1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ok con gà đen. (dạo này em bậy bạ lắm, cả ngày phải nói được câu gì bậy bậy thì mới yên tâm, mong các bác đừng chấp Thị Nở em)
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều tiền thì phải bí mật:
    Một năm tổ chức 2 cuộc họp lớn, đó là cuộc họp tập hợp tất cả các bên đối tác. Vì cuộc họp lớn nên mọi người quyết định chọn một thành phố thơ mộng để tổ chức cuộc họp. Tớ được giao nhiệm vụ hậu cần, sắp xếp và tổ chức cuộc họp. Chính vì vậy, ngân sách tớ nhận về cho cuộc họp này nhiều lắm. Sau khi đi cùng sếp lên trụ sở chính bàn bạc và nhận ngân sách. Sếp giao toàn bộ số tiền cho tớ giữ. Từ trụ sở chính về đến văn phòng tớ cũng độ vài cây số. Trong lúc đứng đợi chú lái xe điều xe đến sảnh đón, sếp hỏi:
    - Số tiền này em định làm thế nào?
    - à, suỵt....suy...t.......yt...
    Tớ thì thầm và nói nhỏ bằng một câu tiếng Nhật:
    - ở đây đông người, nói về tiền không tốt, về đến văn phòng em sẽ trình bày.....
    - ok, ok, em nói rất đúng.......
    Im lặng được một lúc. Chú lái xe vẫn chưa thấy đưa xe lên, vì bãi đậu xe cách toà nhà hơi hơi xa, sếp sốt ruột lại cười cười với một câu tiếng Việt:
    - Khi nào em sẽ đổi ra tiền Việt?..
    - Trước hết em sẽ tính toán kỹ lưỡng, rồi sẽ đi ngân hàng sau ạ...Em sẽ trình bày khi về đến văn phòng...
    - Hiểu rồi, hiểu rồi, em đi ngân hàng một mình à?
    - Không ạ, em sẽ đi cùng chú lái xe
    Thấy sếp ngẩn ra, tớ tiếp:
    - Driver ấy ạ, vì đi một mình thì nguy hiểm lắm, phải bí mật, suỵt...suy...t.......
    .....................
    Tại Nội Bài, sếp thấy tớ cứ khư khư ôm cái túi, sếp tủm tỉm cười, rồi chọn đúng chỗ đông người nhất, sếp kéo tớ đứng lại, chỉ cái túi rồi hềnh hệch cười, lại nói bằng một câu Tiếng Việt:
    - Cái túi này có rất nhiều tiền, hư hư hư hư, em phải cẩn thận nhé!
    ....................
    Làm thủ tục gửi hành lý, chị nhân viên buột miệng hỏi:
    - Thế cái túi này có gửi không em?
    Chưa kịp trả lời thì sếp nhanh nhẩu:
    - Không, không, chúng tôi có rất nhiều tiền trong cái túi này, vì vậy không thể gửi được, có nhiều tiền lắm.......
    ....................
    Xuống xe, cả đoàn mệt mỏi đến ngay Khách Sạn để đăng ký phòng. Tớ mắc cái túi vào cái valy kéo rồi kéo vào sảnh, anh nhân viên ở Khách sạn này nhanh nhảu chạy ra đỡ lấy. Tớ, mắt vẫn nhìn một bác Nhật khác tiếp chuyện, tay kia vừa chuyển cái valy cho anh nhân viên, vừa từ từ gỡ cái túi ra thì sếp tớ nhảy bổ đến, giằng cái túi lại:
    - Nhờ anh kéo valy lên thôi, còn cái túi này thì em Y này sẽ giữ
    Nói xong, sếp còn thanh minh thêm:
    - She has a lot of money in this bag........
    .....................
    Khi có cơ hội, tớ nửa đùa nửa thật nói với sếp:
    - Em phải mang theo nhiều tiền nên nhờ anh giữ bí mật nhé. Không thì nguy hiểm lắm........
    - Yên tâm, yên tâm.......
    ...................
    Vào họp, tớ để túi sau ghế. Một chị nhanh nhảu:
    - Em để túi ra đây cho đỡ vướng này, đưa chị cất cho....
    - Dạ thôi, em để đây được rồi ạ, em cảm ơn chị.....
    Mới vậy, sếp đã lại chen ngang:
    - Cái túi này không để chỗ khác được, vì tiền của cả cuộc họp ở đây, vì vậy lúc nào cũng phải mang theo, để chỗ khác không tốt, hư hư hư hư, phải thường xuyên mang theo bên mình......
    ................
    Tớ hơi chán, nhắc mãi rồi chả sửa. Gặp ai cũng: "Em Y đang có nhiều tiền lắm", "trong cái túi này toàn là tiền", "nhiều tiền thế để người khác biết thì không tốt", "Em Y giữ tiền của cả cuộc họp nên lúc nào cũng phải mang túi theo để còn chi trả".......
    Ôi lạy chúa, họp xong nhưng tiền thì chưa tiêu đến mấy. Tớ thì đã làm việc quá sức cho cuộc họp này vì vậy mà sếp gọi một chiếc Taxi, bảo tớ về Khách sạn nghỉ ngơi, khi có việc sẽ gọi, lúc tớ vừa leo lên chiếc Taxi, sếp cúi thấp người xuống, dặn dò anh lái xe:
    - Nhờ anh đưa em Y này về tận khách sạn nhé, em ấy đang giữ rất nhiều tiền nên ở bên ngoài không tốt, Y san (em Y), hãy giữ tiền cẩn thận nhé, hôm nay em rất quan trọng vì em giữ tiền cho cả cuộc họp vì vậy em cần nghỉ ngơi, tôi và chị X còn một chút việc nữa sẽ về sau, giữ tiền cẩn thận nhé.............
