1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    hic đọc thấy tội tôin bác Nhật nhà chị nhỉ. chị ui cái món này ở ngoài chợ nhìu lắm mà, thông dụng đấy chị ạ.
  2. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Sếp tớ người Nhật ! Như thế nào nhỉ ? Ấn tượng đầu tiên là sếp rất nghiêm túc ! Ông là người đến đầu tiên của tầng và cũng là người ra về sau cùng ! Là người đầu tiên mở cửa cho nhân viên ra ăn trưa và chờ cho người cuối cùng đi khỏi Ông mới đóng cửa và đi sau cùng !....
    Sếp tớ hoà đồng với mọi người lắm .. dù mang hai cặp mắt kính cận nhưng vẫn xỏ găng bắt gôn khi tầng tớ đá bóng ! Sếp tớ bắt bóng cừ lắm ! ông vẫn thường tự hào nếu tôi ko vào công ty từ năm 18 tuổi thì có lẽ tôi đã sang Anh đá bóng rùi
    Sếp tớ .... còn nhiều chuyện lắm nhưng có lẽ để sau nhé ......
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi ăn chặn được chai sùng vài của anh, hôm nay ông bạn từ thanh hoá ra đút lót cho ít nem chua, đã kết liễu chai rượu.
    Cái vấn đề sếp thì ta giống nhau: những thằng ta nịnh là sếp của ta, những thằng cùng nịnh là những thằng muốn làm sếp như ta.
    Em thà ở nhà để được làm sếp chính mình còn hơn.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nào cũng tự hào về sếp mình là nghiêm túc, đứng đắn, lịch thiệp. Em cũng ao ước có sếp như vậy lắm. Bởi vì, cái tính em thì các bác biết rồi, suốt ngày cứ "nhăn nhở", bắng nhắng quen rồi, nên đến công ty lúc nào cũng phải "giả vờ" nghiêm túc. Buồn cho cái thân em lắm thay.........
    Anh culanus ạ. Từ hồi ra trường cái em phi vào đây làm luôn, đâm ra cũng chưa được nếm trải cái cảm giác làm cho sếp Việt nó thế nào. Em suy nghĩ kỹ rồi, đợi bác sếp em 2 năm nữa hết hạn (đành rằng có bác khác sang thay nhưng), em sẽ quyết chí dứt áo ra đi, lúc đấy anh nhớ nhìn mặt em 1 cái nhé! Em xin chân thành cảm ơn trước , còn lúc ấy mà chịu nhìn mặt em cái, thì em sẽ chân thành cảm ơn sau..........
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Từ "nhạy cảm":
    Cơ quan A tổ chức một lớp tập huấn, không chỉ cho các anh chị trong cơ quan, mà còn cho các anh chị đến từ các cơ quan khác nữa. Sếp tớ, mong ngóng, rình rập lớp tập huấn này đã lâu. Bởi vì, sếp tớ rất muốn chụp thật nhiều ảnh mang về sau này bổ sung vào bài giảng của mình, vì thỉnh thoảng sếp tớ cũng giảng bài..........
    Đã hẹn là 8h lớp học sẽ bắt đầu, vậy mà, 8h 15'' rồi mà anh thầy giáo vẫn chưa thấy đâu. Mọi người sốt ruột lắm, cứ ra ra vào vào trông ngóng........
    Như mọi lần, bất kể họp hay đi chơi, sếp tớ đều ngồi hàng ghế trên. Mới đầu thì còn đứng thập thò ngoài cửa, đợi người ta mời vào ngồi, giờ quen rồi, chẳng cần ai mời, cứ nhằm thẳng hàng ghế đầu mà ngồi xuống.......
    8h30 phút, anh thầy giáo vẫn chưa đến. Một số học viên thì khó chịu ra mặt, một số cố kìm chế, số khác thì lấy tài liệu ra đọc, số thì ngồi nói chuyện với nhau rôm rả. Còn sếp tớ, tuy ngồi bàn đầu nhưng cũng quay ngang ngửa nói chuyện, sôi nổi lắm, nghe chẳng có gì là buồn phiền cả..........
    9hkém 15, anh thầy vẫn chưa đến. Lúc này các học viên khó chịu ra mặt. Vài người ở cuối hội trường la ó, đòi gọi điện thoại di động cho anh thầy đến. Một người rút máy ra gọi, anh thầy này lúc đầu còn nghe máy bảo là đang đến, sau gọi cũng không buồn nghe nữa............
    9h kém 5, bóng anh thầy thấp thó ngoài cổng đi vào. Đa số các anh chị thở phào nhẹ nhõm, một chị ở giữa giữa hội trường chợt đứng dậy, ngó nghiêng một tí, rồi buột miệng nói rõ to:
    - Cái ông này đúng là lâu thật đấy, để bao nhiêu người đợi, sốt hết cả ruột, đúng là giờ "cao su"..........
    Sếp tớ, đang ngồi "trầm tư" ở bàn trên, mắt nhìn xa xăm ra cửa. Chợt nghe thấy từ "cao su" của chị nọ, người như tỉnh hẳn ra. Rồi đột ngột đứng dậy, sếp reo to:
    - A a a.......a, tôi biết rồi, để phòng chống HIV/AID..........
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đến chết vì cười với cô em tôi và những câu truyện của sếp em ấy. He he he Em ơi, tiếp đi nhé!!!
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Rồi, 2 năm nữa nếu thất nghiệp thì anh mở cái công ty, cô sang làm phó cho anh.Luận về củ chuối anh cũng tám lạng nửa cân với bác Nhật nhà cô. Tha hồ đề tài cô viết tiếp.
