1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Ùi, iu xế, mình đến ốm tương tư sếp của bạn này mất thui, ......lẩm bẩm rẻ thế, có 3000 .......còn có cả rau mùi.
    Ngây thơ, dễ thương khủng khíp!
  2. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chị vui thật. Nghe kể cũng dễ thương nữa.
  3. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    còn sếp tớ thì á á..., trốn tớ đầy lần khác. Để hôm nào tớ kể cho mà nghe, nghe xong tớ chắc Sausunrang sẽ thấy tớ thánh thiện gấp mấy lần.....sếp.
    .. kể xem nào .. để tớ xem có công bằng cho sếp ấy kô.. chứ Sếp đáng iu iu.iu lắm đấy ( Kết nhất cái vụ socola , he he )...giờ thêm cái vụ bánh mỳ nữa ....

    ( ko phải tặng bạn đâu ) .. tặng Sếp đấy ..
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Ông ấy ở một khách sạn rất lớn ở Hà Nội, em đã từng đến đấy với Chị X. Nhưng chưa vào phòng sếp lần nào. Còn sếp đã rủ em vài lần rồi nhưng mà em từ chối hết. Nhỡ đâu lừa con người ta thì chít. Cứ chuồn trước vẫn hơn chứ nhể?
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đối tác Nhật, có lần nó sang cty tớ chơi, nó thấy đĩa bánh rán tớ mua cho người yêu tớ, nó xin 1 cái, rồi nó ăn hết cả đĩa, ăn xong nó tự nhiên:
    -Còn ko?
    -Hết rồi!
    -Thế cho tao ít giấy ăn
    Tớ thích Nhật lắm, người Nhật họ luôn hướng đến sự hòan hảo trong cv dù là việc nhỏ nhất! Truyện của Nhật hay lắm, tớ vẫn giữ cuốn "tottochan cô bé ngồi bên cửa sổ" đọc từ hồi bé tý, hay nhất là truyện "shogun tướng quân"...tớ có nhiều lắm, rất muốn cho bạn chủ topic mượn!
    p/s: theo kinh nghiệm của tớ thì ông xếp này rất biết cách làm...xếp!
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái vàng vàng : Chắc ông ấy có ý đồ rồi, cẩn thận, nhưng cô này cũng khôn phếtcảnh giác cao độChỉ khổ chú người yêu sau này thôi
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh ơi, tottochan có hay bằng Đô -rê-mon không. Hôm nọ thấy thằng bé hàng xóm có quyển này, năn nỉ nó gãy lưỡi nó mới cho mượn. Còn chưa kịp nhìn trang 1 xem nó ra sao thì đến tối nó lăn đùng ra khóc, thế lại phải trả nó. Đúng là cái đồ.....trẻ con nhỉ.
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đầu mùa đông tớ ốm, sụt sịt mấy hôm liền. Đến công ty, thấy tớ ngồi co ro, mặt tái nhợt, sếp hỏi thăm qua loa rồi chui vào phòng. Theo thói quen tớ pha cho sếp một cốc cà phê sáng. Như các bạn biết rồi đấy, sếp tớ béo, mà bao giờ béo thì cũng nhiều năng lượng nên nóng, uống cà phê đã nóng, nước pha cà phê cũng nóng cộng với cái ghế xoay vốn cũng nóng nên tất yếu phải nóng. Tớ vểnh tai lên nghe, hình như hôm nay có cái gì đó không bình thường, từ trong phòng sếp vọng ra;
    - hừ ừ..ừ.....
    - ừ..ừ ...ừ...........
    rồi căn phòng lại yên ắng. 5 phút sau....là tiếng vo giấy kinh khủng rồi tớ nghe giấy bị ném bộp vào thùng rác.
    Căn phòng lại yên ắng. 5 phút, 10 phút sau..........tiếng vo giấy bóng lạo xạo....rồi lại yên ắng.
    10 phút, 15 phút... tiếng ngăn kéo kéo ra kéo vào.....roạt.......rầm.. rồi lại yên tĩnh trở lại.
    Rồi tớ nghe tiếng sếp đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, một lúc sếp chạy ra trước mặt tớ cười nhăn nhở bảo:
    - Em ốm thì về nhà nghỉ đi, hôm nay không cần làm việc
    Nhưng tớ từ chối (thực ra thì muốn lắm, nhưng vì muốn tỏ ra chăm chỉ thôi).
    Sếp đi ra ngoài, một lúc lại vào. Tớ nghe sếp ngồi xuống ghế, lại vo giấy rồi ném bộp vào thùng rác. Được một lúc lại chạy ra, mặt méo xệch (lần này thì không cười nữa mà nói gần như quát):
    - Em ốm thì về nhà đi
    Tớ lại từ chối. Quái, sao thế nhỉ. Thôi rồi, tớ đã hiểu ra rồi. Chả là sếp nóng quá, muốn bật điều hoà, nhưng sáng đến thấy tớ ốm, mà tớ đã ốm thì cái mặt tớ xưng xỉa lên trông không thể coi được. Hơn nữa cái điều khiển điều hoà lại nằm ở trên bàn tớ, nên sếp không dám bật. Tức mình đấy, nhưng cũng không dám nói ra, lại cứ đá thúng đụng nia đến khổ.
    Tớ hỏi sếp (bằng một giọng nhẹ nhàng chưa từng có);
    - Anh nóng à, em bật điều hoà nhé
    Ối giời, gãi đúng chỗ ngứa, sếp gật đầu lia lịa;
    - Vâng, vâng tôi nóng quá, nhờ em bật điều hoà.
    Từ đấy căn phòng trở lên yên tĩnh lạ thường, đến con ruồi bay qua cũng nghe thấy. Chỉ có tớ là khổ, cứ ngồi hắt hơi chả làm được việc gì.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả bù cho mấy ông Củ Sâm ở chỗ mình. Ngày nào đi làm cũng tức lộn ruột, k với Củ này thì với Củ khác!!! Hôm nay Củ Sâm to nhất nghỉ phép đâm ra mình mới thấy đỡ bực bội, hừ hừ
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Kể đi kô em T, anh comment choNếu bức xúc quá thì lập hẳn topic sếp tớ Người Hàn Quốc

Chia sẻ trang này