1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã từng làm việc cho nhiều công ty nên cũng vì thế mà tôi có rất nhiều sếp, hầu hết các sếp đều để lại trong tôi ấn tượng tốt như nhau, duy chỉ có một anh sếp ở công ty mà tôi vừa ra đi là đặc biệt nhất.
    Một người rất rất giỏi giang (dĩ nhiên đã là sếp thì phải giỏi giang rồi), rất say mê với công việc (mức độ say mê thì hơn các sếp khác ), hàng ngày sếp tới cty vào 9h sáng và ra về vào sau 9h tối, như thế có nghĩa là ngoài công việc ra ông chẳng để tâm tới chuyện gì cả. Ở cty ai cũng có vẻ nể sợ ông, thậm chí ngay tới cả GĐ cũng luôn phải hỏi ý kiến ông trong mọi việc. Tuổi thì trẻ (trẻ lắm), nhưng cư xử như một ông già khó tính. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi "không biết sếp cười thì trông ntn nhỉ? Chắc trông cũng đẹp trai lắm!", nhưng mãi mà vẫn chưa tìm thấy câu trả lời .
    Ngày mới vào, tôi 0 nghĩ là ông VIP thế đâu, vốn có thói quen làm việc phải có cảm hứng, nên phải có chút music (uh thì cũng dùng head phone), lúc giải lao thì online tán gẫu, ... đại khái làm việc trong môi trường vui vẻ nhưng ... cái phong cách làm việc này khiến ông sếp 0 thích, ông luôn nhìn tôi với vẻ mặt rất hình sự, tôi thì thấy 0 sợ lắm (tính tôi thế, chẳng sợ cái gì cả). Thì tôi nghĩ, cũng như các nơi khác thường thì sếp quan tâm tới hiệu quả công việc chứ 0 quan tâm nhiều lắm tới cái cách làm việc của nhân viên (tất nhiên tự do trong khuôn khổ). Nhưng ở đây thì khác, sếp vốn VIP thế, 0 quen có người bật lại, đồng thời sếp chỉ quen học hành và làm việc như một con mọt thôi, thế nên có vẻ như sếp thấy ... khó chịu với tôi lắm. Gặp khó khăn trong công việc, hỏi sếp, sếp trả lời "Không biết!" ... lại phải đưa ý kiến lên GĐ để GĐ hỏi lại ông, khổ thế đấy! ... nói chung cũng hơi ức chế.
    Một ông sếp vô cùng củ chuối, một nhà quản lý tồi, làm việc với ông quả là một sai lầm của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng luôn rất khâm phục sự giỏi giang của ông trong chuyên môn, chỉ tiếc là tôi chưa học hỏi được gì ở ông, bởi .... ông ghét tôi quá . Giờ thì 0 còn cơ hội học hỏi nữa rồi vì đã 0 còn được làm việc cùng ông nữa, tiếc quá!!! :D
  2. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    1. Sếp tôi gửi mail cho khách hàng, ngài vui vẻ mở đầu: "Hello! Have a like day! "
    2. Sếp tôi thân mật gọi khách hàng nữ: "Oh! My old sister!"
    3. Trong bản hợp đồng hợp tác kinh tế, sếp ưu ái dành riêng cho khách sộp hẳn 02 cái "sleeping-rooms".
    4. Sếp trưởng cò cưa mãi mới lừa được mấy con gà ú. Sắp túm được gà thì sếp tôi ùa vào giọng thân tình: "Ối, mấy thứ này đi vào thì thối vừa đau chân! "
    5. Sếp sòng gọi sếp tôi lên cằn nhằn về việc có đứa hớt lẻo vụ sếp uống rượu say trong giờ. Sếp tôi trề môi: "Xời! Say là say thế nào! Say mà em vẫn ngồi oánh tá lả được với chúng nó á!"
    6. Đi viếng đám hiếu tận trên đền Hùng. Lúc về tranh thủ tạt qua quán cá lăng. Cá ngon, chuyện vui, sếp cười tít mắt bảo: "Tao chưa thấy lần nào đi đám ma lại vui như lần này!"
    .................................
