1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sếp sang nhất định có quà. Em nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị lấy sức mà trình bày vụ quà cáp.
    Bao giờ ta mới được mua quà cho nhân viên...
  2. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vũ Bảo viết hay thật, lần trước đọc topic " Những mảnh tình ko đầu ko cuối" thấy hay quá nên bây giờ lại phải bon chen vào đọc topic này.
    Tiện thể hỏi mọi người 1 tí, vì mình thấy ở mấy trang trước có bạn bảo sếp bạn ý là người Hàn Quốc. Cty mới của tớ có ông sếp là người Hàn quốc, hichic hôm qua đi làm buổi đầu tiên trong giờ họp đã bị phê bình cái tội đến làm ko chào sếp.
    Mình biết đâu đấy, đến thấy ông ý đang ngồi tít trong phòng riêng làm việc chẳng lẽ lại chạy vào trong phòng chào à?
    Nhưng hoá ra là người ta thích như vậy, đến cứ phi thẳng vào đấy mà chào thật to.
    Đấy nên bây giờ mình mới nhờ bạn nào có sếp là người Hàn thì tư vấn giúp mình 1 tí nhé, về phong tục của người ta chẳng hạn, thích hay ko thích cái gì để mình còn biết mà tránh...hihi mình cảm ơn rất nhiều nhé
    Giá sếp mình cũng là người Nhật thì học hỏi đc khối kinh nghiệm của bạn Vũ Bảo rồi đấy
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em lại xin chào các bác ạ. Khổ, đang ngủ thì có người ở cơ quan gọi điện. Thế là cái bác em lại tràn về. Em lại ra đây buôn chuyện tiếp vậy...
    E hèm, anh culanus ạ, em cứ tưởng là được.....yên nghỉ cơ, vậy mà..........anh mong làm sếp à, hehe, vậy anh cũng sẽ được một cô nhân viên nào đó đưa lên đây mổ xẻ giống em thôi, vì làm sếp là gây thù oán nhiều lắm đấy.............
    - Có bác nào nhắc đến sếp Hàn Quốc, bác "bây giờ và mãi mãi" phải không ạ? đấy, với em, thì chẳng cứ gì Hàn, ngay bác Nhật Bổn Đông Doanh nhà em cũng vậy, hôm nào em đến sau đều phải phi một mạch vào phòng bác chào trước, chào....cho xong đi rồi làm gì mới làm, hôm nào em chưa kịp chào vì còn mải cất đồ thì bác em nghe tiếng.....lại chào em trước
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lòng thành kính với Chúa:
    Một ngày chủ Nhật mùa hè, trời nóng oi bức, nóng hầm hập từ sáng sớm. Sếp, đề nghị tớ và chị X đi làm thêm. Nói là làm thêm cũng không đúng nghĩa lắm vì thực chất là đi hỗ trợ đoàn thăm quan. Thứ 6, gần cuối buổi, sếp gọi tớ ra và đề nghị:
    - Y, lại có một đoàn đại diện Nhật Bản sắp sang đây. Tối nay sẽ đến sân bay Nội Bài.............ừm, ừ....m, ngày mai thì đoàn đã có lịch, ngày kia, ngày chủ nhật, mọi người muốn được đi thăm Hà Nội và mua sắm, tôi muốn nhờ em và chị X giúp đỡ, em đi được không?
    - Vầng, không có vấn đề gì ạ
    ....................
    Chủ Nhật, gần đến giờ hẹn, tớ và chị X đã đợi sẵn ở điểm hẹn. Đó chính là sân nhà thờ lớn. 8h30 sáng, các bác Nhật đã đến đông đủ, trời nóng quá, ai cũng toát mồ hôi khó chịu.
    Các bạn biết rồi đấy, sếp tớ béo, mà bao giờ béo cũng nóng hơn người bình thường, vì nhiều mỡ mà lại. Sếp, mồ hôi chảy ròng ròng, chưa kịp lau chỗ này, chỗ khác lại vã ra....
