1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haveuever

    haveuever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha, em đọc đến đây cười vỡ bụng =)) chết mất =)) ngất trên cành quất, lại mơ màng tưởng tượng điệu cười hư...hư...hư... hư của ông sếp chị VB :)) cộng thêm vẻ mặt vừa fởn vừa tởn của sếp nữa chứ :)) nửa đêm mà cứ ngồi cười khùng khục 1 mình =))
    chẹp, từ tối qua tự dưng mò ra topic này, đọc mà chả thấy bùn ngủ rì nữa cả chị VB có năng khiếu viết truyện hài đấy ^^ đọc tâm sự mà như thế này thì mát ruột mát gan quá xả xì trét dã man í ^^
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Vừa chia tay sếp xong. 1 con người dễ mến và dễ gần. Ngay từ lần đầu tiên và cho đến ngày Sếp về vẫn nụ cười đó và câu chào quen thuộc bằng tiếng VN lơ lớ : Chao Xìn !
    Sếp hát rất hay và rất hoà đồng. Hát bằng tiêng Việt hẳn hoi nhé ! Sếp thích Mỹ Tâm kinh khủng. Đến nhà sếp toàn mở Mỹ tâm và hát cả ngày ko biết chán. Năm kia khi có BonenKai sếp hát Ước gì. Lúc đó còn ngọng ngiụ và vẫn phải nhìn giấy. Bonenkai năm ngoái sếp hát Oh First Kiss. nhảy hoành tráng lắm..... Còn năm nay ???? sao thấy nhớ sếp quá......
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, chết cười với cái bác Sếp của bạn VB.
    Mình cũng có một lô một lốc truyện về sếp cũ, dưng mà phải thấy phục VB ở chỗ, những cái mà bạn kể, ở ngoài gặp nhiều khi khó chịu lắm. Nhưng bạn có thể dễ thương hoá mọi thứ.
    Cái này mình phải chạy theo học hỏi bạn dài dài.
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Người VN mình có một đặc điểm là "giữ sỹ diện" hay "ăn chơi không chịu tốn kém". Ai cũng tâm niệm bình thường có thể tiết kiệm, nhưng khi đã ăn chơi là phải xả láng, hoặc ít nhất là tư tưởng: đã mời khách thì phải sang trọng, vừa là để thể hiện tôn trọng khách, vừa là giữ sỹ diện cho mình. Dân mình thế cả hay sao ấy.
    Cho nên đi làm với người nước ngoài, dù là Hàn, Nhật hay Pháp, đôi khi mình vẫn có cảm giác shock trước cách cư xử của họ.
    Ở công ty cũ của mình có một thằng cha làm trưởng phòng Tạp vụ, nghĩa là lo mọi chuyện ăn uống, điếu đóm, mua sắm các thứ linh tinh phục vụ đời sống nhân viên công ty. Nhưng cái thằng này thì keo kiệt kinh tởm.
    Chẳng hạn, sau một thời gian theo dõi, nó thấy toilet nữ dùng hết nhiều giấy hơn phòng nam. Nó liền chất vấn cô nv quét dọn:
    - Sao phòng nữ hết nhiều giấy thế, bộ ăn giấy à!
    Chán trò hắn nghĩ ra việc ký vào các lõi giấy, ghi ngày, mỗi lần phát hắn ghi sổ theo dõi có gì bất thường không. Cuối ngày nộp lại lõi có chữ ký mới cho thanh toán, nếu không trừ tiền cô tạp vụ. (Chắc sợ cô ấy ăn cắp giấy mang về!!)
    Một thời gian sau thấy vẫn k ăn thua, hắn quy định, mỗi ngày mỗi phòng cho một cuộn giấy. Trong khi tổng số nhân viên của công ty riêng khối văn phòng có khoảng 50 người. Mọi người phản đối ầm ĩ nó cứ ậm ừ cả tháng trời vẫn thế.
    Nhưng thấy mọi nguời kêu nhiều quá, hắn nghĩ ra sáng kiến: Đưa giấy ra cho nhân viên trực điện thoại giữ, ai đi ra đó lấy và ký tên. . Trong đời chưa thấy một thằng nào nó lại tởm thế. Bọn mình chất vấn, ông có quy định là đi tè mấy khúc và đi "ấy" mấy khúc không thì ông quy định nốt đi. Không lẽ đi làm ai cũng phải cắp theo cuộn giấy vệ sinh.
