1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao bác godmother bẩu em "thù lâu, nhớ dai" nhẩy (em đóng ngoặc kép cho có tính thời sự ), Nhà em mà không thế thì sếp em lại bẩu nhà em hiền, "bắt nạt" em chết
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Không nên hiền quá
    Ai thì tớ không biết, nhưng cứ từ tớ mà suy ra thì hễ cứ thấy ai hiền hiền là tớ lại có xu hướng....bắt nạt. Và ngược lại, hễ thấy ai ghê gớm thì tớ lại có xu hướng.........hiền hiền. Về phương diện tớ và sếp, chả biết ai hiền hơn ai. Đại để xin kể ra câu chuyện sau để các bạn cùng phán xét.......
    Lương của tớ cũng thuộc dạng tẹp nhẹp, chả lấy gì làm nhiều nhặn. Vì vậy mỗi lần trả lương, thường thì tớ cũng chả kiểm tra lắm, cũng chỉ một vài tờ là hết. Hôm ấy, sếp chạy ra đưa lương như thường lệ. Phải cái tháng tớ viêm màng túi. Mong ngóng cái phong bì từ tay sếp đã gần tháng trời mới thấy. Vì vậy, vừa thấy bóng sếp đi khuất là tớ dốc phong bì ra, định bụng sờ tiền tý cho........sướng. Ai dè,.........
    Trong số vài tờ ấy có một tờ bị rách. Mà không đơn giản là rách, hình như còn bị mất một tý, tuy nhiên vẫn còn một mẩu con con dính lại........
    Tớ lục tìm băng dính, cắt ra một đoạn, rồi cẩn thận dính mẩu tiền vào. Dính xong thấy vẫn bị sứt một miếng. Tớ hơi tưng tức, ai mà chả tức cơ chứ. Lương thì cao vời vợi, trong khi lương thằng nhân viên quèn có vài đồng mà còn "mưu mô" trả tiền rách. Tớ lại giơ tờ tiền lên ngắm nghía. Dễ chừng không thể tiêu được tờ này rồi. Lạy chúa, cả tháng hết tiền lại bị trả tiền rách không tiêu được, chao ôi, công sức rẻ mạt quá?........
    Tớ bật internet lên, vào yahoo.messenger, nháy chuột chát với một anh bạn làm internet, người hầu như lúc nào cũng online. Sau một hồi chat chít, anh này chốt lại một câu như thế này:
    - Chết em, đồng tiền ấy không tiêu được đâu. Rách thế chả ai người ta lấy. Anh chưa thấy ai tiêu tiền đô rách bao giờ........
    Thế là tớ vểnh tai lên nghe ngóng, phòng trong vẫn lọc cọc, lọc cọc gõ phím đều đặn. Tớ "đánh liều" lò dò vào, đứng ở cửa gãi đầu gãi tai:
    - Sensei, rất xin lỗi nhưng mà.............tiền này rách quá, không tiêu được..........
    Tớ để tờ tiền lên bàn sếp, cố kiếm nụ cười dễ thương nhất như có thể. Sếp tớ, cáu um lên, lẩm nhẩm lẩm nhẩm một lúc, rồi buổi chiều cun cút xách cặp đi ngân hàng đổi tiền..............
    Thế là từ đấy, mỗi lần kỳ lương, tớ đều nhận được những đồng tiền đẹp nhất, mới cứng và hầu như không có nếp gấp. Ảnh hưởng tích cực của nó còn lớn đến mức, sau cái lần trả lại tiền ấy một thời gian, cơ quan tớ lại đi công tác. Nhưng lần đi này rất gần, theo quy định thì dưới 100km sẽ không có tiền công tác. Sếp thương tình "hứa" sẽ cho tớ và chị X một ít để ăn sáng.........
    Buổi sáng hôm đi, sếp cầm ra 40 nghìn. Một tờ 20 nghìn polime tiền mới, và một tờ 20 nghìn tiền giấy rách nát, tớ cũng chả biết rách thế thì liệu đem ra chợ thì có mua được gì không. Sếp, cầm 2 tờ tiền hua hua trước mặt tớ:
    - Y này, có 20 nghìn, em thích lấy tiền nào?
    - Ờ, dạ, tiền nào cũng được ạ (không phải tớ tốt bụng mà vì tớ buồn sếp cho tiền ít nên cũng chả quan tâm đến 20 nghìn)
    Sếp tiếp:
    - Nếu em lấy tiền đẹp, tôi sẽ đưa cho chị X tiền xấu này, vậy em thích lấy tờ nào?
    - Dạ, tờ nào cũng được, thế nào cũng được ạ......
    Chán chê rồi sếp mới hấp háy mắt, thỏ thẻ:
    - Then, em lấy tiền đẹp đi nhé, cho chị X tiền xấu. Chị X hay đi làm muộn, cho chị X tiền xấu cũng được..........
  3. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Vubao ơi, em rất tán thành với suy nghĩ "ko nên hiền quá" của chị, j thì j chứ nếu đã dính đến quyền lợi sát sườn của mình thì ko hiền đc!!!Lương sếp Nhật cao gấp hơn chục lần lương nhân viên mà!
    Em cũng đang làm cho cty Nhât, nên theo dõi topic của chị rất thường xuyên, mà dạo này chị vắng mặt lâu quá, làm mọi người mong ngóng quá!!!!
