1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai khi gặp Sếp tớ là" Ôi, đẹp trai quá!" . Sếp tớ cao 180cm, nặng 80kg, mũi cao như người Châu Âu, dáng rất đĩnh đạc. Còn khi đã tiếp xúc, chuyện trò với sếp thì cực kỳ thú vị. Từ trước tới nay, chưa có sếp nào của tớ được như vậy, và e là từ nay về sau cũng không có nốt. Không phải tớ nịnh sếp đâu. Sếp tớ là thế đấy.
    Đi cùng với Sếp cũng cảm thấy rất tự tin. Khi đi thăm khách hàng, sếp nói chuyện rất tự nhiên, không quá cầu cạnh, mà vẫn thể hiện sự quan tâm, để khách hàng vừa cảm nhận được sự quan trọng của họ đối với mình, vừa cảm thấy rất nể phục. ( Cái này tớ đang học, nhưng chưa được. Vì mặt mũi vẫn còn non quá, trong khi khách hàng toàn U50, lại chức to, tuyền là phó tổng giám đốc cty may...). Mà tớ chỉ học để công việc êm trôi thôi ( nghe cứ như " vầng trăng đêm trôi" ), chứ không mơ làm director đâu. Sếp tớ đi như chim í, nay ở Mỹ, mai ở Trung quốc, một lại bên Hàn Quốc..,Như thế vợ buồn chết
    Còn khi gặp Partner, sếp tớ cũng không cao ngạo, kênh kiệu gì cả, đàm phán thoả thuận xong , bao giờ dịch vụ mà bọn tớ nhận được bao giờ cũng là the best.
    Tuần vừa rồi, tớ gặp rắc rối , cty sẽ mất khaỏng $5000 Híc híc, hu hu, nếu mà sếp tớ có mắng mỏ, họp hạnh , phạt, theo cái kiểu " của đau con xót" thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng sếp tớ chỉ bảo " Teribble for us". Cũng thấy sợ sợ. Hôm sau, status của sếp ở MSN là " need more Concentration!!!" .
    Mà thực ra nguyên nhân dẫn đến cái sai thì theo cả 1 dây cơ, nhưng đòi khách hàng chịu trách nhiệm, mà lại trách nhiệm về TIỀN thì là 1 điều không tưởng.
    Sếp không nhắc gì đến chuyện đó nữa, chỉ bảo ''let me deal this myself next week", chẳng để sếp tự giải quyết thì cũng chẳng ai giải quyết được vụ này.
    Hôm sau sẽ có kết quả, sếp bảo " pls pray strongly for good news. I need it" . Sếp của tớ theo đạo Thiên chúa mà. Nhắc đến đây mới nhớ, hình như ăn trưa ở văn phòng thì sếp cúi đầu cầu nguyện, còn hôm qua, công ty đi đánh chén ở nhà hàng thì hình như sếp quên hay sao í.( Hoặc là hôm qua sếp cầu nguyện nhanh quá, tớ không kịp thấy)
    Hôm qua, tớ lại đàm phán có lợi cho công ty, sếp tuyên bố cuối tháng sẽ có " Bonus", trong khi vụ việc kia còn chưa có kết quả. Hì hì, sếp của tớ thật là công minh.
    ăn xong cũng đã 21h, chúng tớ trố cả mắt ra khi sếp rủ đi " New Century", cơ mà thời tiết thay đổi, lũ chúng tớ đều bị ốm, ăn thì được, chứ chơi thì hơi mệt, nên đành ngậm ngùi từ chối. Căn bản là vì sếp tớ không muốn mất một chút thời gian nào thừa thãi, 1h sáng sếp bay về, nên định đi chơi tới gần 23h rồi đi sân bay luôn. Sếp bảo sợ khoảng thời gian trống lúc check out ở khách sạn và chờ đi sân bay.
    Giờ này chắc sếp lại tất bật với headffice rồi.
    Bye bye.
    See Sếp !
