1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đang Akay nên tớ vào đây phát:
    Thiếp Giáng Sinh:
    Từ sáng đến giờ, chưa được miếng cơm nào vào bụng mà công việc vẫn cứ còn chất chồng, ấy là vì tớ vẫn đang phải loay hoay với đám thiếp chúc mừng giáng sinh và chúc mừng năm mới của sếp........
    Năm nào cũng vậy, cứ dịp Giáng Sinh và đầu năm mới là sếp lại rạng rỡ như hoa, cười nói suốt ngày, còn tớ thì cứ dịp ấy lại ủ dột, mệt mỏi, buồn bã............
    Sếp đi ra đi vào, vui vẻ, phấn chấn là vì:
    - Sếp bắt tớ đặt in rất nhiều bưu thiếp để chúc mừng Giáng Sinh và năm mới, lên đến vài trăm cái để gửi cho vài trăm người --> sếp (tưởng là) sẽ được tiếng chu đáo, nhiều người sẽ tấm tắc, sẽ cảm kích trước tấm lòng sếp........
    - Sếp sai tớ đi gửi và đặt in bưu thiếp thì đương nhiên là tiền sếp bỏ --> sếp (tưởng là) mọi người sẽ nghĩ sếp hào phóng, quan tâm đến từng người, kể cả chẳng phải đối tác, quen biết xã giao 1 lần, quen qua người khác, quen của quen của quen.... mà người ta đưa cho 1 cái card........
    Tớ buồn, tớ mệt, tớ ốm là do:
    - Tớ mất công đi đặt bưu thiếp, tớ phải viết tên từng người lên phong bì, tớ phải đi gửi cho những cơ quan ở xa, đi đưa đến từng cơ quan ở gần, suốt ngày cái mặt tớ phơi ra ở đường, chỉ riêng cái vụ viết tên lên thiếp thôi, tớ làm từ sáng đến giờ cũng chả xong......
    - Điều quan trọng là cái việc tớ làm là một sự vô nghĩa, là một sự phù phiếm, vì chả ai thích, chỉ là do sếp tưởng bở thế, nghĩ ra rồi bắt tớ làm, nhiều người còn thấy phiền phức vì bị cắt ngang khi tớ mang thiếp đến, người lịch sự thì xem qua rồi cảm ơn, người vô tâm thì vứt toẹt xuống bàn, cũng chả thèm ngó qua bưu thiếp nó thế nào, uổng công tớ phải vất vả đi tìm đủ mấy trăm cái bưu thiếp có cả chữ "Merry chrismas" và "Happy new year" vì sếp tớ yêu cầu phải thế, người vui tính thì nửa đùa nửa thật: "có mỗi bưu thiếp thôi à em, không có gì đi kèm à?".Ôi chao, cái thằng tớ, à không, cái con tớ........đau khổ, chỉ có sếp là hạnh phúc, là vui, là khoẻ, là hưng phấn.....Vẫn còn nhớ cái dịp năm ngoái, khi tớ cố nở nụ cười, cúi người trịnh trọng đưa tấm bưu thiếp, một số người còn bảo: "ối giời, cứ vẽ, cần gì bưu thiếp, ngay đây với kia..........".
  2. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nên bye cái tay người Nhật đó đi em ơi.
    Làm với sếp VN có khi em còn được thưởng thêm 50.000đ
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy sếp này biết cách làm sếp đấy chứ. Không chấp nhận để nhân viên gian lận. Ngoài ra việc ông ấy tặng thiệp cho những người không quen cũng hay, đấy là cách để tạo contact, giúp cho người ta nhớ mình là ai. Thế cũng được mà.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hay ư? bác grass gì gì đó ơi, bác đọc lại cái mẩu chuyện đấy đi nhé...không phải là nhân viên gian lận........mà là cửa hàng gian lận, cũng không phải, cộng thừa thì sếp được hưởng chứ ai. Em chỉ cầm đi cầm về cái hoá đơn.......mà có mỗi 100 nghìn gian lận làm chi cho..........mất uy tín. Phải nhiều nhiều thì còn đỡ.........
