1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng đấy! Thì ý anh là các bác ý cũng chỉ "mượn rượu làm càn" thôi chứ đã say đâu!
    Nói chung cũng nên thông cảm cho các bác ý, cuộc sống bên Nhật nó đầy rẫy lễ nghi gò bó, sang VN thấy dân mình sống thoáng với lại gái Việt mình xinh hơn gái Nhật rất rất nhiều
    Nói vậy thôi chứ cũng phải cho các bác này biết thân biết phận! Thu nhập các bác ý cao thật đấy nhưng đừng tưởng kiếm đc vài ngàn 1 tháng là thích ôm ai thì ôm
    Mấy bác này sang VN tinh tướng thế thôi chứ ở Nhật có khi ở chung cư + đi xe buýt bỏ xừ ra
  2. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hê hê cô bạn của chúng ta thì kiên trì và sắt đá rồi nhưng tớ đoán là ông sếp của bạn cố tình "xấu xí gây sự chú ý " với bạn. Có thế bạn mới để ông ấy trong đầu chứ, kể cả nhức đầu.
    Dù sao thì tớ thấy cô bạn rất rất ***y, theo cách nhìn của tớ, chứ không phải ông sếp
    nhân tiện cho tớ hỏi cái nick vũ bão có phải là nhà văn vũ bão không? nếu đúng là ông ấy thì cho tớ hỏi ấy thích cái gì ở ông ấy? tớ đọc hết tập truyện ngắn của ông ấy thế mà chẳng nhớ được cái gì, chỉ nhớ được một cái tên của một truyện ngắn. Và cho đến giờ thỉnh thoảng vẫn trêu mấy bác già dê khi định dê tớ bằng mồm. Cái tựa đề đó là " bút bi hết mực" hê hê !
    Được theonly__ sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 25/11/2006
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: Kimcndoll: Cảm ơn bác đã hâm mộ..........sếp. ơ nhưng mà chết chửa, sao lại cứ khen sếp dễ thương rồi đòi giới thiệu là sao? Định phá hoại ....."hạnh phúc" văn phòng à? Dễ thường em phải chuyển nhà ngay sang box tư vấn tình yêu để xin tư vấn, lời khuyên, tránh nguy cơ đổ vỡ thôi nhẩy.
    To: theonly: nhà văn Vũ Bão gì chứ bác, từ thuở cha sinh mẹ đẻ giờ em mới nghe tên ông ấy đấy. Nói thật, ở nhà ngoài các mẩu truyện cực ngắn ra thì em chỉ đọc mỗi.......Đô-rê-mon à.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Không ăn thì đòi lại
    Chuẩn bị đi công tác Sài Gòn, sếp mang sổ sách ra bàn bạc:
    - Đây là kế hoạch đi TP. HCM, em hãy xem kỹ lại lần nữa xem có sai sót gì không. Tôi thấy tất cả đều ổn, kế hoạch làm việc tốt, còn về ăn uống thì như sau:
    + Bữa tối nay vào đến nơi tôi sẽ mời
    + Sáng mai thì không cần vì bữa sáng đã bao gồm trong giá tiền phòng
    + Tối mai cơ quan C mời
    + Ngày hôm sau nữa làm việc xong thì về luôn, không cần ăn trưa
    * Còn bữa trưa mai, tôi cũng sẽ mời nhưng vì tôi có việc đến Lãnh Sự Quán nên tôi đưa cho em bằng này, em chia cho anh A, anh B, anh C,.....bằng này, bằng này, bằng này. Tôi sẽ tự ăn trưa và trở về lúc...., nhắc mọi người đợi tôi ở lobby.
    ............................
    Vào Sài Gòn, tất cả đều như kế hoạch, riêng buổi sáng ngày hôm sau...........
    Sau khi họp ở cơ quan C xong chúng tôi đứng dậy ra về, ra đến cửa thì tình cờ anh A gặp lại bạn cũ (hiện đang sống ở Sài Gòn) cũng tham dự cuộc họp. Người bạn cũ này mời anh A đi ăn cơm trưa gọi là lâu ngày không gặp mặt, nhân tiện mời luôn anh B và anh C....
    Ra đến hành lang, đột nhiên sếp kéo tớ vào một góc thì thầm to nhỏ:
    - Vừa nãy, Tôi nghe bạn anh A mời ăn cơm trưa nay, như vậy các anh ấy không cần dùng đến tiền tôi đã đưa cho, vậy nhờ em đòi lại nhé.
    Tớ nghệt mặt ra, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì sếp tiếp:
    - Nhớ đòi lại đấy, vì không đòi tôi e anh A, anh B, anh C sẽ không trả đâu. Hôm nay có bạn anh A trả tiền rồi.
    Đấy, sếp đã giao thế thì cứ gọi là muối mặt vào mà đi đòi tiền nhá. Tớ giận sếp (dám giận sếp cơ đấy), tớ tự ái với sếp, tớ mang luôn cả tiền sếp cho tớ ra trả lại mặc cho sếp kỳ kèo. Hôm sau, tớ vẫn giận sếp, sau khi kết thúc công việc tớ đổi giờ về sớm hơn một tiếng. Sếp cũng giận lây sang tớ.
    Về đến Hà Nội, tớ và sếp giận nhau cả tuần, không khí làm việc cứ gọi là u ám nặng nề, đầy đau thương tang tóc cho đến khi tớ làm lành trước và mua tặng sếp 5 cái bánh rán.
