1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Y san, dạo này sao rồi cô em?
    Vẫn trẻ trung vui tươi lắm, thế mà đã sắp...
    Chịu khó kể nhiều chuyện hay vào nhé để chị đọc cho đỡ buồn.
  2. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    công nhận xếp cũ của Vũ Bão có tính hài hước vãi ! mình đã tiếp xúc với khá nhiều người Nhật rồi nhưng chưa từng gặp một anh xếp nào vui tính thế , mà văn cũng như cách nhìn nhận vấn đề của bạn cũng rất nhẹ nhàng và thoải mái khiến cho anh xếp trở lên thật đáng yêu , thật là ngộ nghĩnh dễ thuơng nữa .
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Không biết em Vubao còn béo như hồi ọp ẹp ko nhỉ
    mà chú Tuấn Anh cũng người quen cả mà em đì chú ấy kinh qúa
    Thiết diện vô tư thế
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    A, em xin chào cả nhà.
    --> Chị Lysgarden: Dạo này em vẫn "béo tốt", chỉ có điều là bận hơn thôi vì nhiều việc quá
    --> Bác Anghen: Dạo này em vẫn "béo như hồi đi off" (Béo thật chứ không phải "điêu" đâu chị LYS nhé ). Sao lại bẩu em "đì" TA? Ai thì cũng thế thôi bác ạ, em chả ghét ai đâu, chả đì ai đâu, đừng nói vậy mà tội nghiệp em lắm đó . Giả sử như chị Daisy chẳng hạn, hồi xưa em có del đi vài bài "nhạy cảm", quý thì vẫn quý, nhưng dọn dẹp cho đẹp topic và đẹp box thì em vẫn cứ dọn dẹp (đừng giận nhé chị Daisy)
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nhân Sự là thế
    Một ngày của tuần đầu tiên đi làm việc. Mệt mỏi vì cách hoạt động của một công ty công nghiệp, tớ tự "cho phép" mình ở nhà nghỉ ngơi ngủ cho khoẻ, chả màng đến việc sẽ bị cắt lương một ngày...........
    Ngày hôm sau, tớ lò dò đến công ty. Chưa kịp uống cốc nước, tổng giám đốc chạy ra, dúi vào tay tớ một chồng Hồ Sơ rồi bảo:
    - Đây là những bộ Hồ Sơ của những công nhân nộp vào công ty ngày hôm qua, tôi đã phỏng vấn qua qua rồi, em xem đi rồi nhập dữ liệu quản lý cho những công nhân này vào làm nhé..................
    Thế là tớ hì hục ngồi làm, hết bộ Hồ Sơ này đến bộ Hồ Sơ khác. Công ty đang mở rộng mà, ngày nào chả tuyển công nhân. Chao ôi, để đâu cho hết mệt mỏi..........
    Các bộ Hồ Sơ này cũng chả có gì đặc biệt, hầu hết là giống nhau, duy có một bộ Hồ Sơ khiến tớ chú ý hơn cả...........
    Bộ Hồ Sơ này không hề đẹp đẽ, nó bị "mẻ" một miếng ở đầu. Trên bề mặt ráp của phong bao có vài vết "đen đen" như thể chủ nhân của nó vừa vào bếp. Chà, 1, 2, 3, 4 , 5...nhiều vết bẩn quá, chủ của nó chắc hẳn cũng phải cẩu thả và phóng khoáng lắm......... Tớ tặc lưỡi nhìn bộ Hồ Sơ "chơi trội".
    Bên ngoài Hồ Sơ viết:
    Hồ Sơ: Xin việc làm
    Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại.....
    Tập Hồ Sơ gồm có: lí lịch......giấy khai "xinh", bằng tốt nghiệp PTTH "pô tô"
    Bên trong hồ sơ viết:
    Kính gửi ông giám đốc công ty
    ......................
    ...........................
    Phần Hoàn cảnh gia đình:
    Họ và tên bố..........trước cách mạng tháng tám làm gì, ở đâu: Chưa đẻ
    Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì, ở đâu: i]Chưa đẻ
    Họ và tên mẹ..........trước cách mạng tháng tám làm gì, ở đâu: Chưa đẻ[/i]
    Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì, ở đâu: i]Chưa đẻ[/i]
    Phần họ và tên anh chị em ruột:
    1. Anh Nguyễn Văn A, .... tuổi,.....hiện đang làm công nhân công ty đóng tàu PR ở địa chỉ.........
    2. Chị gái Nguyễn Thị B.....tuổi.........vì chưa xin được việc làm nên đang ở nhà tạm thời làm nghề trồng trọt...............
    3. Chị gái Nguyễn Thị C.....tuổi..........đã đi lấy chồng từ năm 18 tuổi, chồng làm công nhân công ty X, đi lấy chồng về thôn D, xã E, huyện...F
    (Sau đó xuống dòng mở ngoặc)
    (Vì nhà chồng ở thôn D nên chị gái lấy chồng chuyển hộ khẩu về đó)
    Khen Thưởng và kỷ luật:
    Khen thưởng: năm lớp 2, được học sinh tiên tiến
    Lớp 3, được học sinh tiên tiến
    Kỷ luật: nói chung không có kỷ luật gì, chỉ mỗi một lần năm lớp 7 không làm bài tập bị cô giáo phạt trực nhật một tuần.......
    .............................
    ..............................
    Đố bạn nào ở phòng Nhân Sự tìm thấy bộ Hồ Sơ nào "mộc mạc" và "thật thà" hơn thế đấy...........
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nhất rồi, có quả CV rất ấn tượng. Nói như nào nhỉ, đọc xong cảm thấy rất đáng yêu. Cứ như là đơn xin đi mẫu giáo cho cu bé nào vậy
  7. namnum

    namnum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tiêu tan 1 đêm học bài,đọc 1 lèo hết cái topic thì đã 3h ,hay dã man,ngồi đọc mà em cứ cười phá lên như là ma làm ý.Bao giờ ra trường mà có ông xếp vui vẻ thế này thì thích quá
  8. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To vubao1954 : lôi'' viết của ban rất hấp dẫn nguời đọc . Ngày xưa mình cũng định đi làm cho sêp'' Nhật vì có hậu phương giúp đỡ lúc bấy giờ . Hic , chưa kip nôp đơn xin thì mình đã đi " chống lầy " . Nếu không giờ này mình đã có thể cùng các bạn ở đây kể chuyện Sếp Nhật rồi .
    Mình chờ đợi cac'' bạn viết tiếp .
    À , gần Têt'' mình về HN , các bác có off line gì không thì cho mình bám càng với .
  9. ss3xyy

    ss3xyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị vubao 1 ông sao rồi nha! Chúc chị đắt "hàng" ;))
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hehe, "thank you" namnum va Tetvn nhé, tớ sắp "chống lầy" rùi, hị hị, tiếc quá, cái vụ off gần tết khó mà có thể "trốn" đi off cùng mọi người được. Có gì tớ theo dõi trên này vậy
    To: ss3xyy, lại thêm 1 "ông" nữa à? Hí hí, thế tổng cộng là được 2 "ông" rồi cơ à? Chẹp chẹp, nhiều "ông" quá...........

Chia sẻ trang này