1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chị Vubao ơi, chị đừng "theo chồng" mà "bỏ cuộc vui nhé".
    Thỉnh thoảng chị lại vào đây chia sẻ cho bọn em "hóng hớt" theo nhé!
    Chúc chị hạnh phúc!!!Tặng chị
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chim ở cơ quan mới
    Ở đâu thì tớ không biết, nhưng ở công ty tớ hầu như ai cũng đã từng xem "Hội thi chim". Cơ quan tớ không thi chim, nhưng "chim" ở "Hội thi chim" thì lại ảnh hưởng khá sâu sắc tới "chim" ở cơ quan tớ. Đặc biệt, nó lại càng được dịp "bùng phát" khi sếp tớ "hạ lệnh" may một loạt đồng phục mới cho nhân viên........
    Tất cả các đồng phục này được may giống nhau về kiểu dáng, chỉ khác đôi chút. Nam thì may suông, nữ thì chít eo một tý và được may theo nhiều cỡ. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như...........
    Trước khi phát đồng phục cho mọi người, áo đồng phục này sẽ phải trải qua thêm một khâu nữa, đó là thêu hình một con chim với các màu sắc khác nhau lên cổ áo để phân biệt "giai cấp". Hình này mô tả cho sự "cất cánh" của công ty trong tương lai, tất nhiên đó là hình một con chim đang bay, chim gì thì chả biết, nhưng nhìn thì ai cũng biết nó là một con chim..........
    Con chim này còn được thiết kế với cái đầu nhọn, 2 cánh hơi soải ra sau giống như hình mũi tên. Nôm na thì có thể hiểu đó là tương lai của công ty sẽ vút nhanh như mũi tên cũng được. Có lần nghe một bác Nhật giảng giải thế........
    Một chị trong công ty được giao phụ trách phần "thêu dệt" con chim này. Sau khi phát đồng phục cho tất cả các công nhân và nhân viên, tất cả mọi người đều được đề nghị phải mặc ngay đồng phục mới..........
    Do có nhiều đồng phục, khi thêu lại để lung tung chất thành đống nên đương nhiên tổ thêu phải sai sót, chị phụ trách cũng chỉ kiểm tra qua loa rồi phát cho mọi người mặc. Vì thế...........
    Vài công nhân mang áo lên thắc mắc, họ chỉ con chim:
    - Chị H ơi, sao chim em lại rách thế? (chị này đặc biệt nhấn mạnh từ "chim")
    - Sao lại rách được? Thôi không sao đâu, mặc được hết ấy mà........
    Mấy công nhân mới nhao nhao:
    - Thế chim xanh và chim Hồng thì như thế nào ạ?
    - Em nhìn thì phải biết chứ, chim xanh là của công nhân, chim hồng là văn phòng.........
    - Thế Sếp thì chim gì ạ?.......
    Cả lũ rúc rích cười vài giây. Một công nhân khác lên tiếng:
    - Thế sếp thì có chim không ạ?
    Người khác nói chen vào:
    - Sếp thì đương nhiên phải có chim rồi. À thế chị ơi, chả nhẽ chim sếp cũng bé như này à? Sếp thì chim phải to hơn chứ nhỉ?
    ...............
    .............
    Mỗi người một câu làm náo loạn cả xưởng. Thấy mọi người thắc mắc nhiều quá, chị phụ trách này bèn trèo lên một cái ghế, đứng cao hơn tất thảy mọi người, đoạn chốt lại:
    - Thôi thôi, mọi người không thắc mắc "chim" nữa (từ chim cũng được "đặc biệt" nhấn mạnh). Tóm lại thế này: ai bị hỏng chim thì nộp lên đây để làm lại, ai không hỏng mấy thì về làm việc tiếp. Chim đã phát thì không đổi lại. Chim của ai phải tự bảo quản, lỡ để rách chim mà lên chữa là bị trừ vào lương..........
    Ngừng vài giây, chị này hơi cúi xuống cười ranh mãnh:
    - Mà trong lúc sửa chim, cấm ai được lại gần sờ mó kẻo chim hỏng...........
  3. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhiều chuyện vui nhỉ.
    Nghe rất thích!
    Nhưng tớ thì không nhiều hứng thú với công ty Nhật, sếp Nhật, sếp Hàn, sếp Đài Loan, sếp Trung Quốc.
    Sếp vui tính hay nhiều chuyện vui mà $$$ hẻo thì
    Xem ra mình không có khiếu hài hước, chỉ có khiếu ném đá hội nghị
    Được tinyfoxmas sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 14/08/2007
  4. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em đau bụng quá, cười nhiều đau bụng quá, hok có biểu tượng chim để tặng chị, thôi thì tặng chị cốc bia uống cho mát
  5. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đây đây chim đây
    [​IMG]
    Tớ cũng đang làm cho Nhựt Bổn, nhưng cũng may là làm project nên ở đây đa văn hóa đa quốc gia rồi, mấy tên Nhật cũng ít nhiều bị đồng hóa [​IMG]
    Theo tớ thì người Nhật họ thích nhân viên suốt ngày cứ cặm cụi làm việc, còn làm việc gì và hiệu quả hay không thì tính sau [​IMG], bởi thế nên cuối tháng tính lương tiền overtime của mấy anh VN là vượt trội hơn hẳn [​IMG]
  6. namnum

    namnum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    từ từ hãy "chống lầy" chị
  7. StarSakura

    StarSakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Văn phong rất hồn nhiên hài hước. Mình thích đọc bài của bạn.
    Mình cũng đang làm việc với bọn Nhật, cái mà mình cảm thấy kính phục nhất là tinh thần làm việc có trách nhiệm và chính xác luôn quan tâm đến người khác.
    Tính người Nhật keo kiệt hay tính toán cũng là vì họ đã được giáo dục như vậy. Họ có vẻ co khép mình lại thì cũng là do họ sống ở đảo quốc ít được liên gặp gỡ những người khác ngòai quốc gia mình, nên tính họ thế. Xã hội thì ai cũng vậy có người tốt người xấu có người tiếp xúc được và không tiếp xúc được.
    Không phải chỉ riêng một vài người nói nhiều mà hầu như phân nửa là nói nhiều, vì thế làm việc với họ thì chịu khó hòa hợp và làm theo ý họ là Ok, chứ làm sai tí nói hòai nghe hết muốn ăn cơm.
  8. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy bạn vubao viết tiếp nữa nhỉ?
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hum ni hân hạnh được đọc topic này. tỉnh cả...buồn
    Oánh dấn để đọc tiếp. Hâm mộ chị Vubao quá
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu lắm mới thấy topic này ..........
    Chị vubao đâu về off box tâm sự đi

Chia sẻ trang này