý.
    Lại chuyện quà cáp!
    Sáng, mắt nhắm mắt mở đi làm, đã thấy sếp đến cơ quan. Sếp chạy ra bảo:
    - Tôi lại sắp về nước, lần này em có muốn mua quà gì không?.
    Đang ăn dở cái bánh bao, nghe sếp hỏi, tớ ngỡ ngàng:
    - à, vâng, vâng, em sẽ nghĩ ngay.........
    Sếp gật đầu lia lịa:
    - ok, ok, later, ok. (tạm dịch: để sau cũng đc)
    Ngĩ mãi chả ra cái gì, hay là lại socola? ôi, chán quá rồi, hay là sách tiếng Nhật? ở nhà đầy ra, đọc còn chưa hết, hay là...........hay là............
    Tớ cứ vừa ăn, vừa uống, vừa suy nghĩ mông lung, sếp lại lượn từ phòng trong ra, hình như là đi vệ sinh, qua chỗ tớ, sếp cười một cái lấy lệ:
    - hừ, hừ.......
    Sếp vào, đứng lại buôn:
    - à, lần trước tôi đã mua socola cho em (ừ, thì tiền của sếp)
    - Một lần, mua sách tiếng Nhật (tớ gửi tiền)
    - Một lần, mua lịch (lại tiền sếp, phải phân minh rõ ràng, chứ bác tớ là hay nhập nhằng lắm)
    ..................
    ..............
    Sếp kể một lèo, chả thiếu thứ gì, tớ ngồi nghe, chưa kịp nói gì thì sếp tiếp:
    - Thế lần này em muốn mua gì? Tôi sẽ tặng quà cho em...tiền của tôi.........
    - à, em muốn mua.............
    - Lần trước tôi đã mua Kim Từ Điển cho em (tớ gửi tiền), à, có lẽ lần này không cần nữa,........không cần quà gì nữa........
    - ??????????????
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    CHỊU SẾP NHẬT NHÀ CHỊ ... KO BIẾT SẾP CHỊ ĐỌC DC THÌ SAO NHỈ? TƯỞNG TƯỢNG RỒI KỂ EM NGHE VỚI NHÉ
    HÀI KO CHỊU DC
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có một tên Nhật đang ngồi sau lưng lầu bầu đây này. Ong hết cả thủ? Sao mà nói lắm thế không biết nữa. Hình như hội Nhật nó mắc bệnh lẩm bẩm. Cứ 8h sáng đến là nó bật Tivi, nó bật suốt từ lúc nó đến làm đến khi nó đi về, tức mình.....mà không đập chết được nó.....
    Điên hết cả tiết....tốn mấy chục nghìn đô mỗi tháng cho nó chỉ để nghe nó lẩm bẩm cả ngày....
  8. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bạn vũ bảo viết hay quá. ..
    Amy cũng đang được đào tạo để work với mấy bác nhật đây..thấy tương lai Amy có vẻ sắp duoc sang tac nhu nhà văn được rồi..
  9. meocongianxao

    meocongianxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hahha, đọc bài chị mà em cười bở hết cả hơi tai, đành phải copy wa blog cho bạn bè em đọc tí, chị Vũ Bảo cho chôm bản quyền phát nhé ^^
    Khi nào chị đi công tác ở Sài Gòn nhở, bảo em để em tranh thủ dòm sếp của chị 1 cái :D
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: meoconxxx, không cần phải tưởng tượng vì bác sếp đấy biết đọc thật em ạ. Nẫu ruột với bác lắm....
    To: meocongianxao, tháng tới chị có kế hoạch đi SG, nhưng chưa phê duyệt, hoặc có thể là tháng 2, hy vọng được gặp em ở đó.....
    To: theblues: bình tĩnh, bình tĩnh, hay em gợi ý bác qua đọc topic"tịnh tâm" 1 lát đi ,

Chia sẻ trang này