1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng chủ topic và mọi người.
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình hay nhiều chuyện thế nhỉ, hí hí hí hí, các bác giúp bớt em "trầm cảm" đi tý được không ạ? Chứ cứ thế này thì.........
    Cấp độ 1 tiếng Việt
    Sếp, chả hiểu học hành ở đâu mà tiếng Việt giỏi thế. Hôm nọ hứng chí đi thi, ai dè đậu.........cấp độ 1. Về đến văn phòng, sếp lôi tớ ra........khoe. Tiện thể được dịp, tớ khen lấy khen để. Sếp sướng lắm, đến độ mấy lần tớ vào phòng báo cáo công việc vẫn thấy sếp ngồi, tẩn ngẩn vuốt ve tấm bằng, cười ruồi một mình..................
    Lên tổng trụ sở chính, nơi cấp cao nhất của công ty, nơi toàn các bác Nhật làm việc, nơi chỉ có vài người Việt. Sáng, vừa đến cơ quan, sếp bảo:
    - Lát nữa em đi cùng tôi lên trụ sở chính......
    Sếp nói mỗi vậy, chả giải thích gì thêm. Tớ cũng chả hỏi, vì nguyên tắc làm việc chỉ hỏi những gì thật cần thiết, còn đâu phải tự chủ động. À, không nói cũng chả sao, lên đấy rồi biết, chắc có gì đột xuất, quan trọng lắm mới không báo trước như thế.........
    Đến nơi, sếp đi một vòng. Gặp ai cũng niềm nở, chào hỏi chút rồi sếp bảo:
    - Lâu lâu rồi tôi chưa lên đây, hôm nay lên xem có thông tin gì mới không..........
    Nói xa nói gần, sếp lôi tấm bằng cấp độ 1 tiếng Việt ra:
    - Tôi đậu cấp độ 1 tiếng Việt, tôi rất vui, anh chia vui với tôi nhé......
    Nếu là người Việt sếp sẽ thêm vào vế sau: "Nhờ có anh/chị động viên tôi mới được thế". Còn nếu là Người Nhật sếp sẽ thêm vào vế trước: "Tôi đã đi thi Tiếng Việt, Tôi hy vọng anh/chị sẽ giỏi hơn tôi, cứ cố gắng học là được".........
    Cả buổi, cứ lẽo đẽo theo bác như vậy. Hai thầy trò phối hợp với nhau ăn ý lắm các bạn nhé, chả nhẽ gặp ai cũng tự lôi bằng ra thế thì ngượng chết, chỉ cần sếp đưa mắt nhìn, là tớ sẽ nhanh nhảu:
    - À, Hôm nay anh Z có một tin vui, anh Z nhận được bằng tiếng Việt cấp độ 1 đấy ạ...
    Chưa kịp để đối phương lên tiếng, sếp tớ sẽ tỏ ra khiêm tốn:
    - À, à, không có gì đâu, tôi đã cố gắng học hành rất nhiều, tôi được cấp độ 1 tiếng Việt thì cũng.........bình thường thôi....đây, bằng đây, tôi lấy cho anh xem.......
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chết cười với bạn. có lẽ ko hẳn chỉ vì sếp của bạn ngây thơ mà vì con mắt nhìn của bạn cũng rất hài hước nên nhìn những chuyện bình thường của sếp thành những câu chuyện hài rất có duyên.
    tớ cũng từng có 1 sếp người Nhật nhưng là sếp trong bếp ăn cơ. ko hài hước như bạn đâu nhưng đáng phục lắm. kể bạn nghe :
    sếp siêu tiết kiệm
    tớ nhận nhiệm vụ vét cơm sushi ra khỏi nồi. vét rồi và để lại khoảng mấy chục hạt cơm. ai lại vét cả cặn. ấy là nhà mình nghĩ thế. một lát sau, anh chìa cái nồi to đùng vào mặt, chỉ vào cái thìa có dính mấy chục hạt cơm sau khi đã vét sạch sẽ. và bảo " lần sau cứ làm thế này nhé". hic.
    sếp cực chăm
    xuống bếp ai có việc người ấy làm. chuyên môn hoá rồi mà. anh sếp xuống. đoán xem nào, anh í ko chịu đứng một chỗ. chuyên môn chính là cá sashimi nhưng kể cả bê đồ cho khách cũng ko ngại. hôm ấy 1 em trong bếp làm vỡ lọ nước xì dầu. em í sợ, lúi húi dọn mảnh. mặt đỏ bừng. anh sếp ko nói gì. cầm cái tải lau nhà lau luôn. chấm anh điểm 10 vì lịch sự ( sau đó có bị trừ lương hay ko chả bít )
    sếp nhật thích chào
    người việt mình, tiện gặp thì chào, chả nhìn thấy thì thôi. anh sếp thì khác. anh thích chào. chào cẩn thận từng người một. sáng nào đến cũng nói một tiếng chào rất êm. mình khoái vụ đấy lắm.