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Còn sếp tớ thì to như con gấu, béo như con ỉn, mắt híp tịt hết cả lại, đã thế giọng nói lại còn to oành, ý tớ không phải là nói oang oang đâu mà là giọng nói khi bình thường âm lượng cũng to ý, đang vào phòng sếp ký đứng im thin thít tự nhiên ông hắt xì hơi một cái làm tớ giật bắn cả người, híc, như sấm , lúc nào số thu ngon nghẻ, tổn thất êm êm thiwf còn đỡ, chứ phải lúc có thằng khách hàng gọi đến chửi bới, sự cố sự ciếc, hay lúc ông vừa đi họp ở trên với sếp to hơn nữa về thì ôi thôi té cho nhanh, đỡ rách việc
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, em @loveless nói làm anh cũng không nhịn được cũng phải kể theo.
    Sếp lớn của tớ thì là một người tuyệt vời rồi, kể sau, nhưng sếp nhỏ, người trực tiếp chỉ huy mình thì cũng chả kém cạnh gì sếp của em loveless. Thằng cha này cũng béo như lợn ý, nhưng chỉ là tầm lợn sữa thôi, râu thì nhiều như bờm ngựa, bộ tóc thì xoăn như mỳ tôm. Tính tình thì khá là tinh tướng, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là nhất, hic hic, tớ đành phải về nhì, ko cãi được.
    Sếp của em LL thỉnh thoảng hắt xì có to một tí vẫn còn đỡ, chứ đồng chí sếp của tớ thì kinh khủng, bạ lúc nào là hắn ngoáy mũi lúc ấy, mà mấy cái ngón tay của hắn có bé bỏng gì đâu, cái bàn tay nhìn như cái nải chuối ấy. Hôm đầu tiên tớ đến nhận việc, hắn vừa giải thích vắn tắt công việc vừa lấy tay ngoáy mũi cật lực rồi vo vo, búng búng làm cho đầu tóc tớ lúc ấy không thể nào tiếp thu được công việc mà chỉ tính toán xem nếu hắn búng trúng vào mình thì mình có nên cũng ngoáy mũi rồi búng lại hắn không???
    Hắn rất hay tị nạnh với tớ, nhất là chuyện hắn có vợ rồi, còn tớ là người duy nhất trong phòng chưa có vợ, được tự do bay nhảy. Lúc nào hắn cũng xui dại mình lấy vợ đi. Thằng cha này sợ vợ một phép.
    Kể ra thì tớ thấy sợ vợ cũng là một ưu điểm, với lại hắn cũng khá quan tâm cho quyền lợi của đàn em.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa hồi còn đi học đôi khi bí quá dùng để dán nhãn vở cũng tốt lắm
  5. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em loveless bẩn quá
    Sếp tớ quái thai cực . Trời mưa to gió nhớn thế này mà toàn bắt tớ đi làm sớm. Mà lịch làm việc của tớ mấy hôm nay có phải ở trên này đâu, thế mà cứ bắt tội. Tớ đề nghị để người khác làm thì lại "không thể là người khác" , thế mới cáu chứ .
    Giờ này còn chưa thấy mặt mũi sếp đâu. Đúng là... "xếp" xó
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 23/07/2004
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ở trong cơ quan này, người duy nhất tớ khâm phục là Sếp tớ. Ông có lối nói chuyện rất bình dân và tình cảm. Thế nên cả cơ quan tớ chẳng ai sợ Sếp cả mà luôn coi Sếp như một người cha lớn. Tớ nhớ có đợt Sếp đi công tác, viết thư về cho cả Công ty, nói là nhớ mọi người, yêu mọi người, rồi động viên mọi người làm việc. Thực sự tớ rất xúc động với tấm lòng của ông.
    Tớ cho rằng mỗi cơ quan đều có một phong cách riêng biệt, nó tạo thành nét văn hoá riêng. Tớ tự hào khi làm ở đây. Vì Sếp tớ đã là người sáng lập lên một môi trường làm việc cực kỳ thoải mái. Tớ hay trêu bọn bạn tớ mỗi sáng đến cơ quan thường phải rót nước pha trà, thấy Sếp thì khúm núm...Còn ở Cơ quan tớ thì Sếp phải nể nhân viên đấy. Bọn ấy có tin không?
    Đấy là lý do tớ ở lại đây cho đến bây giờ...

Chia sẻ trang này