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vào chơi tí đã nào, hí hí, quên, em chào các bác ạ (dạo này hư toàn quên chào)
    Em xin được kể câu chuyện tiếp theo về bác sếp em, em xin lỗi trước là câu chuyện này có phần "không được trong sáng" lắm, mong cả nhà bỏ quá cho ạ........
    Ăn gì bổ nấy.........
    Trong câu chuyện này, tớ không tham gia, chỉ xin phép được đóng vai trò như một trợ lý tận tuỵ, ghi lại những gì xảy ra với sếp........
    Nhân một chuyến đi, cả đoàn hẹn nhau sẽ tập trung ở Nội Bài. Hôm ấy, chị X xin đi nhờ xe tớ vì các xe khác đi vào các giờ khác mà chị không đi cùng được. Tớ thì sợ đi ô tô lắm, cứ lên xe là tớ leo lên ghế đầu, rồi im thin thít. Chị X và sếp ngồi phía sau, cả 2 người này đều không say xe nên trên đường đi thì nói chuyện rôm rả lắm, cũng xin nói thêm rằng, sếp tớ, giỏi tiếng lóng là do công chị X dạy. Tớ ngồi phía trên, im lặng theo dõi câu chuyện.........
    - Thứ 7, chủ nhật vừa rồi anh có đi đâu không?
    - Không, không, tôi ở khách sạn thôi
    - Thứ 7 cả nhà em về quê Bắc Ninh chơi........
    - À thế à........
    - Vâng, trên đường về, vợ chồng em ghé vào một quán "chim" trên đường........
    - Chim?
    - Vầng, vầng, anh đã ăn thịt chim chưa? Chim ở đấy rất ngon.....
    Sếp tớ, cứ học được thêm một từ bậy bạ là sướng lắm. Nhưng cái "sướng" của sếp tớ khác với cái sướng của các sếp khác. Nó như một quá trình nhiều cung bậc, từ "nhen nhóm", rồi chạy rần rần khắp cơ thể, nó cứ "âm ỉ" nhưng "hừng hực" ở bên trong, nó cứ "ủ" trong cơ thể một thời gian như vậy cho đến khi có cơ hội mới "bộc phát" rồi lại trở về quá trình đầu tiên, cứ liên tục như vậy........
    Tớ không quay xuống, nhưng tớ cảm nhận được cái sự "sướng" của sếp nó lại đến khi nghe sếp cười "hư hư hư hư..." ở phía sau. Ngừng một lát, câu chuyện tiếp tục:
    - Em và chồng em đã ăn thịt chim?
    - Vầng, "chim" ngon lắm
    Chị X liên tục nhấn mạnh từ "chim"
    - Chim loại gì?
    - Hì hì hì...., loại gì cũng có, to có, bé có, thế anh thích ăn chim to hay chim bé.......
    - Hư hư hư hư, thế em thích ăn chim to hay chim bé.....?
    - Em thích chim to, càng to càng tốt, chồng em cũng thích chim to bởi vì "ăn gì bổ nấy".......
    ..................
    Sau khi giải thích bằng tiếng Anh, sếp hiểu được "ăn gì bổ nấy" nghĩa là gì, rồi lên tiếng hỏi:
    - Thế chồng em có "to" không....
    - Có, vì ăn nhiều "chim" nên càng ngày càng to, thế của anh có to không?
    - Không, của tôi bé lắm.......
    - Vậy thì phải ăn nhiều........ "chim"
    - Vầng, vầng, vậy hôm nào chúng ta sẽ đi ăn nhiều chim, tôi sẽ ăn nhiều chim to, Y san (em Y này), em đã ăn thịt chim chưa.........?
    Tớ bỏ khăn che mặt ra, rồi trả lời một câu lấy lệ.........
    - À, dạ, em chưa ăn ạ.........
    ....................
    Câu chuyện về "chim" cứ tiếp tục đến khi đoàn tớ đến Nội Bài. Chúng tớ gặp gỡ các đoàn khác ở đây. Vì còn nhiều thời gian nên sếp tớ lân la đến nói chuyện với bác trưởng cơ quan A đang ngồi đọc báo ở đây, sau màn chào hỏi, sếp thảo luận về cuộc họp sắp tới, được nửa chừng, "dư âm" thịt chim vẫn còn nên sếp lại xoay bác này vào câu chuyện "chim" còn đang dang dở với chị X:
    - Hôm nọ, chị X ở văn phòng tôi đã đi ăn thịt chim với chồng, anh đã ăn thịt chim chưa?.........
    .................
    Tớ thấy không hợp nên lảng ra chỗ khác, tranh thủ mua cái bánh mỳ ăn cho đỡ đói, ngoài ra còn đi xem các mặt hàng chán chê, áng chừng đi cũng mỏi chân, tớ quay về chỗ sếp, về đến nơi, ai dè, câu chuyện "chim" vẫn chưa kết thúc, tớ vẫn còn "vớt vát" nghe được câu dặn dò của sếp với bác cơ quan A, nghe "thân tình" lắm:
    - Then, vậy thì, hôm nào tôi với anh sẽ đi ăn "chim" nhé, "ăn gì bổ nấy", hư hư hư hư, hiện nay "chim" tôi bé quá, nếu của anh cũng bé thì hãy đi ăn nhiều chim to đi nhé........, tôi sẽ support, ăn nhiều chim to đi nhé.........don''t worry, I will invite......
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Suýt chết vì cười, cười chảy cả nước mắt. Ôi chim với cò
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Sếp của em chết vì cười

Chia sẻ trang này