  4. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Vubao ơi, em rất tán thành với suy nghĩ "ko nên hiền quá" của chị, j thì j chứ nếu đã dính đến quyền lợi sát sườn của mình thì ko hiền đc!!!Lương sếp Nhật cao gấp bao nhiêu lần lương nhân viên mà!
    Em cũng đang làm cho cty Nhât, nên theo dõi topic của chị rất thường xuyên, mà dạo này chị vắng mặt lâu quá, làm mọi người mong ngóng quá!!!!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chắc đang bận chuẩn bị hành trang cưới chồng
  6. YeuAnhThanh

    YeuAnhThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vui tinh qua
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, chắc em lại đổi tên topic là "sếp tớ....lại là người Nhật" quá.
    Sở dĩ em vắng mặt lâu thế, ứ phải là để chuẩn bị đi lấy chồng đâu. Ấy là vì em mải mê.........đi tìm sếp khác đấy .
    Nay, sếp mới đã tìm được, trẻ trung và đẹp zai hơn sếp hiện giờ. Vậy là, chỉ còn hơn tháng nữa, em chính thức chia tay sếp để về với sếp mới.
    Chẳng biết ở chỗ sếp mới có "câu giờ" để buôn chuyện như thế này được không nên em tranh thủ nhân lúc còn "câu" được em vào "câu" nốt..........
    Bớ các bác giai bác gái, những bác có hay không có sếp Nhật thì cũng vào đây buôn chuyện tiếp nào (Hị hị, đây là bài "Hịch" của Nở em kêu gọi toàn thể anh em ...........vào buôn chuyện tiếp )
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chào bạn VB xấu xí!
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ôm 2 cô...........
    Ai chẳng biết tiếng Nhật là khó, thậm chí rất khó ấy chứ. Đối với mỗi người học tiếng Nhật, ai cũng tự tìm ra cách tốt nhất để có thể nhớ cho riêng mình..........
    Ấy là lý thuyết, mà thực hành thì dựa trên lý thuyết. Nói đến cái sự học tiếng Nhật, thôi thì đủ kiểu.......
    Do đặc thù chuyên ngành hoạt động, công ty tớ hầu như có văn phòng rải khắp cả nước. Ở mỗi văn phòng đều có người Nhật làm việc, chính vì vậy mà bên tớ cũng hay phải đi công tác.........
    Cũng như mọi lần, đoàn công tác bao giờ cũng có mặt tớ và bác sếp tớ, cộng thêm anh A ở cơ quan đối tác.....là 3 thành phần có mặt thường xuyên trong các đợt đi xa. Anh này thì trình độ chuyên môn tốt, duy có ngoại ngữ thì yếu..........
    Tuy yếu nhưng anh này lại rất thích xì xồ, nếu chỉ có anh và người Nhật thì anh này không bao giờ nói chuyện, mà hễ nói là phải nhờ người dịch giúp. Nhưng nếu có thêm một cơ quan Việt Nam ở địa phương đi công tác nào tham dự là y như rằng, anh lại xì xồ, mà xì xồ "lưu loát" đến nỗi chẳng ai hiểu anh nói gì...........
    Theo dự kiến, khi đoàn xuống đến nơi, sẽ có vài người Nhật, cùng với các cán bộ của cơ quan Việt Nam tại đây đón tiếp. Ngồi trên xe ô tô, anh này hỏi tớ:
    - Y này, tiếng Nhật chào là gì ấy nhỉ?
    - Ối giời, nhiều kiểu lắm anh ạ, sáng, trưa, chiều, anh thích kiểu gì?
    - Kiểu gì nó dễ dễ ý, bây giờ là buổi sáng, thôi chào buổi sáng đi
    - Ohayoogozaimasu
    - Khiếp khó nhớ bỏ xừ, nghe cứ như là...........(ngẫm nghĩ một tý)........ôm 2 cô ta đi mát xa ấy nhỉ....hớ....hớ.....hớ.........
    ..........................
    Xe dừng, tớ ngồi trên đầu xe mở cửa xuống trước. Rồi lịch sự chạy xuống mở cửa sau cho các bác Nhật, anh A này cũng tự mở cửa chui ra.........
    Ở cửa, các bác Nhật và cán bộ Người Việt đã đứng sẵn. Anh A, bằng một động tác rất nhanh, thoăn thoắt đi đến bắt tay các bác Nhật tới tấp, vừa cúi đầu chào, vừa nói một câu rất nhanh bằng...........tiếng Nhật.
    - Ôm2côtađimatxa.......
    - Ôm2côtađimatxa.......
    - Ôm2côtađimatxa.......
    Người Nhật thì mải bắt tay cũng không để ý, nhưng xem ra người Việt thì có vẻ khâm phục. Một cô gái xinh đẹp xăm xắn dẫn đoàn vào phòng họp. Tớ lùi lại để đoàn đi trước, rồi mới nối gót theo, sau cùng là các cô người Việt, đoán chừng là lễ tân, vẫn xuýt xoa ghé tai nhau thì thào:
    - Khiếp, giỏi thế, cả đoàn ai cũng nói được tiếng Nhật...........
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    - Ôm2côtađimatxa.......
    - Ôm2côtađimatxa.......
    - Ôm2côtađimatxa.......
    ----------------------------------------------------------
    Vậy Ômvubaoroidimatxa có nghĩa là chào...gì nhỉ?

Chia sẻ trang này