    một hôm, anh sếp đến muộn. đang vào guồng làm việc, anh đến. mình đang vội thái rau nên ko để ý. "bộp" anh vỗ vai mình một phát và "chào" anh cười toe. hic, làm mình giật nảy người và suýt thái vào tay. muốn khóc thét vì kiểu chào của anh.
    sau vụ đi làm đấy thì tớ thấy cực ấn tượng với sếp nước ngoài. đang đầu tư vào trang bị ngôn ngữ để tính kế rời khỏi nhà nước ra ngoài làm. vụ này giữ kín. bố mẹ biết thì gay.
  4. lovelymouse

    lovelymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện của chị vubao1954 vui thế dí dỏm thật chị vui tính thía này chắc là trẻ lâu lắm đây Đọc 1 lèo hết 22 trang cười rung rinh kiểu này làm khách viếng thăm topic này dài dài
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ờ.
    Buck
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang học tiếng Nhật. Ông thầy này cũng nhắng và ngố cực. Nhiều phen ông ý nói tiếng Việt mà bọn tớ cứ ngã lăn ra ghế mà cười. Hum nay chẳng hạn, ông ấy nói chứ TỐI thành chứ THỐI mới chít chứ. Đến khi bọn tớ phải bảo là まちO"??でT?, ông ý mới gãi đầu gãi tai, cố gắng miệng chữ ô mồm chữ a mà mãi ko phát âm đúng được. Cuối cùng đành potay.com .
    Nhưng được cái ông này vui tính và rất nhiệt tình. Dạy ko biết mệt là gì. Sửa sai từ cách phát âm cho đến dùng từ từng người một cho đến khi nào hiểu thì thôi. Thích nhất học ngày thứ 5
  7. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, vubao1954 viết vui thật đó, đọc mà cười muốn sái quai hàm luôn. Chuyện nhỏ con con thôi mà vubao1954 có thể làm bao người cười được, thật có khiếu hài hước đó. Ủng hộ để vubao1954 viết tiếp nè.
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em "thank you" mọi người đã comment...(Hì hì, học đòi tý tiếng Anh........cho nó Tây), tương lai em trong 1, 2 tuần tới cũng chả biết thế nào vì cái bác sếp em lại tiếp tục "cưỡng chế" em nghỉ tết dương lịch và đi công tác. xong cái vụ này em sẽ lại vào nói xấu tiếp cho biết tay, vì vậy trong những ngày em vắng nhà, các bác cứ vào nhà em chơi thoải mái nhé. Em luôn luôn welcome. Trước khi bị bác sếp đuổi khỏi văn phòng đi nghỉ tết, em phải buôn cái đã, không thì thiệt thòi cho Thị Nở em lắm
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn
    Đi họp, tức là được đến chỗ đông người. Sếp, hớn hở ra mặt. Khắp hội trường không có chỗ nào là không có bước chân sếp lượn qua. Khai mạc và đón tiếp đại biểu xong, cuộc họp bắt đầu.......
    Nói thẳng ra cuộc họp này không hề liên quan tới bên tớ. Người ta tổ chức họp nên.....tiện thể mời sếp một câu cho lịch sự, chẳng ngờ sếp đi thật. Nhân viên và lãnh đạo ở đây rất biết cách lấy lòng sếp. Các bác bên này bèn mời sếp tớ phát biểu cho cuộc họp thêm sôi nổi. Sếp tớ tự tin lắm, cầm lấy mic rồi đàng hoàng đứng trước đông đảo đại biểu phát biểu. Người ta cũng đưa cho tớ một cái míc khác để chuẩn bị dịch.....
    Ái chà, lần này sếp không thèm liếc xéo tớ lấy một cái như mọi khi. Rồi cứ đường hoàng phát biểu..........bằng tiếng Việt. Mới lấy bằng cấp độ 1 mà lại. Ta đây cũng giỏi tiếng Việt, cần gì thằng nào dịch. Vậy nên sếp đã phát biểu bằng tiếng Việt, bằng tiếng Việt đấy các bạn ạ..........
    Các đại biểu ở đấy thích thú lắm, ai cũng dỏng tai lên nghe. Ờ thì cũng ghê gớm thật...Vẫn cái bài phát biểu mọi khi thôi, nghĩa là:
    Tôi tên là........
    Tôi làm việc ở Việt Nam đã được.......năm...
    ...........
    .................
    Tôi chúc cuộc họp thành công mỹ mãn.......

