1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nên em đang bận tý, nhưng thấy sôi nổi quá đâm em cũng ngứa ngáy chân tay, làm việc khó mà tập trung được......, thôi thì đành giải quyết tí bức xúc rồi làm sau vậy.....
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ vừa bỏ 1 cty Nhật vì sếp tớ k dễ thương như sếp bạn Bảo
    Bạn Bảo viết rất ngỗ nghĩnh , trong cái tiêu cực thấy cái tích cực.
    chúc bạn vui
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không bao giờ thừa
    Ở cơ quan tớ mỗi phòng tuy nhỏ nhưng cũng có đến....4 cái bóng đèn tuýp, phòng sếp cũng có 4 cái. Một buổi chiều, đang làm việc thì sếp chạy ra bảo:
    - Tôi bị hỏng bóng điện (thể bị động đấy các bạn ạ, sếp tớ không mấy khi thích dùng thể chủ động), một trong các bóng đèn bị hỏng, nhờ em gọi thợ đến sửa........
    - Vầng ạ.
    Tớ vào xem xét, đi đi lại lại, ngó nghiêng ra chiều hiểu biết (nhưng thực ra có biết quái gì về điện đâu), rồi phán:
    - À, không có vấn đề gì đâu ạ, vấn đề nhỏ thôi, em sẽ cố gắng giải quyết sớm......
    Cái bóng đèn này được treo ngược trên trần nhà, không phải treo ngang trên tường và thẳng xuống đưới là bàn làm việc của sếp.........
    Tớ đi mua cái bóng điện mới về, tớ đã cố gắng gọi thợ nhưng gọi ai thì người ta cũng chỉ cười rồi từ chối không đến sau khi đã hướng dẫn qua loa. Do vậy, tớ kính cẩn 2 tay đưa cho sếp để bác thay thì bác đưa 2 tay ngăn lại:
    - Then, em phải gọi thợ đến đi, thay bóng điện là việc làm rất nguy hiểm, very dangerous, phải có chuyên môn,..........
    Tớ cười nhẹ nhàng rồi trấn an sếp:
    - Không ạ, em thấy mọi người nói là không nguy hiểm đâu ạ, chỉ thay bóng điện thôi........
    Xong một thôi một hồi, sếp tớ cầm lấy cái bóng, trước khi thay sếp bảo:
    - Em hãy cắt hết cầu giao đi nhé, switch off,.......
    Tớ ngắt hết cầu giao, mở tung tất cả các cửa sổ để lấy ánh sáng. Sếp nhìn tớ, nhìn lên trần nhà, nhìn cái đèn rồi tháo giầy leo lên bàn........
    Mấy phòng bên cạnh khoá cửa đi công tác, nếu muốn nhờ ai đó thay thì phải chạy tít lên tầng, ở đây mọi người nâng cao tinh thần tự giác lắm, trừ khi có việc gì không làm nổi nữa mới nên đi nhờ vả, do vậy 2 thầy trò tớ đành tự thân vận động......
    Sếp mới giơ tay được lên nửa chừng thôi đã vội rút lại, rồi cúi xuống thỏ thẻ:
    - Này Y, tôi vẫn chưa yên tâm lắm, totemo abunai desu yo, (nguy hiểm lắm đấy), cái bàn này có an toàn không?
    - "an toàn" là thế nào ạ?
    - Tôi sợ nó dẫn điện, nguy hiểm lắm........
    Theo tớ thì cái bàn không dẫn điện, loại bàn phooc- mê- ca hay dùng để máy vi tính ấy (không biết có phải gọi thế không). Ngẫm nghĩ một lúc rồi tớ bảo:
    - Chắc là không sao đâu ạ.
    - Are you sure?
    - Vậy anh có ý kiến gì không ạ?
    Sếp tớ nhảy phốc xuống, tay chống nạnh, nhìn quanh các góc phòng:
    - Tôi biết có chất liệu không dẫn điện, then, hãy đi kiếm một cái ghế gỗ về đây cho tôi......
    Chạy đi khắp nơi, cuối cùng tớ cũng tìm được một cái ghế gỗ nhỏ, đặt lên mặt bàn. Sếp có vẻ yên tâm hơn, lại leo lên ghế, rồi lại nhìn xuống:
    - Y ơi, tôi không chắc chắn lắm, a....a......., nhựa thì cũng không dẫn điện, hừm...ừm........, em có thể tìm được cho tôi một sandals (dép) bằng nhựa không?
    Tớ hơi ngán ngẩm, nhưng vẫn cun cút đi lấy về một đôi dép bằng nhựa. Đi dép xong rồi, sếp mở ngăn kéo, lấy ra đôi găng tay. Sếp đeo găng vào, rồi lấy thêm mấy cái túi ni lông quấn ra ngoài, tớ đứng dưới liên tục động viên, khích lệ, cuối cùng thì cái bóng điện mới cũng được treo lên........tớ biết là sếp tớ "hạnh phúc" lắm, bởi vì mấy lần vào báo cáo công việc, tớ "bắt quả tang" sếp tớ đang tay chống cằm, ngắm nghía cái bóng điện cười múm mím......
  4. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ em vubao thật đấy! Chị đọc các topic của em từ đầu đến giờ mà bây giờ mới bon chen vài dòng. Cũng chỉ vì tối qua đi ngủ chẳng hiểu sao lại mơ thấy gặp em vubao Cơ bản là ở cùng building cơ quan chị cũng có 1 công ty của Nhật, Kinden gì đấy. Tối qua chị mơ thấy đi thang máy xuống gặp em với bác sếp của em đi cùng Đến khổ, "ám ảnh" với các topic của em thế cơ chứ.
    Tặng em này . Mỗi ngày vào đọc các topic của em mà sảng khoái cả người, những bực bội khó chịu trong người bay đi mất. Thank em nhiều nhiều!
  5. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mà rắc rối quá nhỉ. Hiểu rồi, "dự định ngày hôm sau mới quay về", "cố sống cố chết" để bấm chuông.
    Đừng có tự ái nhé, tính tôi hay đùa cợt, trêu chọc.
    Nhưng điều tôi nói rất đúng nhé, chỉ có một việc xin phép nhỏ thì nên tránh bấm chuông phòng sếp nam ở khách sạn.
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thanks! Tớ hay trêu chọc, khuấy động. Mọi người đọc bài của tớ nên có chút sense of hunour nhé. Nói dzậy mà hổng phải dzậy.
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Vubao nhẹ nhàng góp ý thế là cũng giữ thể diện cho bác rồi, sao bác còn cố vớt vát làm gì. "Sense of humour" gì đó thì phải là do (nhiều) người khác nhận xét chứ không tự phong được đâu.
  8. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    To hiệp sí: Iem cắn giò cắn chả lạy bác. Bác trật tự cho mọi người còn cười
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em quên hết từ trang này trở về đến trang 1. Em quyết định sẽ "làm lại cuộc đời" từ trang này trở về sau . Chưa có chuyện gì xảy ra hết cả, mọi người vẫn là người nhà cho....... tình cảm. Cổ nhân vẫn bẩu là có đánh nhau thì mới quen nhau mà........quên nhé!
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    NỐT BÀI NÀY CHO HẾT TRANG NÀO. SANG TRANG MỚI VUBAO BẮT ĐẦU NHÉ

Chia sẻ trang này