1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ặ...ặĂ..bỏằ> cĂc cô gĂi xinh 'ỏạp, nỏu cĂc cô có ẵ 'ỏằ thơ khó chỏằ
    Bỏằ' này tưnh nhặ trỏằ con ỏƠy nhỏÊy, hài vÊi
    __________________________________________
    Đỏằc 'oỏĂn này buỏằ"n cặỏằi chỏt 'i 'ặỏằÊc .
    Sỏp cỏằĐa bỏĂn quĂ bà 8
    @ vubao 1954 :
    Nhặng tỏằ> nhỏằ> có 1 lỏĐn 'ỏằc ỏằY 'Âu 'ó ( trên bĂo thơ phỏÊi ) nói Ngặỏằi Nhỏưt chỏằ? thưch tuyỏằfn nhÂn viên nỏằ xỏƠu xỏƠu phỏÊi không hỏÊ bỏĂn .. Hic hic không phỏÊi thơ thôi chỏằâ 'ỏằông alôxô mỏng tỏằ> nhâ ..
    [/QUOTE]
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, từ sáng bận họp hành giờ mới tranh thủ vào được. Đấy, lại nói chuyện họp hành, em xin kể chuyện họp của sếp em tại một cuộc họp cách đây 2 tháng:
    Chuyện là thế này:
    Buổi sáng nọ, em và sếp sang công ty A để dự một cuộc họp lãnh đạo các bên đối tác. Hôm đấy họp bàn tròn, em thì ngồi cạnh sếp. Phải nói cái công ty A này khá là chu đáo, họp hành mà mua rất nhiều hoa quả, trà, cà phê và đặc biệt có một loại bánh khá lạ mắt và trông hấp dẫn cực. Trong khi những người khác (có rất nhiều người Nhật), người thì loay hoay chuẩn bị máy chiếu, người thì đọc tài liệu, người thì thảo luận đề tài,...tóm lại ai cũng bận. Còn sếp em............
    Sếp ngồi, chăm chú nhìn vào cái bánh, nhìn một lúc rồi cúi sát mặt vào đấy. Nửa trên cái bánh giống như Thạch, bên trong có mấy quả nho tươi. Sếp em, xoay cái bánh sang trái, một lúc, lại xoay cái bánh sang phải. Rồi vẫn chăm chú nhìn vào cái bánh, sếp hỏi em:
    - Đây là bánh gì?
    Em bảo: "Em không biết ạ"
    Rồi sếp quay sang cái bánh trước mặt em, nói chung cấu tạo cũng giống thế, nhưng nhân bánh thì khác một chút, xoài hay dứa gì cũng chả rõ, chỉ biết trông vàng vàng. Sếp chỉ cái bánh hỏi:
    - Bánh của em là quả gì?
    - Dạ hình như là xoài
    Sếp hớn hở:
    - xoài à? xoài? à, tôi thích xoài, tôi thích xoài lắm, tôi không thích Nho.
    Em xin nhắc lại, đó là một cuộc họp bàn tròn. Một số người đối diện cũng đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Rồi một lãnh đạo công ty A đứng dậy, làm một cử chỉ hết sức lịch sự:
    - Em à, nếu anh ấy thích ăn xoài thì anh đổi cho này. Anh cái gì cũng được.
    Sếp tôi cười hớn hở, rồi giơ tay vẫy;
    - À, à xin cảm ơn anh nhiều lắm, tôi thích cái này.
    Em hơi cúi mặt xuống để mọi người không thấy mặt mình đang đỏ lên. Sau lời cảm ơn, sếp điềm nhiên bóc bánh ra ăn mặc cho các đại biểu khác vẫn đang say sưa thảo luận.
  3. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ối giời nếu bạn không thích ông sếp này thì mình bắt đầu thấy thích rùi đấy, có vẻ ngây thơ con cầy tơ nhỉ. Nói thế thôi chứ mình cũng gặp nhiều người Nhật họ như vậy đấy, đến nỗi mình không hiểu họ ngây thơ, hồn nhiên nhí nhảnh thật hay bị dở hơi hay là giả vờ thế. Cái này có được gọi là culture shock không nhỉ? Mình cũng có ông bạn Nhật có cái tính cứ hay nói mãi về 1 cái topic nào đó và có những câu hỏi rất ngớ ngẩn...cũng rất giống ông sếp của bạn.
    Hi, chia sẻ với bạn 1 chút.
