1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mình càng đọc càng thấy yêu sếp của bạn này, nhí nhảnh như con cá cảnh, hồn nhiên như cô tiên ý thôi!
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là sếp Nhựt Bổn của cô Vũ Bão có những hành vi.. giống hệt thiếu nữ rùng rú miền sơn cước, mang đầy một dáng vẽ ngây thơ cụ ông.
    Sẵn tiện nhắc tới 3 cái chuyện sếp dị chủng.. nhưng mang trong ruột cái bịnh ăn cục fe ị ra cây xà beng. Anh mạn phép chủ tốp pít cho tetuong kể chuyện góp vui.. hầu đạo hữu gần xa.
    .. Hồi xưa có tgian ngắn anh mần thuê cuốc mướn cho cái bọn Củ Sâm, không biết là bọn Nhựt Bổn Đông Doanh.. có hay bị táo bón hay không, chớ với bọn Củ Sâm thì phải thường xuyên dùng thuốc nhuận trường. Lúc đó anh làm ở vị trí bảo trì đường dây điện lạnh cho nhiều nhà máy ở các KCN, sáng nào họp giao ban cviệc xong là cũng phải lên đường đi.. một xe gồm: 02 thằng thợ nối dây điện lạnh + 01 tài xế + 01 thằng Củ Sâm được gọi là chuyên gia.. ngu. Không biết là ở bên xứ Củ Sâm nó hành nghề bốc vác hay là xe thồ.. chả biết cái khỉ gió về điện đóm, nvụ của nó là "thợ vịn" và nói chuyện với mấy thằng quản đốc Củ Sâm là có thợ tới ngậm dây điện.
    Thời điểm đó lương nó 1300 USD/tháng, làm sếp dẫn thợ đi mần.. thế mà nó tính toán từng cắc, nó mà trả tiền ăn trưa thì mình nên biết điều mà trả tiền café hoặc là ngược lại. Có bữa mình không thèm trả thế là hắn vẫn ngồi im re và làm mẹt giận, lúc đầu mới vào tetuong không biết.. cứ nghĩ để hắn trả 1 vài lần thì những lần sau mình sẽ trả, vì ngày nào mà không đi ngậm dây điện chung với nhau. Lương mình lúc đó chưa bằng cái số lẽ của nó, thế mà nó tính toán đến từng ly café cho đến điếu thuốc lá.. có lần a leo lên trần nhà đi dây, bị điện giật rớt xuống nền nhà. Chính nó là thằng vịn ********* anh leo lên trần, mới vừa leo lên bị ngã xuống nền.. a gọi nó sang giúp đỡ thì không thấy nó lên tiếng. Thì ra là nó sợ anh bị chầu ông bà.. nên nó tìm đường lánh khỏi hiện trường, mịa cha nhà nó.. đến tối ngồi trên xe đi về nó cầm 200k đưa anh và năn nỉ là "đừng nói lại với sếp".
  3. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy anh sếp Nhật này được đấy chứ, rất vô tư.
    Có khi chỉ vì bị bạn chủ topic soi anh sếp ghê quá nên tự dưng sếp lại bị có tính xấu.
    Có một câu hỏi nhỏ: nếu sếp của bạn là người VN thì không hiểu có bị soi kỹ như thế kô??
    @hanoians: lại bị soi .... hí hí ... mình cũng ở VN được lâu phết, nhưng ở kô ở VN còn lâu hơn cho nên .... cơ khổ ở quê mình lúc nói chả ai phân biệt x,s cho nên hay nhầm nhọt thế đấy đồng hương ạ ... tks anyway.
  4. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sếp ấy dễ thương nhỉ...hihi...Yêu ghê cơ...
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: tetuong02
    Bác Nhật Bổn Đông Doanh nhà em không bị táo bón, mà hình như là bị kiết lị. Vì thấy một ngày đi vệ sinh nhiều lắm
    To: iluvhn
    ơ kìa bác, em không hề soi sếp, tính em là hơi bị dễ chịu đấy. Cái chuyện nó xảy đến với em thì em ấn tượng thôi mà. Với lại những cái chuyện này thì đây là lần đầu tiên em thổ lộ đấy. Hổng lẽ bác bắt em "sống để bụng, chết mang theo" hay sao? Hớ hớ, mong các bác thông cảm để em được tiếp tục hầu chuyện.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp cái chủ đề cuộc họp, ở văn phòng, em và sếp đấu đá nhau là thế nhưng ra đến ngoài thì em với sếp phối hợp với nhau ăn ý cực. Đặc biệt trong những cuộc họp, cứ kẻ tung người hứng, hết chỗ chê. Em đảm bảo các diễn viên chèo tuồng nhà mình mà xem em với sếp xong sẽ giải nghệ hết.
