1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đề nghị có 1 tấm hình của vũ bảo
  2. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vubao1945 viết hay thật, rất buồn cười, làm mình cười suýt ngã từ trên ghế ngã xuống.
    Cảm ơn.
    N
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bảo ơi, bảo đâu rồi
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 19/12/2006
  4. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ko thấy chị vubao vào kể chuyện nữa.bùn.
  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng được nghe một anh bạn nói về phong cách quản lý của người nhật dựa trên kinh nghiệm thực tế, thật nhiều điều đáng học hỏi. Mới nhìn qua tên topic tưởng rằng sẽ có gì hay ho để học, ai zè.............................hay thật. Rất thích phong cách viết của Vubao1954, cách nhìn nhẹ nhàng và hài hước.
    Có lẽ phải xin 1 chân la cà ở đây với được.
    Cũng chỉ mong bản thân làm xếp hay ho như vậy.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Híc, em cũng muốn được vào đây rong chơi thường xuyên, nhưng cái bác sếp em .......cưỡng chế em đi nghỉ phép, đâm ra em không được đến cơ quan làm việc. Em đã bẩu là em không nghỉ phép và muốn được tỏ ra tận tụy làm việc thường xuyên, vì công ty vì lợi ích của tập thể, và không cần tính lương những ngày làm việc đấy, nhưng bác sếp em có nghe đâu, cứ buộc em phải đi nghỉ..........kết quả tệ hại thế này đây. Híc, em bị tước mất quyền..........tự do làm việc đâm.........buồn, buộc phải đi .........nghỉ, chán chả đấu tranh nữa....
  7. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vubao này vui tính thế,lại gặp đúng "anh sếp nhí nhảnh cá cảnh" nhỉ!
    Chúc bạn nghỉ phép thật vui nhé!
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mừng đảng mừng xuân
    Trước khi về Nhật hay đi bất cứ nơi đâu sếp đều dặn lại:
    - Nếu có việc gì, nhờ em hãy liên lạc bằng e-mail cho tôi nhé...
    Chủ Nhật sếp về, theo lịch thứ 2 tớ vẫn phải đi làm nốt và bắt đầu nghỉ từ thứ 3. Gần trưa, cơ quan A cho người đến, mang theo một giấy mời dự lễ thành lập cơ quan. Quái, sao lại nhanh thế nhỉ, mới năm ngoái đã lại kỉ niệm nữa à, mặc dù cái cơ quan này đã gửi mail báo trước từ hôm tớ còn ở nơi công tác, vậy mà tớ vẫn không khỏi ngỡ ngàng.....
    Năm ngoái, cơ quan này kỉ niệm 45 năm ngày thành lập. Năm nay, 46 năm, tuy không to bằng lần trước nhưng cũng chẳng bé. Lần này không làm rùm beng và mời nhiều quan khách mà chỉ mời những đối tác thân thiết kỉ niệm cùng các anh chị em các phòng.........
    Tớ cầm giấy mời, lẽ ra phải e-mail báo sếp, nhưng còn chưa dám. Theo giấy mời, ngày lễ sẽ diễn ra sau khi sếp trở lại Việt Nam, đồng nghĩa với việc sếp có thể tham dự.......
    Lạy chúa, còn nhớ, năm ngoái, cũng cái ngày kỉ niệm này, tớ đã khốn khổ như thế nào. Sếp, vì giỏi tiếng Việt nên đi đâu cũng thích thể hiện. Cơ quan A, vì muốn lấy lòng sếp nên mời sếp trình bày một ca khúc tiếng Việt. Sếp tớ, vui sướng ra mặt, rồi cầm một bản photo bài hát mà cơ quan A đưa cho mang về phòng, cứ tí ta tí tởn. Ca khúc này sếp thể hiện cùng các anh chị của cơ quan đó, nhưng vì chưa tự tin lắm nên sếp muốn tập một mình trước khi sang bên A tập cùng.
    Phòng ngoài, tớ còn cả đống công việc, cứ làm thì vẳng vẳng lên cái chất giọng của sếp. Không ra trầm, không ra bổng, cũng chả phải phương nằm ngang, tóm lại tớ chả xác định được cái chất giọng của bác nằm ở phương nào:
    - "Đảng đã cho ta một mùa xuân bao ước vọng, một mùa xuân mới tràn ánh sáng khắp nơi nơi......"
    Nói thật, tớ không phải là fan của dòng nhạc Đỏ, càng không bao giờ thuộc lời và nhớ đầu đề, chỉ nhớ nó đại khái thế. Tập chán chê, nghe chừng cũng không vừa lòng, sếp gọi tớ và chị X vào làm khán giả, để "đánh giá", chính xác hơn là từ "evaluate" của sếp....cả buổi chiều, sếp cứ "mừng đảng, mừng xuân" mãi như vậy. Tớ buồn, tớ chán, tớ thất vọng, cái việc duy nhất tớ và chị X phải làm và có thể làm được là nức nở khen sếp, nào là "phát âm chuẩn", "giọng hào hùng",.....rất phù hợp với bài hát.......
    Tưởng thế là thoát, ai dè ngày hôm sau và hôm sau nữa, sếp quyết định "điều" tớ và chị X sang tuốt cơ quan A để hỗ trợ việc tập hát. Chúa ơi, tớ thà bị sếp trừ lương, thà tình nguyện cả tháng làm thêm thứ 7, CN còn hơn.....nghe sếp hát...
    Chao ôi, cái giọng ồm ồm, nói tiếng Việt lơ lớ, ngang phè phè, và .....vô phương hướng, mà giờ đây, khi đã rời Hà Nội đi nghỉ phép, tớ vẫn chưa dám e-mail báo sếp về cái giấy mời dự lễ kỉ niệm này
    Không biết báo xong rồi, lần này sếp có còn "mừng đảng mừng xuân" nữa không...
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    à quên, em xin phép tạm quên bác sếp em vài ngày, để em.........được thanh thản trong lúc không có bác. Chứ mang tiếng đi nghỉ phép mà vẫn lởn vởn hình ảnh bác trong đầu thì còn gọi gì là.........nghỉ nữa. Các bác nhể!
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, tớ vừa đọc vừa ôm bụng cười, ko nhịn được. Bạn viết hay thật đấy, rất dí dỏm. Đọc xong hết stress luôn. Từ bây giờ chắc là ngày nào cũng vào đây đọc truyện của bạn mất

Chia sẻ trang này