1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    một thanh socola béo.
    Trùi ui , IU Sếp Socola của bạn wá cơ ..
    Hic hic socola còn ko zây bạn..
    mà chiều này Ô có nịnh bạn thanh nào nữa ko Tớ ké với
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ừ, socôla tặng nhau có nghĩa rì nhẩy
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, sáng sớm đọc vài dòng comment mà buồn cười chết được.
    To: Juri: Juri thân mến ơi, tớ không hề yêu sếp. Đấy là sự thật không thể thay đổi. Tớ chỉ thấy buồn cười về ông ấy thôi. cảm ơn juri đã comment
    To: Sausunrang: cứ lâu lâu lại có socola một lần, giữa các thanh socola, khi thì hộp sữa chua, hay một thứ hoa quả. Cứ yên tâm đi nhé.
    To; anghelenin: nói thật với bác em cũng chả quan tâm xem nó có ý nghĩa gì không nữa. Ông ấy nịnh thì mình cứ chén đã. Suy nghĩ nhiều là dễ tổn thọ lắm.
    Thân mến!
  4. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất làm việc với bọn người Nhật. Mấy năm làm việc với chúng thấy: 10 thằng nhật ở VN may ra có 1 thằng làm việc được.
    he he chị em cửn thận ...mấy thằng nhựt nhìu "trò" lém
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, em cũng không có ý định kéo dài cái chủ đề này lâu, nhưng vì những bức xúc về ông sếp này chưa được giải toả, nên em vẫn mạn phép viết tiếp:
    Câu chuyện thứ:.........
    Cứ mỗi lần tớ và sếp được đối tác mời dự tiệc đồng nghĩa với việc tớ phải làm thêm giờ. Lần ấy công ty tớ đi công tác ở Đà Nẵng, buổi trưa đối tác X mời đi dự bữa cơm thân mật. Nói thật là tớ đói chết đi được, chỉ muốn "tập trung'' vào ăn uống cho đã cơn đói. HÌ hì, vậy mà cái ông sếp ấy có biết cho đâu. To béo thế nhiều năng lượng nên không thấy đói là phải. Trong lúc ông ấy ngồi ăn uống phè phỡn thì ông ấy bắt tớ phải ngồi dịch. Tớ vừa mới cầm được con tôm lên còn chưa kịp bóc vỏ. Tớ nuốt giận vào trong và ngồi dịch. Nói thật là tớ cũng hơi bướng bỉnh, nhưng tớ không thể chịu được nhiều câu hỏi của ông ấy mà tớ cho là "ngớ ngẩn" đến đứa trẻ con nó cũng biết kiểu như..........sau đây:
    - Cô hãy hỏi đối tác: có phải khi Hầm Hải Vân được xây dựng thì thông tin 2 chiều cũng như giao thông giữa Huế và Đà Nẵng được đẩy mạnh không?
    Ai chả biết trước đây khi hầm Hải Vân còn chưa xây dựng, người ta phải đi đường vòng, xa gấp nhiều lần và còn nguy hiểm nữa thì đương nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến giao thông rồi. Hầm được xây dựng thì giao thông được thông thoáng.
    Tớ nhìn ông ấy từ đầu đến chân như thể ông ta là người từ hành tinh khác đến vậy. Rồi tớ thốt lên:
    - đương nhiên là như vậy rồi
    Nụ cười đang nở trên môi sếp đột ngột biến mất, sếp tái mặt đi vì tức giận. Rồi chẳng nể nang các quan khách đang ngồi cùng bàn, ông ấy quát thẳng vào mặt tớ:
    - Tôi không hỏi cô, tôi bảo cô hỏi đối tác, cô hãy dịch đi, dịch ngay.
    Tớ đành dịch ra, và câu trả lời cũng chả khác gì câu của tớ
    - Đương nhiên là như vậy rồi.
    Thật rõ ngớ ngẩn quá.
  6. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chết cười ông sếp chổ bạn. Tớ nhảy linh tinh kô biết bao nhiêu công ty rồi, thấy sếp Nhật ông nào cũng hay sai dịch kiểu ngô nghê như vậy, chắc để có chuyện mà nói với đối tác.