    Em làm trợ lý cho sếp, nên thời gian em tiếp xúc với sếp cũng nhiều nhất công ty. Cứ có cuộc họp, chẳng cần biết lớn bé, cao thấp gì hết. Đấy, cứ thế mà tua lại. Nói một cách khác, khi đi họp, em là cái đài sống của sếp, chuyên dùng để tua lại.
    Nếu có ai bảo:
    - xin mời anh Y ở công ty Z phát biểu cho ý kiến
    Là sếp sẽ lừ mắt nhìn và em sẽ nhanh nhẹn đứng dậy theo sếp lên phát biểu. Nhắm mắt em cũng biết sếp nói gì, chả cần nghe cũng biết sếp nói gì. Công việc chỉ mỗi là............tua, tua và tua.
    Tôi tên là.........
    Tôi làm việc ở Việt Nam đã được..........năm
    Tôi làm việc với tư cách là...........
    .....................
    ...............
    Tôi rất vinh dự được tham gia buổi họp rất quan trọng ngày hôm nay (cuộc họp nào cũng quan trọng thế đấy)
    Tôi hy vọng sự hợp tác giữa 2 công ty ta sẽ ngày càng được đẩy mạnh và gặt hái được nhiều thành công.
    Đấy, chỉ có vậy, cứ nhắm mắt vào mà dịch nhá. Các đại biểu vỗ tay rào rào, sếp rạng rỡ trong niềm vui và trong Hoa, chỉ có tôi hiểu rõ nhất bài phát biểu của sếp.
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thik cách viết của bạn này, dễ thưong ghê
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Hớ hớ...cảm ơn bác quá khen, nhưng chả phải em giỏi giang gì đâu, có gì thì kể đấy thôi. cảm ơn bác đã comment và đây em xin tặng bác:
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thế hàng ngày ông ấy ở đâu? Thuê nhà ở à? Đã bao giờ đến nhà ông ấy chơi chưa?
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện: Cái bánh mỳ trứng
    Sáng mát giời nên tớ ngủ một mạch đến 8h kém 20. Tớ cuống cuồng dắt xe đi làm, nhưng vẫn còn kịp mua một cái bánh mỳ trứng. Đến nơi thấy cửa vẫn khoá im ỉm, phúc bẩy mươi đời rồi. Té ra sếp còn muộn hơn.........mình. Tớ lấy bánh mỳ ra ăn, mới gặm được 2/3 thôi thì sếp đến. Khi qua chỗ tớ, sếp dừng lại, tay chỉ chỉ cái bánh mỳ:
    - Em đang ăn sáng? em ăn gì?
    - Dạ bánh mỳ. (Rồi cắn một miếng)
    Sếp tò mò hơn, nheo nheo mắt, rồi ghé sát mặt vào cái bánh mỳ tớ đang cầm trên tay, lại hỏi:
    - Thế bên trong là cái gì?
    - Đấy là trứng.
    - À thế à.
    Thấy sếp vẫn còn tò mò, tớ banh hẳn cái bánh mỳ ra rồi giơ trước mặt sếp. Ngắm nghía một lúc, sếp lại hỏi:
    - Thế cái xanh xanh là cái gì?
    - Đấy là rau mùi.
    Sếp ngẩn ra một lúc rồi lại hỏi:
    - Đấy là rau thơm à?
    - vầng, đúng rồi ạ.
    Sếp lại bảo:
    - Ở bên Nhật rau thơm đắt lắm, một cái lá Tía Tô cũng phải 2 đô la. Thế em mua cái bánh mỳ này bao nhiêu tiền?
    - 3 nghìn thôi ạ.
    Sếp lẩm nhẩm tính toán, một lúc lại bảo:
    - 3 nghìn thôi à, rẻ quá, thế buổi sáng em thường ăn gì?
    Hỏi xong sếp tại tự trả lời:
    - Ăn phở?
    - vầng
    - Buổi sáng tôi cũng thường ăn phở, tôi thích phở lắm, phở Việt Nam rất ngon (tớ có hỏi đâu cơ chứ)
    - Thế buổi trưa em ăn cơm ở đâu? ở căng tin à?
    - Vầng ạ.
    - Thế buổi tối em về nhà rồi nấu cơm ăn à?
    - vầng ạ
    ..................................
    Cứ thế, lan man mãi, cũng phải đến 20 phút. Rồi Sếp đi vào phòng, vừa đi miệng vẫn còn lẩm bấm:
    - 3 nghìn........rẻ quá.....có cả rau Mùi...........

Chia sẻ trang này