1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chết Bác. Dám đụng vào "sao". Lần sau phát ngôn nhớ "nhìn trước, ngó sau và uốn lưỡi ..." nghen
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em nghĩ là sẽ không nói đến vấn đề này nữa. Bởi vì mục đích của em vào diễn đàn để giải trí và được thoả mãn "khao khát" nói chuyện với nhiều người........Vậy thôi ạ!
    Em xin cảm ơn các anh chị đã động viên, em sẽ cố gắng chỉ buồn hết ngày hôm nay thôi ạ. H­ứa là ngày mai em sẽ chẳng nhớ gì hết đâu!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko gặp em Y
    Comment cái
    Kể tiếp chuyện sếp đi
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 11/01/2007
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh giá người khác như vậy thì tôi e là người ta cũng đánh giá pác qua cái avatar của pác thôi .
    Cấi đầu là để suy nghĩ chứ ko phải dùng mồm để suy nghĩ đúng ko pác ?

  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, chỏằi cỏÊ hiepseo rại mà, skid là chỏằ? nhỏằ> chuyỏằ?n zui, chuyỏằ?n bỏằc mơnh vỏằ>i chuyỏằ?n buỏằ"n là cho ra khỏằi nÊo nhanh lâm, giỏằ'ng chỏằ< BỏÊo, chỏằ< nhỏằ , nào lỏĂi vô quĂn chỏằ< BỏÊo hóng tiỏp nào, công nhỏưn sỏp chỏằ< bỏÊo sơ tin thỏưt, hix hix, fn mỏãc mà lỏm mỏằ't thỏ , chỏt cặỏằi
  6. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của chị mà em và....
    Ờ mà tí em quên, cái bài hát trang 24 anh gì anh í tặng chị...em nghe hông rõ nên cũng chả hiểu mấy...hình như chị cũng xế (lại same same cái Bác nhà chị. Cứ phải chào bằng "anh" nghe mới nuột nà, mới tròn vành rõ...tiếng ).
  7. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Em ra hàng đĩa mua Tuấn Hưng mới mà nghe, bài ý là Tình yêu nào phải trò chơi, nghe cũng tạm được . Mà Vubao chắc phải tự hào lắm nhỉ. Được Giám Đốc tặng bài hát hị hị hị, phải không hả TA
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại làm thủ công thế nhỉ. Thiếp thì đã có thằng in nó in tên lên rồi, chức danh đoàng hoàng. Tên trên phong bì thì có công cụ Word hỗ trợ in label rồi còn gì nữa.
    Máy móc hỗ trợ được hết.
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hỵ hỵ, em chỉ đặt in cái phần bên trong thôi ạ. Còn cái phần bên ngoài, bác sếp em yêu cầu viết tên từng người, vì mỗi người ở một địa chỉ khác nhau, ở các thành phố, cơ quan khác nhau. Bác không biết đấy thôi, nếu đã "ra lệnh" viết thì cứ lặng lẽ mà viết, làm trái đi là chít ngay. Mà viết thế tuy lâu thật nhưng vẫn còn hơn đánh máy đấy ạ. Bác cứ gặp bác em thì biết, năm ngoái đánh máy, bác hoạch hoẹ đủ kiểu, lúc kiểu chữ này, tí lại thích kiểu chữ khác, phông khác, người Việt khác, Người Nhật khác, tuỳ theo chức vụ mà đậm, nhạt, nghiêng, rắc rối lắm, Rồi thì, người này phải viết thêm cái này, người kia viết thêm cái dòng khác, nếu bác em chấp nhận ai cũng giống nhau để em làm theo kiểu series thì tốt quá,.... chúa ơi, nhắc cái vụ này mà em thấy ớn. Ở cái phòng em máy móc khá đầy đủ các loại, vậy mà vẫn phải làm thủ công khối thứ đấy ạ, ngao ngán lắm....
  10. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang định mở loa chửi đổng cái thằng tâm thần khoe bộ " củ độn" thì đọc tới comment của chú Culanus. Ha ha, cười ko thở được. Công nhận, buổi họp sôi động hẳn

Chia sẻ trang này