1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Vũ Bảo kể chuyện nghe vui như thiệt.. càng kể anh càng cảm thấy thương cô quá, suốt ngày phải cận kề bên một sếp bị táo bón mãn tính. Mà 3 cái chuyện các sếp hay giở mòi quấy rối, lợi dụng tình hình thế để.. vuốt ve nắn bóp nviên nữ là có thiệt trong thực tế. Chổ anh làm việc, có thằng sếp Xiêm La kia.. nó dám mần thịt luôn cả em nviên nữ đã có chồng.
    Mấy ngày vừa rồi công ty cử anh đi khám điền thổ ở xứ công tử Bạc Liêu, quả thật không ai nhân hậu và tốt bụng như người nước Nam của mình.. anh xuống dưới được cái tay trưởng phòng ăn chơi + với mấy thằng nhân sỹ cường hào ác bá địa phương dẫn đi ăn nhậu và thăm thú.. tiền bạc khỏi lo và còn thấm đẵm tình bằng hữu.
    Anh nhớ có lần được cử đi xuống nhà máy cách nơi anh mần việc khoảng 45p xe, sau khi cviệc xong xuôi anh được thằng sếp điều hành người Xiêm La.. mời đi ăn trưa. Ăn trưa xong thì khứa trả tiền, anh lịch sự liền mời khứa đi uống café.. trong lúc uống thấy khứa cứ nhấp nha nhấp nhỏm như bị mụt nhọt ở đít. Hồi lâu khứa mới tỏ bày: "chú chịu khó đi đến chổ massage ngoài đầu cổng KCN với anh, anh muốn thưởng thức tay đấm bóp miệt này nó có khác với trên Sgòn không.. anh thấy chú đường hoàng lại kín tiếng, không như bọn ở trong nhà máy hoặc khối vphòng rất hay để lọt ttin đến con vợ nhà anh" (phu nhơn của khứa cũng làm chung cty).
    Cung kính không bằng tuân lệnh, hí hửng mừng thầm trong ruột vì.. trưa nay lại được bữa bẽ tay bẽ chân miễn phí. Thế là anh cầm tài đèo sếp phóng như bay ra nơi sếp mong muốn, đến nơi sếp hỏi quản lý rất kỹ giá cả về khoản vé, boa và các khoản dịch vụ giá trị tăng gia khác.. hỏi 1 hồi rồi sếp bảo: cho sếp 1 suất với đầy đủ các món giá trị tăng gia. Sếp còn quay lại nói nhỏ: chú cứ tự nhiên mà chọn, thêm khoản nào và bỏ khoản nào là tùy ở chú.. anh vào trước nhé.......
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ôi, câu này là tuyệt vời nhất đấy, ờ mà sao bác không là male nhỉ. Chẹp chẹp, tiếc đứt ruột...
    To: Anh Tetuong
    Em xin đính chính lại như sau;
    - Thứ nhất, sếp em không táo bón, lại càng không phải mãn tính, có chăng chỉ là bị kiết lị thôi
    - Thứ 2, sếp em không nhiều trò để "nắn vuốt". Chỉ duy nhất 1 lần sếp thử thái độ rồi thôi, chính vì vậy sau bao nhiêu sóng gió, em vẫn tôn trọng sếp và văn phòng vẫn tồn tại được đến ngày nay. Em sẽ chờ để được nghe củ Sâm nhà anh, còn hôm nay em xin kể tiếp chuyện củ Chuối to nhà em.
    Thân mến!.
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần đi công tác, sếp nắm tay tớ rồi bảo:
    - Tôi có vợ bên Nhật, nhưng tôi không yêu cô ấy, tôi biết cô ấy thông qua một công ty mai mối, nếu em muốn gì thì cứ cho tôi biết.........
    Rồi sếp có những cử chỉ khiếm nhã, tớ đã phản ứng lại, cực kỳ gay gắt..........
    Trở về, văn phòng là một không gian chết, không ai nói với ai câu nào, chỉ trừ khi có công việc, sếp moi móc tất cả các việc mà tớ làm, từ lớn đến bé. Một buổi sáng, sếp ra, cầm tập giấy đưa cho tớ rồi bảo;
    - Cô xem đi, công ty A mở lớp tập huấn ở Sapa, họ mời công ty ta đi cùng, cô cũng phải đi.....
    - Vầng ạ
    Sếp tiếp:
    - Như mọi lần, cô cũng sẽ được nhận tiền thưởng công tác, nhưng lần này ít thôi, 20 đô la.
    - vầng ạ
    - Theo tỉ giá hiện nay, 1 đô la bằng 16 nghìn
    Tớ buột miệng:
    - Đô lẻ chỉ được 15 thôi ạ.
