1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SarahTran

    SarahTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của em (đoán thế) vubao hay quá! Hôm nào chị cũng phải ghé thăm mấy topic của em để xem có gì mới không, giải toả stress lắm!. Sếp chị cũng người Nhật này, mà chả có chuyện vui như của em để kể. Chỉ có điều chẳng hiểu sao mọi người kể cả đối tác bên ngoài lẫn nhân viên trong công ty đều sợ bác ấy 1 phép nhé, thế mà chị lại chả thấy sợ gì, lại còn thấy bác ấy dễ thương là khác. Chả bao giờ bác ý trách mắng chị 1 câu dù chị có mắc lỗi, thế mà người khác có lỗi gì to to một tý mà khiến bác ý nổi giận thì cứ gọi là...thôi rồi, đùng đùng sấm chớp!
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không viết bài đâm ra em cũng mất phản xạ viết các bác ạ, chết thật. Nhưng mà đọc mấy cái comment của các bác em cũng đỡ buồn, không thì cứ như độc thoại một mình ý, chán lắm. Từ lúc ngủ dậy đến giờ đầu óc cứ mụ mẫm, để xem nói xấu gì tiếp đây nào.........
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tự tin quá có tốt không?
    Một dạo, cũng trong một chuyến công tác ở một tỉnh phía bắc trở về. Đường xa lắm, tớ tuy đi nhiều nhưng vẫn hay bị say xe, người yếu lắm. Chính vì say nên tớ rất sợ đi xe, và mỗi lần đi như vậy tớ lại "liều" lên ngồi ghế trên, để mình sếp ngồi ghế dưới. Các anh chị khác đi xe khác, cái xe này lúc nào cũng chỉ có 3 người kể cả chú lái xe..........
    Đường về Hà Nội còn xa, cả đoàn xe dừng lại ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ trên đường. Trong bữa trưa, sếp uống nhiều rượu lắm. Tớ không uống rượu nhưng tớ uống thuốc chống say xe. Vậy nên, lên xe rồi, cứ việc ai thì làm, tớ ngồi ngủ ở ghế trên, sếp ngồi ngủ ở ghế dưới. Đi được 1, 2 giờ đồng hồ, lúc tớ đang say sưa nửa tỉnh nửa mê thì như thấy có ai đập vào ghế gọi mình. Chưa kịp quay xuống thì một bàn tay với lên, cầm tờ 100nghìn màu xanh dứ dứ:
    - Em cầm lấy tờ 100 nghìn này.
    Tớ cầm lấy tờ 100, ngơ ngác:
    - Dạ để làm gì ạ?
    - Để trả chi phí
    Tớ lại càng ngạc nhiên hơn, chắc chắn không phải cho mình rồi vì tiền công tác đã đưa rồi mà? tiền chi phí các khoản cũng lấy rồi, còn chưa tiêu hết cơ mà, lạ nhỉ? Tớ hỏi lại:
    - Dạ, em xin lỗi, nhưng tiền này để làm gì ạ?
    - Để trang trải.
    Chúa ơi, trang trải cái gì cơ chứ? Tớ "cú" lắm rồi, nhưng vẫn tỏ ra nhã nhặn:
    - à, tiền trang trải gì ạ? em vẫn chưa hiểu lắm, anh nói bằng tiếng Nhật được không ạ?
    Sếp cáu, mặt nhăn lại:
    - Để dùng chi tiêu
    "Oh my god- chúa ơi" - Tớ nghĩ trong đầu, vẫn chả hiểu gì, giọng thì lè nhè, lại còn cáu cái quái gì, chắc chắn không phải cho mình rồi, nếu cho thì đã bảo là "cho em" cơ. Tớ, một lần nữa cố tỏ ra hết sức lịch sự:
    - Or English ok, English please...
    Sếp tớ, vẫn ương bướng không chịu nói bất cứ thứ tiếng gì khác, cứ khăng khăng nói tiếng Việt, cấp độ 1 cơ mà.......
    - Tôi đã bảo em giữ đi, để trả tiền
    Tớ tức, nhưng chả nói được, đành ngậm ngùi nhét tờ giấy bạc vào túi, rồi ngủ mất......
    Về gần đến Hà Nội, lúc tớ lại đang say sưa mơ màng thì lại nghe tiếng đập bồm bộp vào ghế:
    - Này Y, Tôi đã đưa cho em 100nghìn lúc chiều phải không? Em vẫn giữ chứ?
    - Vâng ạ
    Tớ móc túi giơ tờ 100 ra, sếp chìa tay ra bảo:
    - Then, ok, hãy trả nó cho tôi.......
    - ??????????
    Tớ đưa trả lại tờ 100, vừa tức vừa buồn cười, hay là sếp say? Nhưng sao say mà vẫn nhớ để đòi lại? Cho đến bây giờ tớ vẫn không sao hiểu được mục đích sếp tớ đưa tờ 100 ấy để làm gì? Đố các bạn đoán được sếp tớ đưa tờ 100 để làm gì đấy?
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết hơn 20 trang của bạn, mất gần 1 buổi sáng. Hay lắm, và rất dí dỏm.
    Thôi bây giờ phải "giả vờ" làm thôi! Sếp tớ người Việt nên củ chuối lắm
    Kể về Sếp bạn nhiều nhiều nữa nhé!