    Cả nhóm người, chỗ này thì nói chuyện riêng, chỗ khác thì bàn bạc xem sẽ đi đâu trước. Khi mọi người quyết định được rồi, chuẩn bị đi thì sếp đưa 2 tay ngăn lại:
    - Khoan, xin đợi một chút, tôi muốn vào Nhà Thờ này trước......
    Mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng cũng theo sếp vào. Dãy ghế giữa thì các "con chiên" đã ngồi kín, chỉ còn dãy phía ngoài. Hai hàng trên cùng lưa thưa 1 vài người, những hàng sau nói chung còn trống....
    Sếp, đi vào hàng giữa trong lúc các con chiên đang đứng dậy cầu nguyện theo sự dẫn dắt của cha xứ. Mặc dù những hàng trên còn trống nhưng chả ai dám đứng cao hơn sếp nên mọi người lần lượt đứng vào hàng sau....
    Tớ, chị X và một số bác Nhật nhìn nhau dò hỏi. Lạ nhỉ, sếp đi đạo hồi nào mà sao lại kính chúa đến thế. Mặc dù trước mặt sếp là một cái cột, ở đấy có một cái quạt rất to đang quay vù vù. Cho dù 2 cái vật thể này che chắn mất tầm nhìn của sếp, nhưng không vì thế mà lòng thành kính của bác tớ với chúa giảm đi....
    Giống như nhiều người khác, sếp, 2 tay dang hình chữ V bám mặt bàn, mặt ngước nhìn........chúa, đứng yên lặng....Cả đoàn người phía sau sếp, trong đó có tớ, không một ai dám lên tiếng hỏi giữa lúc nghiêm trang như vậy, ai cũng cố tỏ ra...thành kính chúa........giống sếp. Được một lúc lâu lâu, trong khi các con chiên khác vẫn đang lầm rầm cầu nguyện, sếp đột ngột quay xuống, toét miệng ra cười:
    - ok, tôi đã hết nóng rồi, chúng ta đi thôi........
  5. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị vubao chăc sớn quá
    thôi em kô học tiếng nhật nữa vậy
  6. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    - Đi làm, hẹn hò ko đúng giờ là điều tối kỵ, bạn nên tránh.
    - Cày quốc chăm chỉ, chưa đến giờ đã lóc cóc về là sếp ko ưa rồi.
    - Sếp Hàn hay Nhật cũng thế thôi, lòng tự tôn dân tộc rất cao, đặc biệt Hàn với Nhật chả ưa gì nhau. Nếu cứ khen hàng Nhật rồi chê bai Hàn thì ông ấy sẽ "nóng mặt" đấy.
    Hope this helps!!!
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Được mổ xẻ thì gan mát, ruột mát. Cái này gọi là lòng thành kính chúa từ nội tạng kính ra. Có vẻ giống sếp rồi.
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hì mình cảm ơn bạn Vũ Bảo và bạn Whitenose nhé. Xin tiếp thu ý kiến của 2 bạn. Vote tặng 5* chói loá làm quà luôn
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trước kia boss của tớ là ng Nhật. Tớ thấy ngột ngạt trong cái không khí văn phòng của các bạn Nhật. Các bạn ấy rất chi là kỷ luật (điều này thì tớ thiếu) , các bạn ấy rất chăm chỉ (hehehe tớ thì lười), các bạn ấy cư xử rất mang tính thứ bậc và nghiêm chỉnh (còn tớ thì tự do), etc. Hic, túm lại tớ thấy bạn vũ bão giỏi. Tớ thì "bất lực" với NHật và Hàn.
  10. ruanyunzhuang

    ruanyunzhuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ chưa kịp ăn con tôm mà đã fải dịch ýsao mà giống tớ thế. Sợ đi dịch lúc ăn cơm lắm ý. Mấy hôm trc cũng fải dịch kiểu thế. Bị nghẹn mấy lần. Nhất là lúc cơm no rượu say nói lại càng hăng.

Chia sẻ trang này