1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về cái sự "tế nhị" của sếp:
    - Một lần bên tớ đi dự hội nghị (khá lớn) ở một cơ quan nọ. Khi kết thúc hội nghị tớ đứng dậy chuẩn bị đi về, lại thấy ông sếp cứ dáo dác tìm cái gì đó. Khi ấy tớ một đầu hội trường, sếp một đầu. Tớ hỏi:
    - Anh đi đâu vậy, cửa ra ở bên này cơ.
    Như đã đề cập ở trên, sếp rất giỏi tiếng Việt, đặc biệt là từ lóng)
    Sếp trả lời với lên:
    - Tôi đi đái tháo đường
    (Tại hiện trường vẫn còn rất nhiều quan khách người Việt nán lại)
    Ôi, thượng đế đã tạo ra tôi sao ngài không thương tình cho tôi một lỗ nẻ để tôi chui xuống chứ.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn này coi chuyện sinh đẻ là chuyện tế nhị thì tớ cũng chịu đấy. Đi làm, ký hợp đồng phải care từng điều khoản. Người ta nói vậy thì nên bảo luật LĐ quy định đã quy định rõ ràng thế thì tôi cũng sẽ nghỉ 4 tháng như người khác. Nếu sếp có ò e buôn sang chuyên khác thì cũng nên hóm hỉnh mà trả lời. Tớ có cảm giác bạn nặng nề, cứng nhắc quá nên thấy khó chịu. Thảnh thơi mà sống bạn ạ.
  3. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng làm cho Nhật đây này. Đúng là mấy ông Nhật rất khoái ăn vặt. (Thảo nào béo ơi là béo ) Mua về chất đống trong tủ lạnh đủ loại nước trái cây, bánh trái này nọ Sướng nhất là mình hay được ăn ké Sếp đi đâu chơi, thấy có bánh ngọt cũng xách về cho măm măm cùng Lại còn hay thích tặng quà nữa chớ. Lễ lạt gì, rồi đi Nhật về cũng có quà. Đến hôm 14/2, 14/3 cũng có quà mới bùn cười
    Mỗi tội tính tình tính thì tính toán sòng phẳng quá đáng và nhớ dai nữa. Nói chung là từ nay về sau mình không thích làm cho bất kỳ tay sếp Nhật nào nữa
    Được LatinoLover sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 21/11/2006
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bố này tính như trẻ con ấy nhảy, hài vãi
  5. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Anh là người Nhật đây, anh cũng giỏi tiếng Việt và cũng có mấy cô nhân viên giống hệt các em tham gia topic này.
    Hí Hí .. cô nào cũng thích nói xấu xếp sau lưng và tranh thủ thời gian làm việc để chát chít lung tung .. anh biết rồi nhe''
    Trong khi anh luôn cố gắng để làm một-anh-xếp-dễ-chịu
    Đợi đấy mà được tăng lương theo đúng biểu đồ
    (đùa chút .. sozy .. nhưng đọc xong có thấy giật mình ko, các cô gái)
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ối giời, anh làm em giật mình, suý..........t té từ trên ghế xuống. Hì hì, sao anh giỏi thế, đúng là em vẫn trốn sếp vào mạng đấy, mà bao giờ ăn trộm chả hay phải nén lút giật mình nhể. Cũng hoàn cảnh lắm mới phải vào đây, vì ở công ty bị cấm nói chuyện, thế nên mới phải vào đây nói xấu tí để giảm xì-trét.
    Anh đã có các em nói xấu mình rồi vậy anh có muốn nói xấu sếp anh không? Thôi mà, cứ gương mẫu mãi là thiệt đấy. hờ...hờ....
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  8. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  9. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  10. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    anh này giỏi tiếng Việt quá , mấy năm anh ở việt nam rồi thế ?

Chia sẻ trang này