    Nhưng bài này có thay đổi đôi chút, có thêm thắt vài chỗ. Chà, xuất sắc quá......Sếp tớ phát biểu thế thì được, nhưng nếu nói chuyện bình thường thì phải nói bằng tiếng Lóng, hay nói thật chậm sếp tớ mới hiểu, còn nói nhanh quá thì sếp ngệt mặt ra chả biết gì. Sếp thì phát biểu, trợ lý thì đứng vỗ tay tán thưởng, rồi chụp ảnh lia lịa, còn gì hào quang bằng. Úi giời, sếp cứ gọi là...........tự hào hết chỗ nói, hớn hở lắm...(Sếp giao cho tớ thế, khi nào không phải dịch, không phải làm gì thì cầm máy đi chụp ảnh, chụp thật nhiều ảnh, chụp ít là về.......chết với ông.)
    Xong, các đại biểu vỗ tay rào rào......Giờ giải lao, người ta đến vây quanh sếp, lại được thể ca ngợi:
    - Anh học tiếng Việt ở đâu mà giỏi thế?
    - Anh giỏi thật đấy, hiếm có người Nhật nào lại giỏi tiếng Việt như anh............
    Cứ được ca ngợi thế, lẽ thường sếp tớ sẽ tỏ ra hết sức khiêm tốn:
    - Có gì đâu, có gì đâu mà.........tiếng Việt .........phọt phẹt thôi.........
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vào đú tý nữa nào......
    Nghỉ Tết
    Sáng, đang chúi mũi vào máy tính thì sếp ra, tay cầm quyển lịch, hỏi:
    - Sắp tới là tết dương lịch, em nghỉ mấy ngày?
    Lạ nhỉ, có mỗi một ngày, lịch đã ghi rõ thế rồi, tự dưng lại dở chứng hỏi. Tớ nghĩ một lát rồi trả lời:
    - Ờ, dạ, Em nghỉ một ngày thôi ạ, giống như nhiều người khác, có một ngày nghỉ thì em nghỉ một ngày.......
    Sếp lăn tăn nghĩ ngợi, mặt hơi nhăn rồi lắc lắc cái đầu đi vào....
    Chiều, sếp đi vệ sinh, qua chỗ tớ nhoẻn cười một cái:
    - em nghỉ có một ngày thôi à? À, cả thứ 7 và Chủ Nhật nữa là 3 ngày......
    - Vầng đúng rồi ạ, cả thứ 7, chủ nhật nữa là 3 ngày.........
    Nói xong sếp ngúng nguẩy đi vào, khuôn mặt không tươi tỉnh, nghe chừng có nhiều tâm sự............
    Cách đấy một hôm, nghĩa là hôm sau nữa. Sếp lại cầm quyển lịch đi ra.........
    - À, nghỉ có một hôm, cả thứ 7, chủ nhật là 3 hôm, vậy em có đi đâu chơi không? hay là ở Hà Nội?......
    - Em ở Hà Nội thôi ạ.......
    - Hay em đi Hải Phòng chơi đi, đi Hải Phòng thăm họ hàng, em có đi Hải Phòng không?
    - Không ạ, em ở Hà Nội thôi ạ.......
    Lúng túng gãi đầu gãi tai một chút sếp bảo:
    - Hay em nghỉ 4 ngày đi, em nghỉ 4 ngày được, tôi cho em nghỉ 4 ngày đi chơi....
    - À, dạ, không cần đâu ạ, em đi làm cũng được, em nghỉ một ngày giống mọi người thôi ạ...........
    Sếp hơi cau mày đi vào.......
    Ngày hôm sau, khi tớ đang say sưa làm việc, sếp tớ đùng đùng chạy từ trong phòng ra, mặt đỏ tía tai gắt lên:
    - Then, tôi đã bảo em nghỉ 4 ngày thì nghỉ 4 ngày đi, đi chơi đi, không cần đi làm cũng được, em nghỉ 4 ngày đi.......
    Tớ không sốc trước thái độ của sếp, quen rồi, ừ, đã muốn vậy thì nghỉ, càng sướng.........cho thế tội gì không nghỉ, tớ từ tốn bảo:
    - Vầng, vậy em sẽ nghỉ 4 ngày ạ..........
    Sau câu nói, sếp gãi đầu gãi tai, hệch hệch cười........
    - Vầng, vầng, vậy em nghỉ 4 ngày đi nhé, tôi cũng sẽ nghỉ 4 ngày, tôi cũng không đi đâu, chỉ ở khách sạn thôi, tôi sẽ nghỉ 4 ngày ở khách sạn, chỉ đi mua sắm một chút thôi................

Chia sẻ trang này