1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đọc xong cười quá trời, cười muốn sặc luôn nè trời. Bạn vubao1954 có giọng văn hài hước quá đi thôi, và ông sếp Nhật thật là như trẻ con í, ha ha
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em "Thank you" các bác đã vào đây chơi với em. Hí hí, công nhận dạo này mình........."tây" . Nhân lúc sếp "go out", em lại vào đây tý........
    Phong cách sếp xì-tin
    Năm mới đã đến, nhìn lại một năm qua để tổng kết và đúc rút (chả biết rút cái gì nữa, chỉ biết đúc thôi). Em xin được "thống kê" các phong cách mặc đồ của sếp, 10 phong cách tiêu biểu nhất 2006......
    1. Cách ăn mặc "đứng đắn" nhất...
    Ấy là vào dịp mùa hè, khi sếp chứng tỏ mình đến từ xứ sở hoa anh đào, để điều hoà 16 độ, lạnh nhưng không dám "kêu", đành cài áo sơ mi kín cổ, đừng có cố, bạn sẽ chẳng....nhìn thấy gì đâu.........
    2. Cách ăn mặc "gợi cảm" nhất.......
    Trời mưa, đường ngập nước, sếp bắt chước mọi người, tí tớn lội ra lội vào, quần xắn cao để lộ.......2 bắp chân.....(trắng nhưng mà cũng hơi bị nhiều lông đấy). Nếu bạn là người nhiều cảm xúc, chớ có nhìn kẻo khó..... kiềm chế...
    3. cách ăn mặc "giản dị" nhất......
    Đi họp, sếp ngồi trên, quần áo là lượt từ đầu tới chân, từ ngoài......nhưng chưa vào đến trong đâu ạ..... Giữa lúc cuộc họp đang diễn ra trang trọng nhất. Sếp tớ, mặt lạnh như tiền ra chiều suy nghĩ, vắt chân phải lên chân trái.........để lộ chiếc tất màu xanh với một ........lỗ thủng to tướng.......
    4. Cách ăn mặc "hở hang" nhất......
    Đi một tỉnh công tác, thời gian buổi chiều còn trống, tớ đi chơi chợ, sếp đòi đi theo. Ra chợ, tớ mải chọn đồ, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác....đi tới đâu cũng thấy người ta cười khúc khích chỉ trỏ, tưởng người ta.........hâm mộ người nước ngoài. Quay ra, ai dè sếp........chưa cài khoá quần........
    5. Phong cách thời trang hip hop.....
    Sếp tớ có một cái áo comle. Cái áo này vẫn thường được mặc khi đi làm. Nhìn từ đằng trước nhìn vào, cái ào này khá đẹp và có phần lịch sự. Nhưng nếu nhìn từ đằng sau nhìn ra, cái áo có phần độc đáo. Hai bên gấu áo ở 2 bên hông đã sút chỉ te tua. Nó sút theo chiều dọc và sút cả theo chiều ngang. Điều đó có nghĩa là: Nếu bạn nhìn từ đằng trước, bạn sẽ không nhìn thấy "hình ảnh" một con người, nếu bạn nhìn nghiêng, bạn sẽ thấy một nửa hình ảnh, còn nếu bạn nhìn từ đằng sau, bạn sẽ thấy được....hết. Vì vậy, nếu nhìn ai, bạn hãy nhìn từ đằng sau.......
    6. Phong cách "sporty"
    Trời lạnh, dễ phải đến 10 độ. Mặc mãi một bộ comle người ta cười chết. Đang ở sảnh chờ xe khắp khởi hành đi công tác. Sếp bảo: "chờ tôi tý". Lúc ấy sếp đang mặc bộ comle hip hop, 15 phút sau sếp trở lại với một bộ thể thao mới tậu. Tớ đánh giá cao bộ đồ thể thao này bởi vì: trời lạnh, sếp mặc độc một áo thể thao, không phải vì sếp nóng mà đơn giản, nếu mặc thêm cái gì nữa, sếp sẽ không nic được vào cái bộ thể thao vốn rất cộc cỡn so với khổ của sếp......
    7. Phong cách "***y"...
    Sài Gòn. Hẹn 5h chiều gặp dưới sảnh. Nghĩa là còn 2 tiếng nữa mới gặp. Tớ lại muốn đi chơi nên đành cất công lên tận phòng sếp cách đó mấy tầng để xin phép cho lịch sự. Tới nơi, thấy treo biển "do not disturb- xin đừng làm phiền", thế nhưng, tớ vẫn cố sống cố chết bấm chuông. Sếp càu nhàu đi ra mở cửa, trên người lúc ấy mặc mỗi...cái quần đùi quăn gấu và cái áo ba lỗ cũ, nhưng vì cũ quá nên các lỗ..........đều rất to.......
    8. Phong cách "rock"
    Nếu hôm nào thấy phòng im ắng, không có họp hành gì thì thôi, chứ nếu có họp thì hãy nhớ hắng giọng, rồi từ từ đánh động từ xa, sau đó hãy vào đánh thức sếp. Nếu hôm nào vội quá quên mất, là y như rằng sếp sẽ đến cuộc họp với một mái tóc quăn xù bông và bộ quần áo nhàu nhĩ........
    9. Phong cách "cá tính"....
    Nếu là mùa hè. Sếp tớ sẽ mặc áo sơ mi cộc tay. Còn nếu là mùa đông sếp sẽ mặc áo khoác hoặc áo len......
    Nếu là mùa hè, sếp sẽ tạo một phong cách riêng, cho khác với các bác Nhật khác. Sếp sẽ cởi một cúc ở phía trên, nghĩa là bao giờ cũng cởi thêm một cúc so với người bình thường. Còn nếu là mùa đông, sếp sẽ mặc những cái áo khoác mà sếp có thể dựng ngược cái cổ lên....cho nó máu....
    10. Phong cách "lãng mạn"
    Bộ sưu tập phong cách này của sếp phong phú lắm. Mùa đông thì có thêm mấy cái khăn quàng cổ sặc sỡ, hay mấy cái ca vát gam màu mạnh. Mùa hè thì......thôi rồi........, đa số là các áo sơ mi có nhiều hoa văn, hoa hoét loè loẹt, sặc sỡ đủ bẩy sắc cầu vồng, lại còn có các mùa trong năm cùng hoa lá cỏ cây muông thú...........
    Trên đây, em xin tổng hợp lại 10 phong cách tiêu biểu, ấn tượng nhất năm 2006 của sếp em, nếu bác nào có lỡ hâm mộ, khao khát phong cách mặc như bác thì xin liên hệ theo số điện thoại: 04xxxxxxx, gặp cô Y, xin lưu ý chỉ làm việc trong giờ hành chính, không gửi i-meo,.........
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chị thích phong cách này vubao ơi Há há
  4. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Sao không gọi điện thoại. Nhân viên nữ nên rất hạn chế gõ cửa phòng sếp nam ở khách sạn. Phụ nữ lẳng lơ mới gõ cửa phòng như vậy.
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã góp ý, nhưng với câu kết luận này em hơi........bị tự ái. Em chỉ xin được bày tỏ đôi điều thế này:
    - Bác sếp em tuy dễ tính, nhưng dù sao cũng vẫn là người Nhật. Chính vì thế em mới nói "cố sống cố chết" để bấm chuông. Bởi vì, xin phép xong, em sẽ không gặp lại ở sảnh lúc 5h, mà đi luôn đến ở một người bà con ở xa, và dự định ngày hôm sau mới quay về. Chính vì em phá kế hoạch như vậy nên em cần gặp trực tiếp để "trình bày", chứ không phải lúc nào cũng nói qua điện thoại được........
    Nói chung thì em đánh giá cao những lời góp ý thẳng, nhưng với kiểu kết luận có vẻ như chạm đến cái "sĩ diện" của một người con gái như bác thì em hoàn toàn không đánh giá cao.
    Đành rằng đây chỉ là mạng, em không biết bác là ai, nhưng một câu đã nói ra thì khó chữa và sẽ làm người khác tổn thương gấp nhiều lần một cái tát đau ngoài đời thật!
    Thân ái!
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ em vubao đã nói rất nhiều lần, đến nỗi người kém thông minh nhất cũng hiểu là em ấy chỉ đang hài hước hóa mọi chuyện xảy ra quanh ông sếp em mà thôi.
    Đọc thì đọc, mà không đọc thì thôi. Không ai có tư cách đánh giá tư cách người khác. Mạng là ảo, nhưng con ngưòi là thật. Xin các bác(hiepsi1975) giữ lời còn để đức cho con cháu.
  7. SeptemberX6