  5. Micky992006

    Micky992006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn kể vui quá, tiếp nữa đi. Giọng văn của bạn rất giống 1 bạn bên WTT. Chuyện nào cũng rất thú vị.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Truyện này thể hiện đúng phong cách của người Nhật: rất quan tâm đến các hình thức "gia ân", "mị dân" nhưng không bao giờ phung phí ân huệ. Sếp phải nhờ bạn đòi lại vì đáng ra... mọi người phải tự trả lại sếp (theo kiểu Nhật là thế)
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đùa chứ đọc kỹ lại thấy ông sếp của bạn Vũ bão nó cứ thế nào ý, không ổn cho lắm, và càng đọc càng hiểu vì sao đ/c Vũ bão lại không yêu nổi ông tướng nầy. Đến bây giờ thì đã hiểu rõ rồi.
    Nói thế có đúng ko Vũ bão nhẩy
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chân tôi đau lắm
    100 sếp thì 99 sếp giống nhau. 100 sếp thì 99 sếp khó tính. 100 sếp thì 99 sếp không vô tư.........còn một người, người thứ 100, đó là sếp tớ.....
    Buổi sáng, tớ đi làm, thấy sếp đến sớm hơn mình. Tớ vừa bước vào phòng thì........
    - xít...ít.......ít........t...t..
    - xít...ít.......ít........t...t..
    tớ chào sếp rồi về phòng mình ngồi, 20 phút, sếp ra, sếp đi tập tễnh:
    - xít...ít.......ít........t...t..
    Tớ vẫn tỉnh bơ nhìn máy tính.
    sếp đi vào;
    - xít...ít.......ít........t...t..
    nửa tiếng sau, sếp ra.....vẫn cái âm thanh ấy, tớ vẫn tỉnh bơ, đã 2 lần sếp "xít..ít..t", thấy tớ chẳng hỏi thăm gì, ra đến cửa, sếp quay lại, ngập ngừng:
    - Hôm qua tôi bị ngã, đau lắm.
    Tớ sốt sắng (giả vờ tí ):
    - Chết, anh có làm sao không?
    Các cụ bảo rồi, nếu một đứa trẻ bị ngã thì...kệ nó. chứ hễ hỏi thăm đến là nó....khóc ngay. Sếp không khóc, nhưng mặt nhăn lại trông tủi thân lắm:
    - Tôi nhức chân lắm.
    ..............
    Sau khi hỏi thăm xong, sếp về phòng, một lúc lại ra;
    - Em có biết thuốc gì chữa chân đau không?
    - à, chắc là xoa dầu gió sẽ đỡ...
    - Vậy nhờ em đi mua nhé.
    - xít...ít.......ít........t...t..
    .......................
    Gần trưa, Sếp lại bảo;
    - Chân tôi vẫn không đỡ, đau lắm, nhờ em đi mua salopas, 2 cuộn nhé.
    - xít...ít.......ít........t...t..
    Đầu giờ chiều, sếp ra:
    - Tôi đỡ hơn một chút rồi, nhưng vẫn nhức lắm, nhờ em đi mua thêm 6 cuộn salonpas nữa nhé, để tôi mang về khách sạn dùng.
    - xít...ít.......ít........t...t..
    Cuối buổi, sếp lại ra:
    - Hôm nay tôi đau chân lắm, không thể đi siêu thị mua hoa quả được, nhờ em đi mua nhé.
    - xít...ít.......ít........t...t..
    ..............................
    Tối về, sếp nhắn tin: "Chân tôi vẫn đau lắm, nhưng có em giúp đỡ nên cũng đỡ nhiều rồi, tối nay trước khi đi ngủ tôi sẽ lại dính salonpas....". Nói đến chân, tớ thấy hơi xót xót, nhìn xuống thì hỡi ôi, chân mình bị toét ra một mảng. Bất cứ bạn gái nào đi dép cao và đi bộ nhiều cũng sẽ hiểu vì sao. Bây giờ cứ nhìn vết sẹo nho nhỏ ở gót chân do quai dép cứa vào tớ lại thấy xót xót.
    Sếp ơi, chân em đau lắm..............
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ơ...quái, sao lại bảo tớ ***y nhể, bình thường ở nhà thì có thể thế thật chứ đi làm thì nghiêm túc lắm, xây tường rào cao ngất à, hở mỗi 2 cẳng tay, 2 bàn chân với cái mặt à. Thái độ thì rất chừng mực lắm (trừ những lúc sếp bắt được quả tang cho chân lên ghế trong khi làm việc)
    Còn các bác anghenlenin và sausunrang cứ đoán già đoán non xem tớ xinh hay xấu chứ gì. Cũng muốn post lên đây cho mọi người xem dung nhan lắm nhưng vì nguy hiểm quá nên không dám....Dung nhan tớ à? ngày xưa, cụ Nam Cao mà gặp tớ trước thì "Chí Phèo-Thị Nở" đã chẳng ra đời.
    Tạm miêu tả thế đã nhở.
    To: Hỏi cả nhà:
    ơ...thế, thỉnh thoảng lại có đại hội ttvn off line hở các bác. Hôm nào có cho em bám càng với nhể.
  10. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    ờh thì ***y là quyến rũ ý mờ.
    này nhé vì tớ thấy mấy chuyện đó nếu kể thằng cẳng ra thì cũng bình thường nhưng vì với cái kiểu hóm hóm trong đầu óc của ấy thành ra dí dỏm. Hài hước mà vui vẻ, nhẹ nhàng. Tóm lại tớ mà là male thì tớ bồ kết luôn. Thế nhé chờ nghe tiếp về ông sếp chuối cả nải của cậu

Chia sẻ trang này