1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Này cái bác Anghenlenin kia, bác lại định phá đám em đấy hở. Bác xúi giục người ta mở topic khác để câu hết khách của em à. Hứ. (Khi cần em cũng đanh đá ra phết đấy, hì hì)
    Thôi, Mimi cứ vào đây kể chuyện Sếp củ sâm nhà Mimi cũng được. Nói thật là hôm đọc cái chuyện Sếp củ sâm của anh Tetuong về, đến đêm đi ngủ rồi tớ vẫn phải bò dậy để cười đấy. Hoá ra sếp củ sâm đấy coi cái mạng anh Tetuong chỉ đáng 200k, mất dạy thế chứ!
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn0nmnnn31n343tq83a3q3m3237nvn
    TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ - ko hay ko lấy tiền!
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ế!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 24/11/2006
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hik, bác Vũ Bão k biết chứ em phải chịu một cổ hai tròng, một to một bé. Chủ yếu em tức là tức cái Củ to ấy, còn Củ bé thì cứ hâm hâm nên em chả chấp làm j. Nhưng em mà kể thì đảm bảo k ai thấy mấy ổng đáng iu đâu, hê hê, em có tài nói xấu mừ.
    À à, mà hôm nọ Củ to rủ em đi đăng kí thi TOEIC và đi mua sách về luyện, xong rồi nhờ em đi lấy kết quả hộ. Hế hế, tuy phong bì dán kín nhưng em dám chắc mười mươi là điểm rất tệ, nhìn mặt là biết. Hôm kia lại định rủ em đi đăng kí tiếp, nhưng nghĩ thế nào lại bảo thôi tự đi.. Em nghĩ bụng, có thi mười lần nữa cũng thế cả thoai, chắc là lén lén đi thi vì sợ em biết là thi hoài mà hỏng đc
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về sự phóng khoáng của sếp
    Cổ nhân có câu: có đi có lại mới toại lòng nhau. Thỉnh thoảng sếp cho tớ ít quà vặt, tớ cũng tiện thể nịnh nọt sếp vài câu, nào là: " anh đẹp trai quá, anh tốt bụng quá, anh phóng khoáng quá...." đại khái cái gì cũng.... quá. Thế rồi một hôm, thấy tớ cứ trầm tư nên sếp ra nói chuyện. Có cơ hội là tớ giãi bày luôn, chả mấy khi được dịp kể khổ:
    - Em muốn mua đài để nghe băng tiếng Nhật
    - Thế ở nhà em không có đài à?
    - Dạ không, em chỉ có đầu đĩa mà đầu đĩa thì không mở được băng.
    Sếp suy nghĩ một lúc rồi bảo:
    - thì em mua đĩa tiếng Nhật mà nghe
    - Tiếng Nhật hiếm lắm, chỉ có băng thôi không có đĩa
    Hừm ...ừm.......ừm........
    - Để tôi suy nghĩ.
    Rồi sếp đi vào phòng.
    Đến quá trưa sếp lại ra và hỏi:
    - Em định mua đài hiệu gì?
    - Chắc là em mua đài second hand thôi, vì đài mới đắt lắm.
    - Khoảng bao nhiêu tiền?
    - Đài tốt chắc phải vài triệu (tớ có biết giá quái đâu)
    - Thế đài cũ thì bao nhiêu
    - Chắc là 5 - 6 trăm nghìn
    Hừm...ừm..ừm......
    - Để tôi suy nghĩ.
    Rồi sếp lại đi vào phòng.
    Đến chiều, sếp đi ra và bảo tớ thế này:
    - Tôi có một cái đài mang từ Nhật sang, tôi để ở Khách Sạn, thỉnh thoảng tôi mới nghe đến.
    Rồi sếp cười (dễ thương cực)
    Tớ hý hửng lắm, lại định cho mình chứ gì, chuyến này đỡ mất tiền mua rồi. Hì hì. Sếp tiếp tục:
    - Em không cần phải mua đài mới, tôi sẽ tặng em cái đài của tôi sau khi tôi hết nhiệm kỳ về nước.
    ơ hơ, còn những 2 năm nữa sếp mới hết nhiệm kỳ cơ ạ.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hề hề, chúc mừng bác, sếp to của em sau tết là hết nkỳ roài, em đang phởn đây
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ không kể chuyện sếp người Nhật mà kể chuyện bạn làm ăn người Nhật nhá (vì tớ là sếp òi ):
    - Mấy bác Nhật sang cty tớ dạy việc khôn lắm: chả rủ anh em đi ăn được bữa nào (bọn tớ mời bác đi ăn suốt) mà toàn gạ gẫm em gái (nhân viên nữ duy nhất) đi ăn nhà hàng Nhật thôi! ====> trước lúc bác về bọn tớ a cay chim cú "chơi bài ngửa" cứ mè nheo đòi bác liên hoan chia tay ở Oasis, làm bác đi hơn 3 lít USD! hé hé...
    - Các bác Nhật chỉ điềm đạm lịch sự lúc làm việc thôi, lúc ăn/chơi - có tí men (anh em VN uống gấp đôi vẫn tỉnh táo như thường) - là các bác ý bất lịch sự với phụ nữ lắm: đánh yêu (mạnh ra phết ), trêu trọc, đụng tay đụng chân như đúng rồi ý!
    Nói chung tớ quí mấy bác Nhật nhưng - cũng như mọi người ở đây - tớ thấy các bác ý cũng chuối lắm chứ chả có gì ghê gớm đâu!
    1 bác Nhật với 1 bác VN chưa biết ai hơn ai nhưng mà về khoản "xây dựng hình ảnh" thì phải công nhận là bác Nhật lúc nào cũng hơn đứt!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 24/11/2006
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra các bác nhà mình cũng "dây" với Nhật nhiều nhể. Bác dgragon mà nói là "người Nhật rất lịch sự với phụ nữ trừ những lúc có tí men" thì bác nhầm to. Ngoài sếp ra thì em cũng có nhiều bạn người Nhật, có cả các bác già. Một hôm bác ấy sang đây hàn huyên, cả nhóm con gái nhưng bác ấy lại cứ sán vào em. Lúc đầu em nghĩ bác ấy thân thiện, rõ ngây thơ cụ chưa. Bác ấy ngồi sát lại, em cứ lùi dần, đến lúc không lùi được nữa. Kế đến bác này nắm tay nắm chân. Em hơi chột dạ (em cảnh giác cao lắm chứ bác tưởng à), thấy e ngồi im, bác ấy đặt tay lên đùi, nhiều lần sờ soạng như thế cho đến khi em kết luận bác này "dê" và chạy sang chỗ khác mới thôi.
    àh, bây giờ thì em cũng bớt..........ngu đi rồi ạ.
  9. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng phải vào đây đọc, đến nghện cái topic này mất thui. Bạn viết dễ thương quá, mà ông sếp của bạn lại còn dễ thương hơn cơ, giới thiệu cho mình với, hihí!!!
  10. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn vubao viết hay quá nên mình hình dung ông sếp của bạn rất ngây thơ, vô tư, đáng yêu. Nhưng có thật như vậy ko nhỉ, hay chỉ vì ông ấy là sếp mà tớ cảm thấy thế? Giả sử người ngắm nghía cái bánh, đòi đổi bánh trong bữa tiệc ko phải là sếp mà là cô trợ lý chẳng hạn thì chắc đã bị tổng sỉ vả: con gái gì mà vô ý vô tư, nhân viên gì mà vô phép... Thế mới biết cái gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ mới được.

Chia sẻ trang này