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Trước có cô bạn người Nhật tên là Haru rất dễ thương, sang đây học tiếng Việt, lý do đi sang VN là bố mẹ bắt lấy chồng, chồng chưa cuới bắt ở nhà nội trợ không cho đi làm. Thấy bảo ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, không biết có đúng không, nhưng mà người Nhật tuyền toàn NV xấu thì sai bét bạn mình mấy cô rất xinh làm cho Nhật, người Mỹ mới đúng chứ, vào 1 công ty Mỹ , thấy nhân viên toàn cô xấu, béo
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tính em cũng phổi bò, em không hề ghét sếp, cho dù sếp em đã làm cho em vài trận điêu đứng. Nói chung những bức xúc đã giải toả được khá nhiều. Em lại kể chuyện sếp em tiếp nhé:
    Các bác và các bạn thân mến. Cái hồi xưa phòng tớ không được hiện đại như bây giờ, hì hì, vào internet vẫn dùng chế độ dial up ấy mà. Một hôm có khách đến, chứng kiến người trong phòng tớ vào internet mà âm thanh réo rắt nghe đến kinh khủng bèn khuyên chuyển sang ADSL. Sau khi bàn bạc, phòng tớ quyết định lắp và ưu tiên lắp máy sếp trước (các máy còn lại tạm thời chưa vào được internet trong đó có máy tớ). Sếp bảo:
    - Em hãy lấy tiền công ty mua thêm thiết bị để nối sang máy em đi. Như vậy em có thể dùng internet.
    Nói thật cái hồi ấy tớ chưa mặn mà lắm với internet nên tớ ậm ừ cho qua. 3 ngày sau sếp hỏi:
    - Máy em đã dùng được internet chưa?
    .............
    - Sao còn chưa mua, em đi mua đi, gọi công ty khác mang thiết bị đến đây.
    Thế rồi nhiều việc quá tớ quên béng mất. Tháng sau sếp lại hỏi:
    - Đã dùng được internet chưa? Em hãy lắp đặt đi để có công việc tôi có thể gửi thư cho em.
    .........sau nhiều lần giục giã, tớ gọi thợ đến lắp. Chuyện ấm ức của tớ như sau:
    sau khi lắp internet được 3 tuần, công ty họp nội bộ. Trước các anh chị trong công ty và nhiều người khác. Sếp gọi tớ đứng lên và hỏi tớ:
    - Em lắp internet làm gì?
    - Em hãy trình bày đi, em lắp internet với mục đích gì?
    ????????
    ôi, mọi người ơi, tôi lắp internet làm gì nhỉ?
  6. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các cô hãy xem lại mình đi, liệu các cô có đủ "xấu xấu" như chung tôi không mà đòi cạnh tranh. Thế nhé, nếu thấy mình không đủ xấu thì đừng có lãng phí thời gian mà đi xin vào các công ty của Nhật nhé. Hehehe.ee
    _________________________________________________
    @ vubao1954
    hehehe Mình chỉ tiện thể thì hỏi thui chứ ko có ý chê bài gì cả.
    Đang giờ lv mà lại trốn vô đây nữa rùi ...
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    yêu sếp bạn này quá . Đáng yêu quá cơ . Sau này đi làm mà có ông sếp thế này thì thích phải biết
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Kiểu này thì anh em Việt Nam không khéo ế vợ, hay là lại quay sang cưa con gái Nhật nhỉ, nhưng mà có ông Việt Nam nào làm sếp bên Nhật khôngĐể các cô gái Nhật thấy đáng yêu như thế này này
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: Sausunrang
    Sausunrang ơi, không trốn vào đây thì làm sao mà nói xấu được....nhể? Nói xấu ở ngoài sếp nghe được thì chít. Tớ chỉ trốn sếp lần này thôi, còn sếp tớ thì á á..., trốn tớ đầy lần khác. Để hôm nào tớ kể cho mà nghe, nghe xong tớ chắc Sausunrang sẽ thấy tớ thánh thiện gấp mấy lần.....sếp. hí hí....
    To: nguyend-uyanh, ủa mà bác có phải anghelenin không vậy. Bác hâm mộ 2 người đấy chắc ngày xưa giỏi Triết lắm nhể. Mà giỏi triết thì......nhể?
    To: Tia-mo2002: ối giời đáng yêu thật à, tớ chỉ thấy sếp dễ thương vào ngày cuối tháng thôi. hí hí, mà hôm nay đã là 22 rồi, tức là sếp lại sắp dễ thương rồi đấy.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Là một, không thấy nick kia bị khoá hả emKhông hề giỏi triết, hâm mộ hai bác ấy vì 2 lý do :
    1.- Hai bác ấy giỏi và khiêm tốn
    2- Có tham vọng ngông cuồng là được như bác ở Avatar ý
    Tớ thích con gái Nhật thoai,chiều chồng nổi tiếng con trai Nhật thì nổi tiếng gia trưởng độc đoán

Chia sẻ trang này