1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trojan là Tuấn Anh 83 phải không. Topic này cũng nên stop lại thôi. Em xin cảm ơn các anh chị trên diễn đàn, đặc biệt là chị Võ Tắc Thiên nhé, (dạo này em bận quá). Em đã làm ở cty mới được một tuần nhưng em đang tính move tiếp các bác ạ. vì bác sếp em bắt em làm 8,5 tiếng 1 ngày, chẹp chẹp vi phạm luật lao động quá nên em ức chế phải đi thôi
    Tớ sẽ không chuyển topic này đi chỗ nào khác đâu Trojan-Tuấn Anh ạ, bởi vì nó là tâm sự về sếp tớ, không phải chuyện sáng tác.
  2. cherokee_rosezzzz

    cherokee_rosezzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu, mai đỡ phải tìm
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    đúng là chết cười với bác Nhật chị ạ, nhất là cái sự ăn thì thôi rồi nhưng nhiều lúc cũng thấy ức chế thật
  4. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sao chưa thấy em Y đâu nhỉ, kéo lên cái lần sau tìm cho dễ.....
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em xin chào các anh các chị. Sau một tháng "quần quật" với sếp mới ở một khu công nghiệp. Em bắt đầu dần "hồi phục" trở lại sau cú "sốc" vì thay đổi môi trường làm việc và xin phép được chia sẻ về sếp mới.........để nhân viên chúng ta, ngày càng có thêm kinh nghiệm chống đối sếp.................
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu đi làm...............
    Ngày đầu đi làm, tớ bỡ ngỡ đến công ty mới. Chà, ở đâu mà chẳng vậy, mới vào sếp phải cho nhân viên ít nhất vài ngày để làm quen công việc và môi trường mới chứ, cũng không nhất thiết phải lo sợ hồi hộp gì, cố lên nào- Tớ nghĩ bụng rồi hít một hơi sâu bước vào phòng làm việc.............
    Chưa kịp đặt túi sách xuống bàn, tổng giám đốc "lăng xăng" chạy ra chỉ trỏ:
    - Y san, chào mừng em đã trúng tuyển và đến làm việc ở công ty đây là bàn làm việc của em, máy tính của em, từ giờ em làm việc về nhân sự, tất cả các vấn đề về nhân sự của công ty em phải chịu trách nhiệm, chị H sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc cho em..........
    - Hay, wakarima****a (Vâng, em hiểu rồi ạ)
    Thế là tớ ngồi làm, tất cả các vấn đề tồn đọng tớ phải ngồi giải quyết. Đúng với nghĩa "công nghiệp", tớ có tất cả 45 phút vừa ăn trưa vừa nghỉ ngơi. Chiều, công việc cũng tạm ổn. Sếp vẫy vẫy tớ lại và dặn dò:
    - Y, hôm nay có thêm 59 công nhân mới vào, em nhập Hồ Sơ của họ vào nhé. À, mà em gọi mua cho họ các dụng cụ bảo hộ lao động nữa...........để xem nào..........mua khẩu trang nhé. Em gọi mua 59 khẩu trang cho 59 công nhân mới này nhé...........
    Tớ dạ, vâng rồi về bàn và thả người xuống ghế. Phù...ù..u tớ định lại tinh thần 2,3 phút cho đỡ chóng mặt, rồi lần giở cuốn sổ điện thoại, tìm gọi văn phòng phẩm hỏi mua khẩu trang........
    - Y san.........
    Tớ giật bắn mình vì câu gọi giật giọng của sếp:
    - Từ từ đã hẵng mua, à, let''s see.........(ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn ra khoảng trời trước sân ra chiều đắn đo). Tôi nghĩ em nên mua dôi ra thì hơn, để những người công nhân vào sau người ta dùng..........
    - Vâng, em cũng nghĩ như thế thì tốt hơn ạ. Dạ thưa, vậy thì mua với số lượng khoảng bao nhiêu thì hợp lý ạ?
    - A, 59 công nhân, 59 khẩu trang. Em mua 60 khẩu trang nhé. Mua 60 khẩu trang cũng được, để dôi ra cũng không sao, còn cho công nhân vào sau dùng nữa..............
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chết cười, mua những 60 cái khẩu trang cơ đấy
    Sếp của vubao bác nào bác nấy ngộ nghĩng đáng yêu nhỉ.
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái này anh lại nghĩ khác em Cúc. Anh thấy không phải sếp nào của em @vubao1954 cũng ngộ nghĩnh dễ thương đâu, mà sự ngộ nghĩnh dễ thương hay cách nhìn của em @vubao1954 đã truyền qua cho các sếp. Cho nên sếp nào cũng có cái đáng yêu của vubao trong đó.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    keke...khoái đọc giọng văn của bạn này
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh, nghĩ kĩ lại đúng thật, do cách mình nhìn nhận sự việc thôi, chứ nếu vào tay người khác có khi có bài " ông sếp ki bo và 60 cái khẩu trang" rồi

Chia sẻ trang này