    Sếp cau mặt lại rồi nói mỉa:
    - Được, vậy tôi sẽ tính cho cô tỉ giá 15, ok?
    - Vầng ạ, không có vấn đề gì.
    .....................
    Nửa buổi, sếp lại ra và bảo:
    - Cô cho tôi xem cái máy ảnh của cô được không?
    Sếp cầm cái máy ảnh, tháo cái bao ở ngoài ra, đưa trả tớ cái máy, rồi giơ cái bao lên:
    - Xin lỗi, cái bao này là của tôi phải không? Bây giờ tôi muốn dùng lại nó, ok?
    - Vầng ạ.
    ......................
    Gần gần trưa, sếp cầm tờ giấy ký nhận lương ra và bảo tớ ký vào đấy. Tớ còn chưa viết xong tên, sếp giật phắt tờ giấy rồi gắt ầm lên:
    - Tại sao cô lại ký vào đây? tại sao cô lại ký trước khi viết tên?
    (Lần nào chả thế mà có sao đâu)
    Sếp xăm xăm lấn tới, mặt hầm hầm giận dữ, tớ đẩy ghế xoay tít vào góc tường, người co rúm lại, sợ hãi:
    Sếp giơ tờ giấy trước mặt tớ, xé toạc thành từng mảng, vo lại rồi ném bộp xuống đất.
    Tớ shock trước sự thô lỗ của sếp, tớ hét lên:
    - Vậy ông muốn gì?
    Sếp bỏ vào phòng, tớ cũng bỏ ra ngoài
    Mâu thuẫn được đẩy lên đến cùng cực
    Thôi thế là đứt rồi, quả này thì có mà mất việc nhá. Gần trưa tớ trở về, tớ vào phòng sếp và bảo:
    - Em đã xem kế hoạch đi Sapa, em không có nhiệm vụ ở đó, vậy em xin được từ chối chuyến đi này.
    Rồi tớ đi ra. Nhưng kết quả ngoài sức tưởng tượng của tớ, sếp lập cập chạy theo ra phòng ngoài, rồi nhẹ nhàng:
    - Em đã quyết định không đi Sapa rồi à, tôi rất hy vọng em sẽ đi, chị X cũng đi, em hãy suy nghĩ lại đi nhé, chiều nay, à mà ngày mai trả lời tôi cũng được.....
    Tối về nghĩ lại, ờ nhỉ, sao mình dại thế, nhỡ bị đuổi việc thật thì bỏ bố, đi xin lại là cả vấn đề chứ tưởng à.
    Sáng hôm sau, tớ chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi từ ở nhà. Đến nơi, tớ bảo:
    - Em xin lỗi vì thái độ không tốt ngày hôm qua, em đồng ý đi sapa.
    Sếp cười:
    - vâng, vâng, thế thì tốt quá. Tôi nghĩ ra nhiệm vụ của em ở Sapa rồi, tôi sẽ nhờ em giữ tiền.
    Rồi sếp in một tờ ký nhận lương mới đưa tớ ký, một lúc sau sếp cầm cái bao ra rồi bảo;
    - Em dùng cái này đi, tôi không cần dùng nó nữa.
    Sau đấy sếp đưa tớ 20 đô tiền thưởng được tính với tỉ giá 16.
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Càng ngày càng thấy ông sếp này chuối cả nải Nhưng mà đọc như đọc chuyện cười ấy Thế chắc cô Vũ Bảo nầy trông cũng được ổng mới thế nhẩy
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác Lê Nin đấy à, sao bác không tập trung vào chuyên môn lại cứ lăn tăn xem em thế nào nhẩy. Em bẩu rồi, ngày xưa cụ Nam Cao mà nhìn thấy em trước, cụ ấy sẽ sáng tác về em chứ Thị Nở còn lâu mới có cơ hội ra đời. Sếp em củ chuối thế đấy, nhưng bình thường thì cũng thông minh lắm, (nói xấu mãi cũng phải khen được một câu chứ nhẩy) thế mới làm sếp được chứ. Hờ hờ hờ.quote-nguyend_uyanh viết lúc 15:59 ngày 26/11/2006:
    Càng ngày càng thấy ông sếp này chuối cả nải Nhưng mà đọc như đọc chuyện cười ấy Thế chắc cô Vũ Bảo nầy trông cũng được ổng mới thế nhẩy[:D]
    [/QUOTE]
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    vubao1954 viết lúc 16:18 ngày 26/11/2006:
    Bác Lê Nin đấy à, sao bác không tập trung vào chuyên môn lại cứ lăn tăn xem em thế nào nhẩy. Em bẩu rồi, ngày xưa cụ Nam Cao mà nhìn thấy em trước, cụ ấy sẽ sáng tác về em chứ Thị Nở còn lâu mới có cơ hội ra đời. Sếp em củ chuối thế đấy, nhưng bình thường thì cũng thông minh lắm, (nói xấu mãi cũng phải khen được một câu chứ nhẩy) thế mới làm sếp được chứ. Hờ hờ hờ
    [/QUOTE]
    Nầy, cô nương xem lại cái vàng vàng đi, đây là lần đầu tiên tớ thắc mắc nhá Mà cô nương này rắn mặt thật, ông sếp đẹp trai phong độ thế mà .....