    Thế là mọi người quyết định làm đơn gửi TGĐ vì kthể nào chịu nổi. Cộng thêm rất nhiều phi vụ lão này có hành động quản lý ngu xuẩn độc tài, cuối cùng hắn bị giáng chức và điều sang bộ phận khác.
    Nói chung, làm việc cho NN có nhiều cái có thể học hỏi, nhưng có nhiều thứ đúng là chịu không mê nổi.
  5. citibank

    citibank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lên phát nào, tìm cho dễ
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, em cám ơn các bác đã...........quan tâm đến bác sếp em . Còn độ 2 tuần nữa là em chia tay bác nên Nở em vẫn cố gắng "hỏi thăm" bác không thì tệ bạc quá. Chị Daisy ạ, nếu bác mới mà không "soi" thì em cũng vẫn sẽ "nỗ lực" nói xấu bác như em đã nói xấu bác em đây. Vì dạo này trong đời Nở em nhiều "biến cố" nên mục tiêu là độ 1, 2 tháng vào kể một bài cho topic khỏi biến mất, vậy là cũng coi như em ăn ở "có tình có nghĩa" với bác sếp em rồi.............
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của một con bọ chét
    Chắc nó không phải là bọ chét, nhưng tớ cứ thích gọi nó như vậy. Với bất cứ con côn trùng nào, dù to dù nhỏ, cứ miễn là tớ ghét hay không thích, là tớ đều gọi nó là bọ chét......
    Nó xuất hiện vào một buổi họp, tất nhiên nó là "đại biểu" không được mời mà tự đến. Nó không phải là đại biểu Hà Nội, mà nói đúng hơn nó là đại biểu chủ nhà, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cơ nhé......
    Ấy lại là một dịp đi công tác, mà do đặc thù công việc nên bên tớ thường đi công tác với cơ quan A. Vào đến nơi thì bên chủ nhà đã họp mặt đông đủ, nước non bày biện, máy chiếu, projector....thôi thì đủ cả. Phòng họp, có một cái bàn tròn rất to, vì vậy đương nhiên cuộc họp này là cuộc họp.........."bàn tròn". Ở bên chủ nhà này, mọi người nói tiếng Anh khá tốt, vì vậy tớ không phải ngồi dịch, chỉ thi thoảng thì hỗ trợ hay ghi chép những thông tin quan trọng, vì vậy mà tớ khá rảnh rỗi...........
    Tớ ngồi bên cạnh sếp, thỉnh thoảng tay chống cằm ra chiều suy nghĩ và đổi tư thế cho đỡ mỏi. Rồi tớ nhìn thấy nó, nó chính là con bọ chét mà tớ vừa đề cập, không biết nó bò từ đâu tới, chỉ biết lúc nhìn thấy thì đã "chình ình" trên bàn. Nó không quá nhỏ, nhưng đủ để nhìn thấy, một con bọ màu đen, cũng không rõ là có phải là bọ cánh cứng hay không, nhưng nhìn thì không được thiện chí............
    Nó từ từ tiến về phía tớ, nó bò rất chậm. Tớ vẫn tì người vào bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn con bọ. Đến khi nó gần tới nơi thì tớ dựa người vào ghế. Tớ ghét nhưng kệ, hơi đâu mà đi giết một con bọ? với lại phòng họp đang nghiêm trang thế kia cơ mà?...
    Thế là con bọ lại bò qua quyển sổ ghi chép, nó bò ngang một đường thẳng tắp, rồi "vượt biên" sang chỗ sếp........
    Sếp tớ, đang ngển cổ nghe phát biểu, chợt nhìn thấy con bọ, bèn chuyển "trọng tâm" sang nhìn nó. Lần này con bọ không bò ngang mà nó bò lên phía trên, đến rìa tập tài liệu, rồi "ngó" cổ ra mép giấy thăm dò. Ngừng một tý, đoạn con bọ quay ngược lại, bò xuống phía cuối của tập tài liệu, rồi nó bò sang trái.......
    Mắt sếp cứ đảo lên đảo xuống theo hướng di chuyển của con bọ. Thấy nó cứ "luẩn quẩn" ở đấy mãi không chịu đi nên sếp ra chiều sốt ruột. Rồi chợt như bừng tỉnh, sếp ngồi thẳng dậy, với một thái độ kinh tởm, sếp luống cuống dùng 2 tay hất một phát, một, hai, con bọ bay tuốt đến người thứ tư tính từ chỗ tớ........
    Người này vẫn mải gõ máy tính không để ý. Tớ vẫn "rỗi hơi" nhìn con bọ. Nó loay hoay, xoay tròn một lúc ở đấy, rồi quay ngược về hướng sếp tớ mà bò mải miết..........