    P/S: Tớ ngồi trên xe mà lòng vô cùng lo lắng, chỉ ước ao có ai đó đi cùng về Khách sạn. Phúc bảy mươi đời là tớ gặp một anh lái xe tốt, vậy nên giờ tớ vẫn còn ngồi chát chít ở đây, chứ không thì đã về "chào ông bà" từ cái đợt ấy......
  3. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Sếp của e thật đáng yêu, nhưng chỉ mong em đừng thêm quá nhiều gia vị ... với cái khiếu viết của e, ko có gia vị chưa hẳn là nhạt
    Được conag sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 13/01/2007
    Được conag sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 13/01/2007
  4. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lần sau chuyển tiền thì....nhắn anh đi hộ tống túi tiền. Lâu lắm chưa nhìn thấy nhiều tiền, thèm quá.
  5. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    chị ơi, chị viết hay lắm. chị đúng là có khiếu hài hước bẩm sinh thật đấy.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ní Hảo Ma? Hôm nay em yêu đời quá, không "kiềm chế" được nên vào đây chơi............ Chả là hôm qua em bị ngã xe máy, quả ngã của em "sành điệu" lắm các bác ạ. Em ngã bên phải...........nhưng lại bị thương ở chân trái. Thế nó mới.........máu.
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nhầm....tý
    Lần ấy đi Hải Dương. Cả đoàn tớ không chỉ có người Nhật mà còn có rất nhiều người Việt cấp cao. Tuy nhiên, sếp tớ lại to nhất trong cái đoàn người Nhật. Đây là cái cơ quan đang muốn làm ăn với bên tớ nên tiếp đón chu đáo lắm, còn các bác người Việt, gọi một cách nôm na thì cũng giống như một cơ quan trung gian, làm cầu nối giữa bên đó với bên tớ..............
    Xuống xe, mọi người nhanh chóng được đưa vào phòng họp, nơi có các anh chị em của cơ quan này đang đợi sẵn. Đấy là một cái phòng khá rộng, lại họp bàn tròn nên 2 bên có thể quan sát nhau khá dễ dàng. Sếp tớ, lúc đầu cũng định bảo tớ ngồi dịch. Nhưng lại thấy chị Người Việt giới thiệu: "anh Z, đã làm việc ở Việt Nam khá lâu, tiếng Việt rất giỏi, chúng ta nói chuyện ở đây là anh ấy hiểu được hết đấy ạ", liền bảo tớ: "ok, ok, lần này em không cần dịch, tôi có thể hiểu được, rất dễ, easy to understand".........
    Tớ sướng. Nhiệm vụ của tớ chỉ là ngồi nghe, ghi ghi chép chép vài thứ. Bên cơ quan này phải nói là rất biết........nịnh. Anh lãnh đạo ở đây không tiếc lời đưa sếp tớ lên mây............
    Vừa dứt lời khen, anh này ngập ngừng:
    - ờ, ừm,........hôm nay, nhân có đoàn đến thăm cơ quan, tôi xin phép được tặng chị C một bó hoa kỷ niệm..........
    Sếp tớ, vẫn cái kiểu ngồi gật gù, tay sờ mó múi cam đang ăn dở. Vốn chỉ hiểu tiếng Việt khi nói chậm và nhắc lại nhiều lần, nay đột nhiên thấy anh kia vừa khen mình xong, lại bảo "tặng hoa" nên sếp tớ, vội vàng rút tay ra khỏi quả cam, xô ghế đứng dậy, rồi chạy ào lên phía trên, dang tay đón lấy bó hoa mà chị của cơ quan này đang mang sang phía bên tớ:
    - A, a, xin cảm ơn anh. Bài phát biểu của anh rất hay, tôi có thể hiểu hết, cảm ơn anh đã tặng hoa nhé. Tôi sẽ mang bó hoa này về văn phòng tôi ở Hà Nội.............
    Ai cũng ngỡ ngàng, nhưng chị C nhanh trí, vỗ tay khen bó hoa đẹp.............
    Buổi họp kết thúc, các thành viên 2 bên đứng dậy để đi thăm cơ sở vật chất. Sếp tớ, hùng hổ ôm bó hoa đi trước, tớ thấy chị C cũng tiến lên nên lùi lại nhường bước. Đi ra gần đến cửa, chợt thấy anh lãnh đạo cơ quan, kéo chị C đứng lại thì thầm:
    - Em thành thật xin lỗi chị, mong chị bỏ quá cho, tình huống bất ngờ quá. Để em bảo người đi ngay mua tặng chị bó hoa khác............
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ nghe lắm người bị thương ở chân quá nhỉ, vừa giúp vài tay đi đăng kí làm thương binh xong. Chân cẳng sao rồi em, tết nhất đến nơi rồi cẩn thận chứ.
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    "chân" thì không sao, chỉ có "cẳng" hơi xây xát một tý thôi ạ ,. còn đủ sức để ngã tiếp vài quả "sành điệu" như thế nữa
  10. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lày , em Vũ Bão, nói như em thì phải "khèo" mới là sành điệu hả??? Hờ hờ...đang nghĩ tới bữa cỗ chiều nay, lạy trời cho con gà ở mâm mình nó chỉ cùng lắm là KHÈO thôi chứ đừng " thọt". Kẻo không thì chỉ cần có 1 "trẻ em" là mình hết cửa gặm tỏi gà

Chia sẻ trang này