1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chị cufng giống mọi ngươ?i công nhận ta?i kê? chuyện cu?a em dêf thương thật. Hôm qua chị bị xi? trét với sếp Nhật nên lang tháng trên mạng va? đọc được ba?i cu?a e. Chị đaf đọc topic cu?a em liê?n một mạch cho đến ba?i post mới nhất. Ca?m thấy sa?ng khoái hơn rất nhiê?u. Nhưng ca?m thấy ghen tỵ vi? em có ông sếp vui tính đến như vậy (theo lơ?i kê? cu?a em nhé) hihi. CHị cufng đang chán công việc cho công ty Nhật nhưng do trót học tiếng Nhật ru?i nên cufng ko dứt ra đưọc.
  2. nguyenminh1407

    nguyenminh1407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cậu miêu tả đúng đấy. Hội Nhật nó tỉ mỉ tới đồng 200 VND.
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    em sắp sửa đi làm, nhiều người em quen thấy hay bị strees trong công việc mà hầu như đều do áp lực từ sếp nên em đang nghĩ không biết đến lúc đi làm sếp mình sẽ là một người như thế nào. Đọc bài của chị Vubao thấy sếp chị rõ vui tính, và hi vọng về sau mình sẽ gặp được sếp nào cũng vui tính, vì tính em cũng thích đùa dưng chắc không gặp ông Nhật
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Up cái nào ! sao Vũ Bảo ko viết tiếp đi ?
  5. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay ghê, Sếp em dễ thương đấy.Nhưng dù thế nào cũng cứ đề phòng em nhé.chị dặn thế cho cẩn thận ấy mà.
    Chị nêu ý kiến của chị về họ nt này:(qua những lần tiếp xúc - ít nhất là 4 người nhé)
    _Ham ăn(Ăn hết phần mình rùi, vẫn ăn cả phần người khác. ngay cả khi đó là phần thừa của người khác)
    _Ki bo, tiền công ty tiền nhà nước thì tiêu cứ gọi là, tiền mình thì...nghỉ cho khoẻ
    _Hơi sỗ sàng và máu chuyện....
    N bù lại họ làm việc rất đúng giờ giấc, nói sao làm vậy.Nỗ lực, cần cù , chăm chỉ.chả bù mình..hic hic
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi em không vào đây. Em xin cảm ơn các anh chị đã dặn dò và chia sẻ kinh nghiệm. Hôm nay nhân một dịp tặng quà của bác Nhật sau khi bác về nước, em xin kể tiếp cái vụ tặng quà của bác........
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Món quà Nhật Bản
    Như mọi lần, hôm nay sếp sang cũng có tặng tớ một món quà. Ngoài gói socola hiệu Mary''s mà trăm lần như một sếp tặng, bao giờ cũng kèm thêm một thứ "phụ kiện". Thứ "phụ kiện" lần này có xuất xứ như sau:
    Lần ấy đi công tác lên phía Bắc. Sau khi mọi người đã xuống sảnh đông đủ, tớ vì có hành lý to phải gửi nên chờ hành lý ra mới đi được. Sẵn tiện lấy mấy phong kẹo cao su ra mời mọi người nhai cho đỡ sốt ruột..........
    Được một lúc, hành lý vẫn chưa ra. Sếp tớ, không có gì là vội vã, sếp vẫn tỏ ra tí tởn, nói chuyện hết với người này rồi với người khác. Chợt, Sếp xách cặp đi sát vào tường, dốc dốc một vật ra được vài viên kẹo, rồi cho vào miệng nhai, đoạn cất vật đó vào túi áo khoác, rồi lại trở ra nói chuyện với mọi người.........
    Nhai hết, sếp lại đi vào tường, lại dốc ra, lại ăn, vẫn lại cái quy trình như vậy. Một chị (của cơ quan A) nhìn thấy bèn lên tiếng:
    - Ôi anh Z ăn cái gì đấy, cho em thử với.........
    Vậy là sếp lại dốc dốc cái vật đó ra cho chị này thử. Về đến nơi làm việc, kẹo cũng hết, chị cơ quan A nịnh sếp:
    - anh có cái này hay thế. Hết kẹo rồi thì cho em nhé.........
    - Em thích hả?.......
    Hỏi vậy nhưng sếp cầm lại cái vật đó, bỏ tọt vào túi. Đến tối đi ăn, chị cơ quan A xin mãi, kì kèo mãi, sếp mới cho, chị vừa nhìn sếp vừa cười:
    - Khiếp, xin mãi anh Z mới cho..........
    ...................
    Sang Việt Nam, sếp tặng kèm hộp socola là một cái túi. Một cái túi nhỏ có thắt dây hồng. Gỡ cái dây ra, bên trong là 3 thứ:
    1. là cái "điện thoại di động" đựng kẹo như lần đi công tác nọ. Muốn lấy kẹo ra bạn phải nhấn nhấn cái "ăng ten" của nó, tức thì sẽ có vài viên "bi" kẹo rơi ra.........
    2. là một cái "càng cua" có những ziczắc. Mỗi lần muốn lấy "kẹo bi" ở trong, bạn cũng sẽ phải nhấn một cái nút bên hông. Ziczắc sẽ dài ra, đẩy chiếc càng cua khép lại ở tư thế cắt, đồng thời kẹo sẽ rơi ra............
    3. là một phong kẹo trái cây, thứ kẹo được làm giống như kẹo cao su, là thứ kẹo mà tớ vẫn thường mua cho đứa cháu 3 tuổi vì nó không ăn được kẹo cay.....
    Tất cả đều mang hiệu kitty, thương hiệu toàn đồ cho trẻ nhỏ. Nhấn nút chiếc càng cua để lấy kẹo, chợt nhớ lời chị cơ quan A nhân chuyến công tác:
    - Chắc anh Z lấy trộm đồ của con trai (5 tuổi), đúng là đồ của con trai anh rồi.............
    Và lời phân trần của sếp:
    - Không, không phải, tôi đã mua nó ở siêu thị........cho tôi, không phải của con trai...con trai tôi không có kẹo này, con trai có đồ chơi khác...........
  8. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bạn này có năng khiếu văn chương lắm, nhất là thể loại trần..thuật + Khả năng quan sát tốt, thù lâu, nhớ dai..
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Vubao mất tích lâu quá đấy
  10. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất hay. Cảm ơn bạn nhiều

Chia sẻ trang này