    Lúc này, bên chủ nhà đã phát biểu xong, một người trịnh trọng:
    - Trân trọng kính mời anh Z phát biểu, cho ý kiến.........
    Thế là sếp đứng lên phát biểu, được một lúc thì con bọ bò đến nơi. Nó bay vèo lên đậu trên tay sếp. Sếp giật mình vẩy mạnh tay áo vài cái, nhưng con bọ đã nhanh hơn chui vào bên trong chiếc áo sơ mi dài tay vốn vẫn đang cài khuy. Một thoáng, thấy sếp cau mặt, đưa tay trái lên gãi sột soạt. Lại yên. Rồi chợt thấy con bọ chui lên phía cổ, nó dừng lại ở đó. Bỗng, sếp đưa tay trái lên ôm chặt cổ, mân mê nắm chặt được con bọ vào 2 ngón tay, đoạn, buông tay để trên mặt bàn. Sếp cứ giữ chặt con bọ như vậy cho đến khi hoàn thành xong bài phát biểu.........
    Sếp ngồi xuống, mồ hôi bắt đầu túa ra. Rồi sực nhớ đến con bọ, sếp he hé hai đầu ngón tay, đủ để thấy như con bọ đang cựa quậy. 1 phút, 2 phút, tớ bắt đầu đếm.......
    Đang mải đếm như vậy thì thấy sếp đột ngột xoay ngược 2 đầu ngón tay xuống phía dưới, rút nhẹ ngón tay cái ra, ngón trỏ vẫn tì trên mặt bàn, rồi di mạnh một cái. Trong chốc lát con bọ nát bét như tương, chỉ còn lại một vệt đen xì hằn trên mặt bàn.
    Thế là kết thúc hành trình của một con bọ chét!
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc hành trình con bọ chét ..mình nghĩ ngay đến cái chú gián khốn khổ trong chuyện ngắn vừa đăng trên báo Thanh niên chủ nhật vừa rồi ...bởi cái cảm giác ngọ nguậy của cái con "bọ chét " đáng ghét kia ..giông giống như con gián có cái cánh nâu mà vàng nâu óng ả ...đã chui tọt vào áo xoa rê trắng tinh của cô dâu ngày cưới ..khi cô đang nghiêm trang cùng Chàng trước câu hỏi quan trọng nhất đời mình trước vị linh mục mặc một áo lễ màu đỏ như màu máu....
    Cái hành trình bạn tả y như hành trình con gián nọ ..làm mình chết khiếp ...mà này trong cơ quan bạn có bọ sao ? Thế thì cần phải đi tẩy ..và vệ sinh cẩn thận nhé ...
    Vì từ cái thời khắc đó , cái chết của con gián ..cứ ám ảnh trong đầu chú rể và....cho dù những giây phút quan trọng nhất đời người .."động phòng hoa chúc " thì cái mùi gián chết ...cứ phảng phất quanh quanh....
    Câu chuyện đã cho mình cái nhìn và cái suy nghĩ đầy triết lý ..giữa cuộc đời .....bạn hãy tìm và diệt con bọ đáng ghét đó nhé ..nói Sếp cậu ...mình hiểu cái suy nghĩ hiện tại của Sếp đấy....
    Mình làm việc với người Đức..ở một chừng mực nào những anh chàng Đức làm cùng mình cực đẹp trai và ga lăng ..không có 1 chút phàn nàn ....dĩ nhiên là mình không bao giờ để bất kỳ anh chàng nước ngòai nào lên mặt ..trừ Sếp -Tỏng Giám Đốc bên Đức ...vì mình là người Việt mà ..bé nhỏ ..nhưng đủ kiêu nhỉ !và nếu gia đình cho phép ..đã yêu đại 1 anh cực dễ thương như thế ....
    Thân
  9. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái con bọ chét của em Y xong, cười khình khịch một mình, xong tự hỏi mình có giống đồ dở hơi ko?????
    Em đã sang làm cho Sếp mới chưa????kể tiếp đi
  10. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    hình như ttvnol có box "sáng tác"! hay là em gái vũ bảo 1954 xinh tươi dọn nhà sang đấy viết cho nó lành nhỉ! Chứ anh thấy box tâm sự phải dành cho các tâm sự thật lòng! Topic của ẻm có lẽ ko phù hợp!
    Ko có ý gì đâu nhé! Anh thật! Anh chỉ góp ý nhẹ nhàng cả em cho ttvn ngày càng tốt đẹp hơn thôi! Thân em

Chia sẻ trang này