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhất định chiều nay em sẽ vào buôn tiếp, cả buổi sáng lang thang các box khác, gặp một box có bài viết chuyện ma đâm ra mải đọc nên quên mất......... Ấy, cái tính em nó thế, sợ ma lắm nhưng lại rất thích chuyện ma, cả đêm qua mất ngủ vì lỡ xem VTC1 quay cái vụ giết người, hic. Xem xong sợ.......không dám ngủ đâm mệt mỏi. Thôi em đi ăn cái đã, chiều em vào buôn tiếp, chúc cả nhà ngon miệng.
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    clanus giống a ghê. a thì rất muốn vào xem nhân viên nói xấu xếp như thế nào để mai kia còn biết đường phòng tránh khi mình lên làm xếp. mai kia một chú nhật lại lập ra cái topic "xếp tớ người việt". nhưng tính mình hay thế này thì chỉ có khen thôi nhể
    ăn nem. sorry god. amen
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chà em về rồi ah, như vậy là không bị bán sang TQ.
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tặng bảo yêu quí 1 bài hát rất hợp với tâm trạng tớ : http://web4vn.net/123.mp3 ^_^
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bán là bán thế nào, em chả bán ai thì thôi chứ..... Em to mồm vậy thôi chứ kể ra cũng liều thật. Em trốn bác em sang đấy chơi một mình, ai cũng sợ bị bán sang đấy. Phúc bảy mươi đời là em vẫn còn tìm được đường quay về, giờ nghĩ lại vẫn thấy sao mình liều lĩnh thế. À, giờ thì em hiểu rồi, hoá ra các bác thích bác sếp em là để phòng tránh bây giờ, và sau này khi lên làm sếp à? Hớ hớ, còn em vào đây là để nói cho đỡ "cú" thôi, vì thân phận nghèo hèn nên ở cơ quan chả nói được......
    Tôi trẻ hơn tuổi
    Sếp, sinh năm 1965, được cái cao to đạo mạo thôi chứ thực ra nhìn vào thì đầu cũng đã........2 thứ tóc. Thế nhưng, "ăn hơi" cái mác sếp to nên đi đâu sếp tớ cũng được mọi người nịnh nọt, đi đâu sếp cũng được nghe những lời hoa mỹ...........
    Một hôm, sang cơ quan A, không phải là đi họp đâu các bạn ạ. Chỉ là sang chơi, chào hỏi ngày lễ tết thôi. Rồi, trong lúc vui dăm ba câu chuyện. Một chị mới hỏi thế này:
    - Anh Z ơi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Trông anh còn trẻ lắm, vừa trẻ vừa đẹp trai, anh vẫn còn trẻ lắm anh Z ạ........
    - Tôi năm nay.........
    sếp lẩm nhẩm, bấm bấm ngón tay rồi toét miệng cười:
    - à, tôi năm nay đã 40 tuổi rồi, vâng, vâng, 40 tuổi rồi, không còn trẻ nữa.
    Chị này cũng thuộc dạng khéo, sẵn tiện cũng chẳng mất gì câu nói:
    - Không, trông anh trẻ lắm, trông chỉ độ 35 thôi, thật đấy, vừa trẻ vừa đẹp trai.........
    - Trẻ? đẹp trai?......
    Rồi sếp tít mắt đi.........
    Về phòng, sếp tủm tỉm cười suốt, rồi vì vui quá nên sếp cứ nhắc đi nhắc lại, sẵn tiện có tớ ngồi đấy, sếp hỏi:
    - Này Y, em có thấy tôi trẻ thật không?
    Ối giời, rõ khéo, hỏi đúng người. Tớ cũng nhân thể hùa theo:
    - Vâng ạ, trông anh rất trẻ, lại còn đẹp trai nữa, trông trẻ lắm ạ.......
    Sếp tủm tỉm đi vào.......
    Đi công tác, trước khi làm việc chính thức, cơ quan này mời bên tớ vào uống nước nói chuyện. Kể từ cái hồi được khen là trẻ, đẹp trai, sếp tớ tự tin lắm, đi đâu cũng cố khơi mào ra trước, đi đâu cũng cố hỏi xem "anh bao nhiểu tuổi", "chị sinh năm bao nhiêu" để người ta hỏi lại mình. Sau khi hỏi tuổi một bác lãnh đạo ở đây, bác này theo phép lịch sự cũng hỏi lại:
    - Vâng, thưa anh, xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? trông cũng còn "trẻ" lắm
    Dư âm của sự "trẻ, đẹp trai" lần trước vẫn còn, nên, sếp tớ, nhếch mép cười tự tin:
    - Anh thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?
    - Trông anh trẻ lắm, ừm...ừm...., xem nào, chắc chỉ độ sinh năm 60 thôi.........
    - Anh bảo sao ạ? Xin lỗi, anh bảo sao ạ?
    Ngơ ngác, chột dạ một giây, bác này tưởng sếp tớ chưa nghe rõ nên nói lại, thật chậm, thật to:
    - Trông-anh-trẻ-lắm-, chắc-chỉ-độ-sinh-năm-60-thôi,-năm-nay-chắc-chỉ-khoảng-45-tuổi-thôi.........
    Sếp tớ, sa sầm mặt không vui, cả ngày hôm đấy cáu gắt vô tội vạ, nhưng "trong cái họa cũng có cái may", từ đấy sếp tớ không còn hỏi tuổi mọi người nữa và tớ cũng không còn bị lôi ra "confirm-xác nhận" lại cái sự trẻ của sếp nữa....Lạy chúa lòng lành...........amen.......
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng muốn hùa theo kể chuyện sếp giống e VB nhưng k lấy đâu ra khiếu hài hước như em.

Chia sẻ trang này