1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruounhat0704

    ruounhat0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  2. ruounhat0704

    ruounhat0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Hix hixxxxx...Tớ không có kinh nghiệm post bài, chả biết trang trí cho nó gì cả, làm xấu cả topic của em Bảo . Em Bảo và mọi người bỏ quá cho tớ nhé !!!!
  3. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    up chờ chị vubao1945 đi công tác về.
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái này thì bạn sai rõ ràng rồi, còn trách sếp gì nữa
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, lady and gentlement!
    Welcome to my home again......
    Lời Việt:
    Em xin chào cả nhà ạ, em chào mừng mọi người lại ghé nhà em chơi! Em vừa công tác về, em xin kể bác sếp em sau chuyến công tác nó thế nào....
    Trước chuyến đi:
    Buổi sáng, trước chuyến đi, bác em được thông báo là chuyến bay bị hoãn đến tối muộn, sếp hơi cau mày, rồi bật cười khanh khách. Tớ nhìn sếp dò hỏi, sếp cười nhiều quá không trả lời được nên đi vào phòng. Một lúc, dường như sếp không kìm nén được sự sung sướng nên lại đi ra, sếp bảo:
    - Chuyến bay bị hoãn, như vậy là các cán bộ ở công ty X (đi cùng với đoàn tớ) sẽ đến Y chỉ để ngủ thôi..........
    Tớ chỉ cười một cái lấy lệ rồi lại chúi mũi vào làm.......
    Một lúc, thấy sếp nhấp nhổm ở phòng trong đi ra, lại cười khùng khục, bảo;
    - Lần này các đại biểu ở X chỉ đến Y để ngủ........
    Chả có cái hình avator nào ở đây có thể diễn tả được nụ cười của sếp lúc đó. Rồi sếp lại đi vào, nhưng cũng chỉ được một lúc, cái sự phấn khích trong người sếp quá lớn, tới mức sếp không tập trung được vào công việc, lại đi ra: (như kiểu là để lâu không nói ngay thì niềm vui nó giảm đi mất)
    - Hư hư hư hư, các đại biểu X phải trả những 350,000 cho một đêm ngủ.......
    Tớ bật cười, vì sếp, cứ thế, cả buổi sáng, sếp không chịu nổi cái sự "vui sướng" trước dịp bên X bị hoãn chuyến (mà bên tớ thì khác gì), cứ đi ra đi vào, tung tẩy, lần cuối cùng sếp nói thế này:
    - Hư hư hư hư, 350,000 một đêm ngủ, đắt quá, vào Y chỉ để ngủ một đêm rồi trả ba trăm lăm mươi nghìn.........
    Được vubao1954 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 17/12/2006
  6. Blue_skys

