1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tui- Vietnammese( chuyện cảu thằng bạn tui post hộ nó)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HeartBS, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sếp tui- Vietnammese( chuyện cảu thằng bạn tui post hộ nó)

    sếp to béo lắm, tui gọi sếp bằng anh vì biết ông í khoái như vậy. hai anh em đi gặp đối tác nhìn như một con thạch sung-tui bám vào quả đu đủ- sếp. kí xong hơp đồng cũng là lúc hai anh em chuếnh choáng. lão í bắt mình đèo trong khi mình nhìn lão như to ra gấp 4.ặc ắc
    công ty có kết nối internet, tranh thu chat với cô bé đang cưa cẩm bấy lâu nay thì phải ra phòng ngoài nghe điện thoại. khi quay lại thấy lão đang ngồi chat với nàng, lại còn hẹn đi uống cafe nữa mới chết-lí do dơn giản là lão chưa phát lương cho anh em chim cú.
    "anh em mình đi làm vài quại ku" sau dự án mấy anh em trong công ty phờ phạc hẳn đi."hôm nay anh em mình ấy một trận cho thảo mái" nhậu... nhậu...tưng tưng ....gogo karaoke.chẳng còn nhớ là về nhà bằng cách nào
    họp công ty sếp,nghe thông báo là 2 thằng trong dự án (cả đội còn mình và lão) được đi du lịch trung quốc, cú lắm nhưng không nói. cuối buổi lão í thì thầm:"tao với mày đi thái lan,mấy thằng ban anh bảo bên í hay lắm." hí hí
    hôm rồi làm chầu cháo lòng tiết canh đến cốc thứ 6 lão bảo"chị đang giận anh vì chuyện anh với mày đi thái lan mà lại bảo là vào sài gòn công tác, chết rồi ku à"
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ông anh sếp này tính tình hay wá .
    Giá mà ông sếp mình cũng được thế .
    công ty gì thế anh ? có gì mai này em xin chuyển qua , cho em nhập nhóm với nhá .
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hình như mấy ông sếp kiểu này trong các cty VN có đầy
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    sau này em đi làm chỉ cần sếp em bằng 1/2 của sếp bác là em cũng khoái roài ...............mà em đoán sau này em đi làm sếp là nữ thì fải
  5. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hình như mấy ông sếp kiểu này trong các cty VN có đầy
    ò ò, công nhận, quý nhưng kô hiếm keke
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
  6. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    tui đã đi làm cho khoảng 5 hay 6 công ty gì đó. mỗi manager đều có cái hay riêng của mình nhưng điều quan trọng nhất là:Phải có năg lực và làm được việc[red]
    nếu ai rảng đi làm vài cốc bia cho mat đê, đang mùa đông mà
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt, đi làm qua các cty tớ vẫn thích làm cty có sếp nam, Đơn giản vì đàn ông họ phóng khoáng và ko hay soi mói, chi li như đàn bà . Bởi vậy gặp cty nào có sếp bà thì tớ... chuồn luôn
  8. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    anh trung a`, dù em đã không cùng anh đi đến đích nhưng em vẫn vui vì mình đã làm hết khả năng.bây giờ em sẽ đi theo con đường của em đã chọn, chúc anh thành công,
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có sếp kiểu này mất người yêu như chơi ha ha ai lại ngồi chát xong còn rủ đi cafe =)) sếp đáng iu ghê
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Được 1 bài về sếp thì đã chúc anh thành công và con đường em chọn không fải là con đường anh đi hiz hiz

Chia sẻ trang này