    - Ái dà, còn cái vụ bưu thiếp à? Contact những chỗ cần thiết thôi, mấy lần bảo em gửi thiếp chúc mừng giáo sư nọ, giáo sư kia, cứ gửi như vậy, một thời gian sau mới biết bác ấy.........về hưu và bị bệnh tim...... chết lâu rồi.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bạn ạ, mình không bảo là bạn gian lận. Nhưng sau khi biết người ta tính tiền thừa cho mình mà không trả lại thì đúng là gian lận đấy. Mình mà là sếp thì mình cũng sẽ làm y hệt như vậy, tức là bắt nhân viên mang đến trả cửa hàng, đừng nói là 100 000, dù là 10 000 thì mình cũng bắt nhân viên trả lại. Phải làm như vậy để nhân viên thấy là mình không chấp nhận việc gian lận, dù là việc nhỏ nhất, để cho nhân viên không gian lận với công ty mình thôi, chứ chẳng phải là vì mình đạo đức hay gì cả.
    Thêm nữa cái việc tặng thiệp ấy. Nếu bạn đọc 1 số sách về networking, thì bạn sẽ hiểu tại làm sao mà lại tặng thiệp tràn lan như vậy. Tớ thấy ông ấy làm thế là hoàn toàn đúng.
    Thế nhưng ông này hình như đang làm cái việc mà người ta gọi là ***ual harassment. Nếu ở nước ngoài thì bạn có thể kiện ông ấy ra toà, đòi bồi thường nhiều tiền lắm đấy.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Phong cách làm sếp:
    Trừ cái đợt giở chứng ăn kiêng ra, Sếp có rất nhiều bánh ngọt, tử trong ngăn kéo, thỉnh thoảng lại lôi ra nhóp nhép ăn, những lần như thế cứ lờ tịt đi, chả nói gì đến tớ. Tuy nhiên....
    Khi sếp cần nhờ tớ cái gì, lẽ ra phải tính tiền làm thêm, nhưng vì là việc riêng nên sếp cứ cười trừ, tớ cũng chả khắt khe mấy đồng mà đi đòi sếp. Những lần như vậy, sếp lại mang ra mấy cái kẹo socola, bánh ngọt, sữa,.......để "nịnh"............
    Một dạo, sếp nhờ tớ nhiều thứ lắm, tớ lại đang ốm, cứ mùa đông là tớ ốm, lại làm quá sức nên lại càng hay ốm..........Tớ đoán cái mặt tớ lúc đấy trông tủi thân lắm, vậy nên sếp lại mang ra cho tớ 6..........viên kẹo socola bảo:
    - Em ăn đi, hôm nay em đang ốm, làm việc nhiều không tốt, ăn đi cho lại sức, việc gấp quá, nhờ em làm qua trưa nhé.........
    ..................
    Trưa, định đi ăn sếp bảo: thôi cố nốt cho xong rồi đi, 12h, 12h30, mệt quá, tớ mới nghĩ đến mấy viên kẹo, ăn đi thôi, ăn đi cho lại sức.......
    Mắt vẫn nhìn màn hình, tớ bóc viên kẹo ra cắn một miếng. Một mùi hăng xông lên mũi, cảm giác còn có bụi..........
    Ối giời, nhìn lại, sếp cho được mấy viên kẹo, đang định ăn thì mốc hết cả...........
  7. meocongianxao

    meocongianxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Oi chi vao` SG that a? Thich oi la thich... Hom nao chi cho em xin cai YM nhe, YM cua em chinh la cai nick cua em ne ^^
  8. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hehe bên tớ cũng phải gửi lịch và bưu thiếp chúc mừng năm mới. Gửi sang cho khách hàng xong rồi gọi điện check lại " Anh ạ, em có gửi biếu anh cuốn lịch của công ty, chẳng hay anh đã nhận được chưa?" Khách hàng trả lời như dội gáo nước lạnh " Ồi dào, ba cái vặt vãnh ấy anh không để ý..." Chán..!