    Blue_skys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  7. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe chuyện của Vũ Bảo mà thèm. Tớ cũng làm cho xếp Nhật mà chả bao giờ có chuyện thú vị như thế cả. Hôm trước tớ cho cả phòng tớ đọc bài của bạn mà cả phòng cười ngoác hết các miệng. Sướng...
    Tiếp tục phát huy cho bà con xem nhá.
    Hi vọng (trong vô vọng) là một ngày nào đó tớ cũng có chuyện gì đó thú vị về sếp Nhật để kể cho các bạn nghe.
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em, cái bác nhà em nó thế đấy ạ. Thôi thì có gì bức xúc em đành ngậm bồ hòn làm ngọt rồi lên đây giải toả sau vậy.........
    Tại nơi công tác:
    Tiệc tối, một bữa tiệc buffet lớn dành cho 50 người, tiệc, chỉ uống rượu vang và các đồ uống nhẹ. Sếp tớ, cứ thấy đông người là vui, là sà vào nói chuyện, ăn uống. Sếp đi hết bàn này đến bàn khác và uống, rượu nhẹ nhưng sếp uống nhiều. Không hẳn say nhưng giọng sếp lè nhè, hành động thường ngày vốn đã "hâm" (xin lỗi, cho phép em được dùng từ này), nay có tí rượu vào lại càng "không bình thường". Mùa đông, trời nhanh tối, vì vậy bữa tiệc bắt đầu từ rất sớm, độ hơn 5h ngay sau cuộc họp, một phần cũng là để các đại biểu khác bay về Hà Nội.....
    Khoảng 7h, tiệc bắt đầu tan, mọi người xin phép đứng dậy ra về, một số đại biểu Hà Nội xin phép ra sân bay trước, hơn chục người Nhật tiếp tục kéo nhau lên tầng cao nhất của Khách Sạn để uống trà, chỉ còn lại độ hơn chục người, đa số là người Nhật, những người sẽ ở lại thêm một ngày nữa, còn lại 3 người việt.......(đây là những người hết sức bình thường, cả về vị trí lẫn quan hệ đối tác, thường ngày ở Hà Nội, sếp tỏ ra hờ hững lắm), vậy mà,.........
    Tại đây, sếp đặc biệt tỏ ra quan tâm, liên tục nhắc đi nhắc lại với các người Nhật "đây là người rất quan trọng........", nhắc nhiều quá đến nỗi các bác kia..... chán, cứ thế, rất lâu. Các bác Nhật ở tầng trên thì đợi mọi người lên tầng lâu quá đâm sốt ruột, chỉ khổ cái điện thoại của tớ cứ rung lên liên tục vì tin nhắn và điện thoại........nhắc sếp không được nên tớ đành ngồi đợi.........
    8h, anh Hà Nội đứng dậy xin phép về.....tớ khấp khởi mừng, những người Nhật khác cũng đồng loạt đứng lên, sếp vội ngăn lại:
    - Chúng ta chưa lên tầng trên vội, đây là người rất quan trọng, tôi muốn tiễn anh ấy ra thang máy.......
    ừ thì tiễn, mọi người chặc lưỡi ngán ngẩm theo sếp ra, rồi lại thấy sếp đi vào thang máy với anh kia, tớ vội vã kêu lên:
    - Anh ấy đi xuống, còn chúng ta đi lên..........
    Sếp ngắt lời:
    - Vâng, vâng tôi biết, nhưng tôi muốn tiễn anh ấy xuống tầng dưới.......
    Tớ chán, các bác Nhật khác càng chán hơn. Tầng trên vẫn réo gọi........xuống tầng 1, mọi người đứng lại trong thang máy không ra, ý là chỉ để anh Hà Nội ra thôi, thì sếp lại vẫy hết mọi người ra bảo:
    - Tôi muốn tiễn anh ấy ra tận sảnh ngoài, đây là người rất quan trọng.........
    Mọi người miễn cưỡng đi ra, ra đến sảnh ngoài định quay vào thì sếp tiếp:
    - Anh ấy sắp về Hà Nội, tôi muốn tiễn anh ấy cho đến lúc anh ấy bắt được Taxi.....
    Ôi chúa ơi, tớ chả nói được gì, nhưng cũng không bày tỏ thái độ, các bác Nhật khác thì sốt ruột ra mặt, cứ đi ra ngoài lại đi vào trong.......Rốt cuộc anh Hà Nội cũng bắt được Taxi, tuy nhiên......
    Khi mọi người tưởng thế là xong, định kéo nhau lên tầng trên, thì vừa tới thang máy lại gặp 2 anh người Việt còn lại đi xuống. Thế là, chiểu theo yêu cầu của sếp, mọi người lại tiếp tục hành trình đưa tiễn...........cho đến khi 2 anh này bắt được Taxi mới thôi...........
  9. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác quá nhỉ.Nhưng em thấy tụi Nhật là vậy đấy.Luôn quan trọng hóa vấn đề.VD: Có tiễn mình về thì phải cho cho đến lúc mình lên tãi đi về rồi ,cúi chào xong mới đii vào nhà.Trong khi mình là khách miệng thì cười nhưng trong bụng lẩm bẩm "Biến vào đi để ông còn gọi xe ôm "Xin lỗi các bác em nói bậy tý xíu cho giải nỗi bực mình.
    Lúc đầu chưa có kinh nghiệm gọi xe ôm vừa về nhà được vài phút đã thấy điện thoại hỏi về nhà có an toàn không????
    May mà chưa chồng chứ không thì ông ghen thì chết quá
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của troithu buồn cười quá "biến vào đi để ông còn gọi xe ôm", vì câu này mà tớ vẫn chưa đi ăn đây này, ở lại cười cho đã....
    Sau chuyến công tác
    Sau chuyến công tác, sếp đặt lịch bay về Nhật. Nhưng vì sếp bay đêm nên ban ngày vẫn ở Việt Nam. Đoàn tớ trở về hôm thứ 7, chủ nhật thì sếp về. Trên đường về thành phố, sếp thỏ thẻ:
    - Ngày mai em vẫn đi làm có được không? Tuỳ em.
    Tớ lưỡng lự rồi tớ trả lời luôn:
    - Ngày mai chủ nhật, hơn nữa em đã làm việc nhiều quá rồi, em muốn ở nhà (để chuẩn bị cho chuyến đi này tớ đã phải làm việc quá nhiều, có hôm 9h đêm mới về nhà)......
    - ok, ok, vậy tôi vẫn đến văn phòng, tôi có vài điều muốn hỏi em, tôi sẽ viết giấy để lại trên bàn em nhé.....
    Chủ Nhật, khoảng chập choạng tối, áng chừng sếp đã về. Tớ mò mẫm đến cơ quan, giật mình thấy trên bàn một đống gì cao ngất, đến nơi thấy một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn.........
    Tờ giấy, được đánh máy, font VnTime, cỡ chữ 12, có nét đậm, nét nghiêng,...........tóm lại là một kiểu văn bản chuẩn, trình bày giống như văn bản nghị định, tờ giấy viết......
    (Xin phép được dịch luôn)
    Ngày.........tháng.....năm 2006, chủ nhật..
    Y thân mến!
    Trước hết tôi xin được chân thành cảm ơn em vì những đóng góp của em cho cuộc họp. Cuộc họp đã thành công mỹ mãn. Tôi nghĩ em đã quá mệt mỏi vì phải làm việc quá nhiều. Xin hãy nghỉ ngơi và đi nghỉ vài ngày. Ngoài ra, xin em hãy thưởng thức socola mà tôi đặt trên bàn em.......
    .................
    ...........Tớ liếc nhìn cái đống cao ngất ngưởng trên bàn, thấy hơi giật mình, vì có đến 6 hộp socola, các hộp cùng loại, một hộp rất to, cho vài người ăn thì vừa........Tớ đọc tiếp bức thư.....
    "Tôi xin được liệt kê các nhiệm vụ mà em phải hoàn thành trong khi tôi về nước như sau: 1, 2, 3, 4, 5....
    Còn các hộp socola, một cho em, một cho mẹ em, một cho bố em, 2 cho 2 anh trai của em và một cho cháu gái em............
    Chúc em năm mới và giáng sinh vui vẻ..
    Sincerely yours, ...
    Ký tên

Chia sẻ trang này