    Vui là thế, nhưng sếp thực bụng và giúp bọn tôi nhiều lắm. Cho tiền này, tạo cơ hội đi cày này! Sắp điện thoại cho này, trả hộ tiền điện thoại này. Thi thoảng hứng lên, cả lũ, dẫn đầu là sếp rất khoái bùng việc đi nhậu, rồi hò hát tứ lung tung
    Mấy thanh niên trai tráng khoái nhất việc sếp cho chúng nó đi cắt tóc, gôi đầu cùng. Dù đứa nào đứa nấy đầu trọc lóc!
    Rồi sếp vẫn là sếp, chúng tôi vẫn là chúng tôi. Mỗi người có một mục đích sống khác nhau, phải không nào!
  3. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ở đâu thế cho em biết để dự tuyển vào với :D, sếp của bác hay quá đó.
  4. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sếp ở chỗ làm mình là nữ giới,mặc dầu thân hình nhỏ bé và chiều cao thì tỷ lệ nghịch với sự thông minh và hiểu biết nhưng mọi người ai ai cũng phục sếp sát đất vì những chiêu mà chỉ có sếp mới nghĩ ra và mang lại thành công cho công ty một cách đáng nể.Ở chỗ làm mình được cái là rất thoải mái và tất cả mọi người trong công ty ai cũng nghĩ đây là một gia đình thu nhỏ,mọi người đối xử với nhau rất tình người đó cũng là một phần nhờ sếp mà chúng tôi mới có được như vậy.Tiếng anh,tiếng Nga,tiếng Pháp ,sếp chơi hết nhưng hình như là tiếng Pháp chỉ nói được thôi chứ không hiểu nghĩa mấy,mặc kệ chúng tôi vẫn phục sếp vô cùng.Đi ăn ,uống ở nhà hàng hay một quán ăn nào đó,sếp luôn luôn là ngưòi cởi mở hầu bao,cứ như vậy thì chúng tôi không yêu sếp làm sao được cơ chứ,trong cac cuộc picnic sếp là người chơi đến cùng nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tởi tiến độ công việc đâu nhé.Trong công việc nghiêm khắc với chính bản thân và nếu như công việc không được như tiến độ thì sếp mắng cho chỉ còn nước "tè dầm"ra quần mà thôi,may mình chỉ bị quạt đến 2 lần và tái mặt chứ chưa đến độ ấy,mà sếp dùng từ ngữ đau điếng hết cả người thà chửi bậy như ở chợ thì còn sướng hơn ấy chứ.Sếp có cái tật là nữ nhi mà ăn tham lắm,người nhỏ mà ăn cái gì cũng nhiều,chẳng chê cái gì cả và đừng có dại mà kể chuyện tiếu lâm với sếp,sếp mà chim cú là kể chuyện ra là cả con trai lẫn con gái đỏ mặt nhìn nhau mà cười,sếp kể chuyện bậy lắm,giá như cũng là thành viên của NNTD thì hay phải biết,sắp tới đến ngày sinh nhật của sếp rồi mà hình như sếp sợ chuột thì phải,vậy còn chờ gì nữa ,mình phải ra tay thôi................Kể xấu sếp nhiều quá nhưng dù sao em vẫn muốn nói là em khâm phục và luôn luôn cố gắngđể được một phần như sếp đấy sếp ạ,Happy birthday to ...Sep...........
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 11/05/2004
  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người than vãn về ?ochỉ số IQ? của sếp mình. Nhiều ý kiến khác nhau nhưng đều giống nhau ở một điểm: Không tâm phục khẩu phục vì: ?oXét cho cùng, người ấy chẳng hơn gì mình, chẳng qua là may mắn?. Trước những quyết định của các vị sếp? tồi (theo họ), không làm gì được, họ đành phải phục tùng một cách miễn cưỡng.
    Theo chị Nga, nhân viên marketing, bà sếp của chị là ?onỗi ám ảnh?. Bà ấy không hề có kiến thức về thị trường, về quy luật kinh tế? nên rất viển vông, thiếu thực tế khi đưa ra những quyết định hay kế hoạch làm việc.