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Một lần hoãn chuyến bay
    Sân bay Phú Bài - Huế:
    Sếp bảo:
    - Mọi người ra sân bay trước, tôi có tí việc, tí nữa đi taxi ra sau.
    Tớ, chị X, anh A, anh B, anh C ra đến nơi thì được thông báo chuyến bay bị hoãn 3 tiếng, đến 5h45'' mới bay về. Thôi thì đã đến nơi rồi ai còn quay lại thành phố làm gì nữa. Mà kể cũng lạ, cái sân bay này tiết kiệm điện nên mọi thứ đều tắt, từ điện đến điều hoà, tất cả đều hừng hực nóng giữa mùa hè miền Trung. 5 người ngồi đợi, một lúc lâu sau một chiếc Taxi lao vút đến cửa, taxi vừa dừng lại một người nhảy phắt xuống, đó là Sếp, Sếp chạy hồng hộc vào trong, lấy cái xe đẩy, cuống cuồng chất hành lý lên đấy rồi vội vã đẩy vào, hành lý rơi tứ tung xuống đất, sếp tưởng muộn lên cuống, mồ hôi vã ra chảy ròng ròng. Chị X biết nhưng nháy mọi người ngồi im để xem sếp diễn......
    Tìm đến chỗ mọi người, sếp buông người xuống ghế, ôi chao nóng quá, còn hơn cả Hoả Diệm Sơn ấy chứ. Sếp thở phì phò:
    - Tôi xin lỗi mọi người, tôi nóng quá
    Nói rồi, sếp tháo cavát ra khỏi cổ, cởi thêm một cúc áo.
    Được một lúc, sếp lại bảo:
    - Tôi xin lỗi mọi người, tôi rất khó chịu
    Rồi sếp tháo giầy ra, vứt một bên.
    Một lúc, sếp lại nhăn nhó:
    - Tôi xin lỗi mọi người, ở đây nóng quá
    Sếp tháo tất ra, nhét vào giầy, nhưng cũng chẳng được bao lâu:
    - Tôi xin lỗi mọi người, tôi mất lịch sự quá
    Rồi sếp xắn quần lên. Lần này cũng không được lâu:
    - Tôi xin lỗi mọi người, đúng là tôi không thể chịu được
    Sau câu nói ấy, sếp tháo tung áo ra khỏi quần. Ôi, đây mà là hình ảnh của sếp ư? Mấy anh chị tủm tỉm cười. Rồi sếp ngủ, lúc đầu thì vuông góc với ghế, sau tạo thành một góc nhọn, cái góc cứ lớn dần cho đến khi mọi người nghe "bốp"quay ra thì thấy sếp đập đầu vào thành ghế.
    Sếp cười ngượng ngịu, trông tội nghiệp lắm. Rồi sếp lôi từ trong túi ra một vật, nó chẳng là gối, nó giống hình cái gông nhưng hở một đầu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ giờ mọi người mới có dịp chứng kiến một vật kỳ dị thế. Sếp nhét cổ mình vào đấy, rồi thản nhiên dựa vào tường ngủ tiếp. Ôi mẹ ơi, sờ đến cái gông kia đã nóng khủng khiếp rồi, đằng này....
    Chị X nháy mọi người, rồi lấy ra một cái camera, chị quay được một đoạn khá dài. Hình ảnh của sếp: xộc xệch, quần xắn, đầu ngẹo sang một bên, mồ hôi đầm đìa, ôi thật ấn tượng.
    Trở về, mọi người truyền tay nhau để xem, trừ nhân vật chính........
    Vâng, sếp ơi, mọi người xin lỗi sếp, mọi người mất lịch sự quá....
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Híc, càng đọc càng thấy sếp bạn Vũ Bão dễ thương, hi hi, mà càng thấy bạn Vũ Bão cũng dễ thương luôn. Mình mà là male chắc iu bạn òy!
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn. Nhưng bắt đầu nhạt dần.
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    - xếp ơi em yêu xếp!
    - Cô bị thần kinh àh!

Chia sẻ trang này