1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp vui với được không? Nhà máy tớ có 15 bác Nhật, mỗi bác một kiểu. Nhưng tớ quý nhất là Bác Tổng nhà tớ(GD- Tổng giám đốc) Bác Tổng nhà tớ chưa gìa, chỉ tầm 50 chút xíu nhưng trông không phong độ bằng papa của tớ...Chắc là công việc bận rộn khiến tóc bác bạc trắng cả. Bác rất hiền, gặp Công nhân ngủ gật bác chẳng mắng bao giờ chỉ lay dậy thui (nếu mà gặp mấy bác ở Nhà máy là chít rùi đó). Bác hay cười lắm, mỗi lúc bác đi qua là tớ còn hay trêu bác nữa.
    Nhưng mà hôm vừa rồi bác phải về Nhật rồi. Hôm assembly chia tay Bác ai cũng thấy buồn...
    Còn 2 sếp trực tiếp của tớ thì có nhiều chuyện buồn cười lắm. Tớ ở Group Accounting cùng Group với IT nên có 2 ông GM mà.
    2 ông ấy trong công việc thì khó tính vô cùng nhưng ở ngoài thì rất vui vẻ.GM bên Kế toán nhà tớ rất Xì-tin 40 tuổi rồi mà lúc nào cũng quần bò áo phông trông hay lắm.
    Hồi gần Tết đi đám cưới 1 chị ở TB, đường về khoảng hơn 100 cây số. Trời thì lạnh, đường xa...nên trong lòng ai cũng buồn...Nhưng có sếp Nhật chẳng nhẽ lại dừng làm cái chuyện đấy, nó mất đi cái " lịch sự". Đi gần đến nhà cô dâu cách chừng chục cây, Sếp tớ vò đầu bứt tai mất 1 lúc. Sếp ú ớ 1 lúc rồi kêu khe khẽ" Toa lét - tộ" Lúc ấy tớ đang ăn mà sặc vì cười nhiều quá. Nhưng giữa đồng không mông quạnh lấy đâu ra chỗ cho ông ý " giải quyết " giờ. Thế là Manager người Nhật nhà tớ đành dẫn Bác ra đồng xả xì trét. Bác nhìn trông tội nghiệp lắm nhưng đành phải...Không thì chắc hỏng hết cả bánh kẹo. (Không biết lúc ấy có nhân viên nữ nào quay lại nhìn trộm Bác- Giống tớ không nhỉ)
    Lúc về lần này rút kinh nghiệm, cả nhà tớ dẫn Bác ra 1 cây xăng. Xong xuôi Bác vui vẻ lắm, lấy thuốc lá ra hút rồi còn vẩy vẩy tàn ra nữa. Bác không để ý là mọi ngưòi mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối..Vì Bác đang đứng ngay cạnh biển " Cấm lửa", đứng ngay trên bể xăng nhà người ta ạ.
    Chuyện với các sếp Nhật thì cũng khá nhiều chuyện buồn cưòi. Khi nào mình sẽ kể hết. Thật ra làm ở đâu, không phải sếp Nhật mà sếp Tây Tầu Hàn cũng đều giống nhau cả thôi. Mình lúc nào cũng nghĩ tới các chuyện vui để có tinh thần làm việc tốt hơn.
  2. fullmoonevil

    fullmoonevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá. Bạn vubao viết rất duyên, làm mình đọc mà cười đau cả bụng
    Tớ thì không có sếp người Nhật mà chỉ đôi lần làm việc, tiếp xúc với người Nhật. Ấn tượng chung là họ cẩn thận, chu đáo và lễ nghi đến từng chi tiết nhỏ. Làm việc với họ luôn cảm thấy yên tâm vì sự nghiêm túc, tận tụy của họ. Còn những chuyện nhắng nhít như các bạn kể thì đúng là phải làm việc lâu và thân với họ mới thấy.
    Anyway, người Nhật thật đáng mến !!!
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chuẩn bị đi làm cho mấy Pác Nhật, hôm bít ntn nhỉ! Hihí
  4. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Em vubao về lấy chồng ở Hải Phòng rồi, tiếc quá. Chẳng thấy viết gì thêm nữa. Giờ này chắc sắp có baby rồi

Chia sẻ trang này