  9. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uhm , ban Grasshoper noi đúng đó, đó là ông sếp này khá là biết cách làm sếp đấy chứ. Còn bản tính " funny" của ông ý.. có thể ly giai la do khác biệt về văn hoá mà vô tình xuất hiện. Amy nghĩ vậy.
    -Chuyện tặng phẩm cho nhan vien, thiep chuc mung doi tac,( dc ban mieu ta la thích tặng quà) , thich phat bieu : cung duoc coi là nhung~ kỹ năng của nha quản lý thôi.
    -Chuyên tặng " treo chìa khoá" : hii`.. đó là văn hoá của Nhật rồi hay sao a''.
    +Đồ Nhật truyền thống thi quá mắc à.. nên bác này không dám mua tặng đại đa số nhân viên. Mua do " treo chìa khoa''" , " treo dien thoai" ..v..v.. giá thành vừa túi tiền ( khoảng vài trăm yên- may chuc nghin den khoang tram nghin VND ) , phù hợp với việc mua tặng với số lượng lơn. Cái treo chìa khoá của bạn ma đẹp như vậy, chắc cúng khá khá xiền đó.
    + Them nua, hang` " treo chia khoa" , " treo dien thoai " dc bay ban'' rat pho bien o Nhat, hang` cung~ rat dep. Moi nguoi ua chuong lam.
    -Người Nhật mặc dù giàu nhưng mà từ bé đã được dậy phải biết cách tiêt kiệm. Nên có thể nói, người Nhật là người có ý thực tiết kiệm nhất quả đất. ( nên mới có chuyện cái đài bác sếp mang sang VN mà phân vân nửa buổi mới tặng khi nào xong nhiệm kỳ)..Amy nghĩ vây.
    -Tuy nhiên phải công nhận bác sếp này còn vụng quá...haaa..nên rất dễ thương
    -----------
    chia sẻ với mọi người câu chuyện . Câu chuyện này Amy chỉ nhớ sơ sơ.. kể cũng không hấp dẫn lém. Bác nào đọc không thấy vui, thì kệ bác...hoô`.
    Có 2 bố con đi xem xiếc, phải mua vé vào rạp. Giá người lớn là $9, trẻ con dưới 10 tuổi thì được miễn. Tre em trên 10 tuôi, và dươi 18 tuôi thì bằng $5.
    Cậu con mặc dù đã 12 tuổi, những trông nhỏ như đứa 9, 10 tuổi.
    Khi mua vé,thì ông bố vẫn mua đúng giá: bố $9 + con $5.
    Ngươi đi bên cạnh hỏi vì sao không gian lận đi ( khai rằng cậu con 9 tuổi.. chẳng hạn), thì tiết kiệm cho 2 bố con.
    ôngbố phản đối , và lý giải vì muốn dạy cho con bài học về sự thẳng thắn, trung thực.
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang họp nên tranh thủ được tý thôi. Tớ xin đính chính lại như sau:
    1. BÁC tớ không tặng quà cho nhiều người, chỉ cho mỗi mình tớ thôi à......
    2. Không phải chống gian lận, vì chính bác tớ cũng gian lận rất nhiều, bác thường gọi là "quỹ đen"....(được dùng để đi ăn thịt chó)
    3. Chả phải là culture shock cái gì đâu,v ì chính người Nhật còn bảo là "không hiểu nổi bác tớ"...
    4. Trên hết tớ kể những câu chuyện này thực chất không phải để than thở mà hy vọng sẽ mang đến cho các bạn được nhiều tiếng cười và niềm vui..........
    Tớ gửi lời chào tất cả! Khi tớ đi công tác về sẽ viết được nhiều hơn...

Chia sẻ trang này