    SeptemberX6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu hiepsi1975 này đi đến đâu cũng bị người ta chửi. Bên Du Lịch người ta đang mời cậu về ăn cá và uống sữa kìa ! Đi lang thang trời rét này mà không mặc quần áo, đánh mỗi sịp thế kia, sun ********* hết cả trym, sun lại mãi thành mãn tính, lúc ấy chưa già nhưng đã "lại cái" thì ... chít ! Về đi, uống nhiều sữa ăn nhiều cá vào cho nó thông minh ra .. Ngu mãi nữa !!! Con với cái !
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em vubao, nhớ là trên mạng này có những người mình không cần để ý đến như cậu hiepsi1975 kia nhé.
    May có bác September vào đây cho bọn em biết là người đó bọn em chả nên chấp. Cảm ơn bác. Mời bác
  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đang họp lại có tên tâm thần cởi trần chạy đến ném đá hội nghị. Buổi họp sôi động hẳn lên.
  10. allhappy

    allhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết bạn có ý gì khi nói vậy hiepxi 75 ạ,nhưng bạn là đàn ông mà còn hơn tuổi em vubao nữa cư xử vậy có đáng không? trong khi em vubao van lịch sự với bạn như vậy.
    Vubao ơi,đừng buồn nhé,trên diễn đàn này rất nhiều người bị cuốn hút bởi năng khiếu kể chuyện của em,cảm ơn em đã cho mọi người những nụ cười vui vẻ

Chia sẻ trang này