1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    doc tu dau thay sep ban nay` hay di ve sinh, ngay di may lan
  2. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, được sếp quí quá đôi khi bị khổ như vậy sao.
    Bạn viết hay quá.
    Sếp Nhật chỗ mình thì làm ra làm, chơi ra chơi. Không có những chuyện vui liên quan đến công việc như bạn. Thích thật.
  3. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vubao viết hay quá. Những mẩu chuyện của Vubao làm cho mình nhớ đến Azit Nexin.
    Năm mới chúc Vubao mạnh khỏe, luôn tươi trẻ và có nhiều câu chuyện vui về sếp để kể cho cả làng nghe.
  4. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ 4 ngày làm gì vậy ta ?
    Mình có "anh " Sếp người Sing, cũng giỏi giang và vui nhộn lắm...mình theo dõi rất nhiều câu truyện của bạn .... Hôm nay thứ 6 rồi, mình cũng có một câu hỏi về ngày nghỉ "đầy vấn đề" của Sếp về kỳ nghỉ này.
    Luôn dõi theo mọi câu chuyện của bạn, bình chọn cho bạn cái nhỉ ?!
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sếp bạn 2 năm nữa hết nhiệm kì (?). Vậy trong vòng 2 năm, bạn cứ thu nhặt những mẩu chuyện như vậy rồi in ấn đóng bìa nghiêm chỉnh, nhớ lấy ảnh bác lên trang bìa (có thể chụp lại cảnh bác ấy ngủ ở sân bay ấy).
    Khi nào bác mãn nhiệm, qui hồi cố hương, tặng bác ấy làm kỉ niệm.
    Mình thấy khoái ông sếp bạn, nhất là đoạn hí hửng sướng vì thằng đối tác mất 350 ngàn cho 1 đêm ngủ vô ích- sao thấy giống mình thế
  6. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ làm sếp.
    - Dạ chào anh sếp em đấy ạ. Sếp em là một người có trách nhiệm.
    - Vâng cũng nhờ anh em trong công ty, đặc biệt là cô trợ lý đây.
    - Anh ấy là một người có trách nhiệm ah.
    - Vâng cứ mỗi lần công ty có rắc rối thì mọi người đều bảo trách nhiệm thuộc về sếp.
    Sếp....
    Tỉnh ngủ.
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ. Có bác hỏi em bác sếp em ngày đi vệ sinh mấy lần à? Ối giời, bác em đi nhiều lắm, chả đếm hết được, chốc cái lại đi, buồn tiểu cũng đi vệ sinh, buồn..........ấy cũng đi vệ sinh, thắt cavat cũng ra vệ sinh,........đấy là chưa kể buổi trưa em về nhà nên không biết đấy ạ.
    Còn có bác khuyên em đóng sách rồi gắn ảnh bác lên à? Thế thì chả bằng bác giết em đi cho xong, vì bác này xong thì bác khác sang, mà để bác em "cay cú" em thì đời em coi như xong, bởi vì có cái gì mà bác em không đi kể lể đâu nhể! May bác em hôm nay mệt không đú đởn đi đâu chứ không thì lẽo đẽo theo bác cũng mệt lắm. Em lại nói xấu tiếp để tý đi ngủ cho ngon giấc!
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cái đuôi lợn
    Hiện tớ đang đi công tác, không ở Hà Nội. Đoàn tớ đi tất cả 3 xe, riêng xe tớ thì chỉ có tớ, chú lái xe và bác sếp tớ thôi. Ra khỏi Hà Nội, đi được khoảng 3h xe ô tô, đoàn tớ đi qua một vùng quê nghèo, khá vắng vẻ. Vì đường xa nên các xe tăng tốc đi nhanh. Bỗng xuất hiện trước xe tớ một anh đi xe máy, chở đằng sau là một con lợn khá to, chắc là đem đi bán hay đi làm thịt. Tớ đoán vậy nhưng ngồi im............
    Nói chung con lợn này khá ngoan, nó nằm im trong cũi, chỉ có cái đuôi là ve vẩy. Cái đuôi này cứ ngoáy lên ngoáy xuống, hết vung sang phải lại vung sang trái, phất phất phẩy phẩy. Vì đường nhỏ, xe máy lại không chịu nhường đường nên thành ra hình ảnh con lợn cứ đập thẳng vào mắt. Tớ thấy con lợn bẩn lắm, cái đuôi lại ve vẩy liên tục thấy hơi hơi "vô duyên" nên nhìn đi chỗ khác. Bỗng sếp lên tiếng, tay chỉ chỉ về phía trước:
    - Kia là con lợn?
    - Vầng, đúng rồi ạ.
    - ừm.....ừmm...........ừm.............à à..............a..........
    - à, kia là cái đuôi lợn, tôi đã từng ăn cái đuôi lợn một lần, ngon lắm.....nhưng chỉ ở Việt Nam thôi, ở Nhật không ăn được..........
    - Anh ăn rồi? ăn ở đâu ạ?
    - à, at that time, em chưa đi làm ở văn phòng tôi.....
    - Honto?-->thật à?
    - Vâng, vâng, tôi đến chơi nhà chị X, chị X đã cho tôi ăn thử.......
    - Sensei wa suki desita ka? --> Thầy có thích không ạ?
    - Vâng, vâng, tôi thích lắm, nhưng ở khách sạn tôi không có...
    - Vâng ở khách sạn không có đâu ạ....
    - Vậy hôm nào em dẫn tôi đi ăn nhé?
    - À, ừm, cái này thỉnh thoảng mới có ở chợ thôi ạ......Bình thường mọi người cũng không hay ăn lắm, không thông dụng lắm đâu ạ?
    ..............
    Sau câu trả lời này tự dưng tớ thấy lòng áy náy lạ, chả hiểu sao lại vậy.
    Nghe tớ nói, sếp xị mặt xuống lẩm bẩm một lúc, cái đuôi lợn vẫn ve vẩy trước mặt, vẫn hất lên hất xuống. Thế rồi anh chở lợn này đi sát vào lề đường, nhường cho xe tớ vượt qua. Sếp tớ vẫn luyến tiếc, ngoái lại nhìn theo và bảo:
    - Nhưng thực sự là tôi vẫn muốn ăn lại một lần nữa...........đã lâu quá rồi.............very long time ago.............
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    sếp mình trước là một ông béo, lùn và cực nóng tính! Ở chỗ làm mọi người đặt biệt danh là: Ong vò vẽ! :D
    Nhưng hắn cũng hay lắm, đi đâu cũng cắm cắm cúi cúi, đúng tác phong dân Nhật (không như anh em Việt mình, chưa lên xếp mà đủng đỉnh , khoan thai rất tiên phong đạo cốt), thấy việc gì động đến chân tay như dọn văn phòng mà mình mình làm hơi vất, nó lại đỡ ngay (không ở ngoài hô :Cố lên Chiaki ! như các đồng nghiệp rất nhã nhặn khác).
    Bọn xếp Nhật mình để ý thấy chúng nó rất tự trọng, không mấy khi thích nổi nóng chỗ đông người đâu, hoặc có thì chỉ ầm lên một chút rồi thôi,chứ không văn hay chữ tốt như các bác xếp có tý Việt .
    Không phải em nói xấu người V mình mà đề cao chúng nó, nhưng thực sự cung cách làm việc của bọn nó đáng để học tập đấy chứ.

Chia sẻ trang này