  7. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì những thằng ngu nhất ở Nhật thì nó tống sang các nước phát triển để làm
    10 thằng ở VN thì có đến 9.5 ngu, bạn nào làm với Nhật có thể nhận ra được, hoặc chẳng hạn có sếp của bọn này từ nhật sang, chỉ cần tiếp xúc sẽ thấy khác biệt to lớn về đầu óc.
    CÒn chuyện mèo mỡ thì có thể thông cảm, xã hội Nhật tự do về ********, thêm nữa mấy cha kia lại đi làm xa nhà cho nên tính tình hơi dê cũng thông cảm.............................
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang làm cho công ty Nhật,nên sếp dĩ nhiên cũng là người Nhật()Về khoản ăn quà thì công nhận mấy sếp này vô địch!Ngồi trên văn phòng hôm nào cũng thấy ăn bánh kẹo.Nhưng mà được cái là rất thảo,khi nào ăn cũng chia cho cả phòng.Còn về khoản ăn hàng cũng vô địch luôn,hầu như món VNam nào cũng ăn được,chỉ trừ..tiết canh và thịt chó.
    À,có 1 vấn đề ,mình muốn hỏi,vì cũng chưa có kinh nghiệm lắm.đó là nếu để sếp bắt quả tang đang lên mạng đọc tin tức trong giờ làm việc thì có "nguy"không nhỉ??
  9. beesting

    beesting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chắc vẫn còn khá hơn mấy ông nội người Pháp nhỉ. Mean và tởm lợm
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về vấn đề "tế nhị" (nhân có bác nào ở trên đề cập đến ********), sếp không dám ho he với em về chuyện đó, nhưng nhân đây em cũng xin tiếp tục hầu chuyện các bác và các bạn về sự tế nhị của sếp.
    Ngày tớ được ký hợp đồng.....
    Ngoại trừ các điều khoản chiểu theo luật Lao Động ra, còn lại là do sếp tớ tự biên soạn. Sau khi đã đọc kỹ một bản do sếp đưa, tớ đồng ý với tất cả các điều khoản (xin được việc là tốt lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa nhể), thế nhưng sếp vẫn cứ thích thảo luận từng điều khoản cụ thể....
    Sếp lướt qua tất cả các điều khoản và tập trung vào điều khoản "tế nhị" nhất, đó là sự sinh đẻ của tớ trong tương lai:
    Sếp nói bằng tiếng Việt (gì chứ cái khoản tiếng lóng thì tớ phải gọi sếp bằng cụ):
    - Khi em sinh con em sẽ được nghỉ 4 tháng theo luật Lao Động
    Vì nó tế nhị quá nên tớ gạt đi
    - Thầy (tớ hay gọi sếp như vậy để sếp nghiêm túc với tớ), cái việc này còn quá xa trong tương lai, bỏ qua điều khoản này cũng được....
    Sếp ngắt lời tớ:
    - Chắc cũng không còn xa nữa đâu, chỉ khoảng vài năm nữa em lấy chồng rồi em sẽ đẻ con
    - ........................
    - Nếu em sinh đôi em sẽ được nghỉ 5 tháng......
    - Đến lúc đó bàn cũng được ạ. Bây giờ còn quá sớm
    Và tớ lảng đi chủ đề khác, nhưng chỉ được 5 phút, sếp lại tiếp tục:
    - Chị X ở công ty mình sinh con cũng được nghỉ 4 tháng, tương lai em cũng thế.
    - .....................
    - Chị X sinh con xong béo ra rất nhiều, tôi hy vọng em cũng béo ra sau khi sinh con....
    - Tôi nghĩ chị X béo quá, chắc là đẻ xong thì ăn nhiều
    - Chị X sinh con thì xinh ra nhưng tôi vẫn thấy béo quá
    ..............................
    Tớ chỉ ngồi im lặng, tớ chẳng muốn tham gia vào làm gì vì tớ biết tính sếp. Chỉ tham gia một câu thôi là ông ấy hứng lên lại nói "cái sự sinh đẻ" cả buổi chiều cho mà xem.
    Cứ như thế, tớ ngồi chịu trận gần 2 tiếng cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo làm ngắt câu chuyện. Chỉ biết, sau buổi ký hợp đồng hôm ấy, sếp rất hả hê, còn tớ thì khó chịu chẳng có lời nào để tả.

Chia sẻ trang này