    Anh Đăng, chuyên viên môi trường làm việc tại Cần Thơ, được đào tạo ở nước ngoài về, than vãn: ?oGiám đốc của tôi già rồi, thuộc thế hệ trước với mớ kiến thức cũ rích nên rất cứng nhắc. Tôi rất khó để bàn công việc với ông ấy vì cả hai không có tiếng nói chung.?

    Có ba điều làm bạn cảm thấy sếp của mình không phải là người giỏi giang:

    - Thứ nhất, sếp không giỏi thực sự. Họ có được vị trí ấy chỉ vì có tiền hoặc may mắn chứ không phải bằng chính năng lực của mình.
    - Thứ hai, người ấy cũng được đào tạo, nhưng vì bạn quá vượt trội nên không phục mà thôi.

    - Thứ ba, bạn thuộc típ người thích chống đối, không muốn ai lãnh đạo mình.

    Khi làm việc với một người mình không phục, bạn khó gắn kết lâu bền với họ. Nếu không có một giải pháp ổn thoả, bạn sẽ ?okết liễu? công việc một cách chóng vánh, thậm chí còn làm hỏng mối quan hệ xã hội này.

    Nếu như ai cũng ?olên án? sếp thì công ty sẽ mất trật tự. Bạn phải biết rằng, không phải bất kỳ người nào có năng lực đều phải được làm lãnh đạo. Sự sắp xếp phân công trong xã hội là vấn đề không thể tự một cá nhân lý giải hay điều chỉnh.

    Vài cách sau đây có thể giúp bạn được phần nào:

    - Trước hết, bạn nên tuân thủ theo nội quy chung của công ty đề ra vì tất cả mọi người, ai cũng phải noi theo một chuẩn chung.
    - Nếu ý kiến của cấp trên chưa hay, bạn nên bày tỏ ý kiến của mình. Khi không được chấp nhận, hãy tìm thêm vài đồng nghiệp để cùng? ?ođồng ca?. Sức mạnh của tập thể với tinh thần xây dựng, hợp tác sẽ giúp sếp nhận ra vấn đề.
    - Quên đi tư tưởng cho mình quá giỏi và xem thường sếp. Nếu không, bạn sẽ loay hoay mãi với ?ocon sâu? kiêu hãnh ấy và không làm được gì hơn.
    - Nếu cả hai cùng không có tiếng nói chung, hãy làm theo cách mà tất cả mọi người trong công ty vẫn làm, đừng tạo cho mình sự biệt lập.

    Theo Tiếp thị và Gia đình
    (ST từ Net)
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 13/07/2004
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    sếp em đc cái hoà hoa phong nhã, dễ tính , dễ thương, tóm lại là dễ nhiều thứ nên mặc dù còn trai trẻ nhưng vẫn chưa vớ đc cô nào cả, he`he`
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 14/07/2004
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Kat chưa có sếp mà nghe bạn h_n kể về sếp thế thì chỉ muốn đi làm ngay thôi, mà sao có người thế mà lại chưa có người yêu nhỉ, giới thiệu cho các chị em 7X đi, mình mà làm ở đấy thì sếp ý đã có người yêu rồi
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 16/07/2004
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    he` he`, chị thân yêu , em sắp nghỉ làm, dưng mà chị biết đấy , em làm ở đấy mà còn chả xơ múi đc cái giè thì ..... làm sao giới thiệu cho mí chị em 7x đc, khéo giới thiệu xong có mà e say good bye với mọi ng ở 7x luôn ah ? chị chỉ đc cái đuổi khéo em ra thui
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Sếp tớ tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường SKĐA nhưng lại mở công ty bán đồ máy tính bởi vì sếp có sở thích chơi đồ máy,đặc biệt là đồ đắt tiền.
    Tớ rất nể và phục sếp của tớ vì tuy bằng tuổi nhưng sếp đã có một vợ và một con(dĩ nhiên là đầy đủ giấy tờ hợp pháp,còn rơi rụng ở đâu nữa thì tớ chịu,ko quản lý được)Vừa làm nhà nước,lại mở công ty riêng.Ngoài chơi đồ máy tính sếp còn khoái chơi âm thanh,đam mê ôtô-xe máy,và có cảm nhận nghệ thuật,theo tớ là khá cao.Sếp thích nghe Beethoven,Sophia Mutter(nữ nghệ sỹ chơi violon nổi tiếng người Đức),Norah Jones(cô này thì chắc nhiều người biết) và đặc biệt là Pink Floy(đó là lý do tại sao tớ cũng khoái nghe A mused to death của Roger Water);hay xem phim của Steven Spielberg,Alfred Hit**** và có cả một bộ sưu tập đĩa xịn các phim của Trương Nghệ Mưu
    Tớ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi sếp của tớ.Chính sếp đầu độc tớ hút thuốc và đưa tớ vào con đường nghiện ngập playing game.Nhưng cũng chính nhờ có sếp mà tớ được biết thế nào là làm phim,thậm chí có lần tớ còn được thò mặt lên ti vi,đóng phim Cảnh sát hình sự hẳn hoi nhé,cũng cầm súng đuổi bắt như aiSau này có ai muốn nhờ đóng giả đầu gấu,anh chị,ma cô...thì nhớ gọi tớ nhé
    Sếp tớ hơi bị béo,còn tớ thì lại hơi gầy.Sếp nặng over 75 ký,vòng bụng hơn một thước,còn tớ thì giờ chỉ được sáu yến,vòng bụng chưa tới 80,thế nên sếp chịu nóng cực kém,còn tớ thì lại ko chịu được rét.Thi thoảng sếp trốn vợ lên công ty ngủ với tớ,điều hoà bao giờ cũng để ở mức 24 độ,nghĩa là ngoài khả năng chịu đựng của tớ.Ấy vậy mà sáng sớm tỉnh dậy,bao giờ cũng thấy tớ nằm ở dưới sàn(sếp thì dĩ nhiên là nằm ở trên đệm rùi),còn cái chăn tớ đang đắp thì được chuyển nhượng sang người của sếp.Lúc đó đừng hòng mà đòi giật lại được vì tuy ngủ say nhưng sếp giữ chặt lắm,vớ vẩn lại còn bị ăn đạp vào mẹt chứ chả chơi
    Tuy thế nhưng tớ lại ko sợ sếp(cái này thì thằng Dê nhìn anh mà học tập nhá),sếp mà cà là tớ bật lại ngay,bởi vì nếu đánh nhau thì dĩ nhiên là sếp gặp bất lợi rùi Nói thế thôi,chứ chả bao giờ sếp nói nặng với tớ,kể cả lần tớ làm cháy mất cái bộ giàn của sếp với đôi loa hiệu WK có giá 3500 đô cùng cái âm ly thửa mà sếp đặt mấy bác thợ âm thanh làm.Hôm đấy chả thấy sếp nói năng gì cả,mỗi tội mặt sếp xị xuống như mặt người...đang đứng trước cửa WC công cộng để chờ tới lượt mình,bức xúc tràn đầy nhưng ko sao xả ra được hé hé,và từ đó tớ ko còn cơ hội được nhìn thấy cái âm ly handmade ấy nữa
    Giờ ko còn có cơ hội chơi CM3 overnight với sếp,cũng chả mấy khi được ngủ để tâm sự cũng nhau nhưng tớ vẫn yêu sếp tớ lắm Bởi vì sếp là người trả lương cho tớ,là bố của thằng cu mà tớ gọi là cháu zai,và còn bởi vì sếp là thằng bạn sinh tử từ hồi cấp hai của tớ...dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn yêu quý sếp tớ vô cùng,nhờ Béo của anh nhờ

Chia sẻ trang này