1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sếp yêu ký sự

    Đã có nhìu topic nói về sếp ng nước ngoài roài, nay mình mới gặp 1 sếp ng Việt mà mình coi là tiêu biếu nhất trong các loại tiêu biểu nên mạn phép dành hẳn 1 topic nói về người sếp của mình với sự "kính trọng" tột bậc.
    Buổi đầu tiên nói chiện với sếp (pv í mờ) thì thấy cái kỉu phỏng vấn của sếp chả theo 1 "bài bản" nào cả. Tặc lưỡi...ừ thì sếp thích..khác người. Thế mới tìm đc...ng giỏi như mình chứ. Ko hài lòng lắm vì buổi pv cũng chả nói lên mình là người như thế nào và sếp là ng như thế nào. Có thể sau này làm việc mình mới bít đc thì sao? Có sao đâu nhỉ?!
    À, trc khi nhấc mông khỏi ghế thì sếp có hỏi đến vấn đề lương lậu. Sau khi mình đưa sếp thì vòng quanh HN thì quay lại trụ sở chính của cty, nói cụ tỉ hơn là cái bàn ngăn đôi mình mới sếp thì mình mới(can đảm) nói ra mức lương mong muốn của mình, sau khi cũng đã đc sếp trấn an rất tâm lý rằng "em cứ nói đi. Đừng ngại. Cái gì đáp ứng đc thì chị sẽ cố gằng". Thì đới, rõ là sếp tâm lý ngay từ đầu mờ. Sếp OK rất vui vẻ (sếp cười suốt), rất chân tình (sếp bắt tay mình chặt lắm mà), rất thân ái ( sếp tiễn mình ra tận cửa thang máy).
    Sáng sớm hôm sau, với 1 niềm phấn khởi vô cùng, mình đi làm từ rõ sớm, trc all mọi ng 15'' mà. Mình mún gây ấn tượng với sếp về thái độ làm việc nghiêm túc và nhiệt tình của mình mà. Nhưng chờ...chờ mãi...thì sau 30ph mới có ng đến mở cửa văn phòng và sếp thì tiếng sau mới xuất hiện.
    Mình ngồi chờ sếp để nhận quyết định làm việc. Thấy sếp có vẻ bơ phờ. Chết. Mình đã làm cho sếp suy nghĩ nhìu đến thế sao? Lương mình yêu cầu đâu có cao. Hơn $200 tí ti. Thử việc có 1 tháng. Đâu khó khăn gì mà sếp suy nghĩ gớm vậy?!
    Mình ngồi trc sếp, rất bình thản, tự tin, mặt đang hớn hở đón nhận những lời hoa mỹ từ sếp để chào đón nhân viên mới thì bị sếp cho mình 1 ..gáo nc lạnh giữa mùa đông rét buốt: " Đêm qua chị đã suy nghĩ và quyết định lương thử việc của em là...(giảm 500K) và thời gian thử việc là...(tăng 2 tháng)....." Sếp còn bla bla nhìu lắm dưng mình chả mún để ý nữa. Còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa hở rời. Cái mong ước nhỏ nhoi của mình mà mình cũng ko đc toại nguyện. Sau khi ko "đối phó" đc với sếp vì sếp "cứng đầu cứng cổ" lắm thì mình quay sang thương lượng: 1 là thời gian thử việc như thế nhưng lương như mình yêu cầu; 2 là lương như ý sếp và thời gian thử việc như ý mình. Đôi bên cùng có lợi sếp nhé. Sếp đồng ý với ý 2 của mình ngay. Thì đấy. Tiền là của sếp - sếp có quyền xót còn thời gian là của mình - mình có quyền đau. Hai bên cùng thỏa mãn mong ước của mình nhé.
    Hết ngày làm việc đầu tiên.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Làm lành tí nhé. Tâm sự thật lòng với Nhím, ăn kẹo đắng của bọn nước ngoài dễ hơn ăn kẹo ngọt nhiều.
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc cứ tưởng xếp là đàn ông, ai dè
    Làm cái chức j mà lương 200$ thế bạn?
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sếp vô cùng yêu quý làm em bức xúc quá. Thề với trời đất là em chỉ muốn binh vào mặt sếp thôi nếu em là con trai và nếu em ko phải là nhân viên của sếp.
    Cty có thuê 1 cty bảo vệ 24/ 24 h. Dạo này trời lạnh quá mà mí em bảo vệ chỉ ngồi ngoài cửa. Mình nằm trong phòng kín, đắp 2 cái chăn còn cảm giác rõ cái lạnh đang châm vào cơ thể ko chịu nổi nữa là ngồi ngoài trời, gió ù ù, nhiệt độ càng ngày càng giảm. Bên cty bvệ có công văn xin cho nhân viên của họ vào trong cửa cuốn ngồi cho khỏi lạnh. Xin nói thêm là cửa kính chính và cửa cuốn cách nhau khoảng 50 cm nên có thể kê cái ghế và ngồi tạm trong đó. Nhưng sếp yêu thì nhất định bảo là " tôi thuê bên cty anh bvệ 24/ 24 chứ ko phải thuê ngủ bvệ nhé. Thức bvệ chứ ko ngủ bvệ". Và "nếu em ko thích thì em làm cái hợp đồng thuê 18 tiếng cho chị". Ối trời ơi, trên đời này ai vô nhân đạo nhất? Có phải là sếp yêu ko? Chán rồi. Ko mún lv nữa.
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Kẹo của sếp cũng đâu có ngọt nhể? Phen này học xong tiếng Nhật thì "bà" phắn nhá. Điên lắm rồi.
    Thời buổi này còn ai làm việc với lương $200 hả rời?
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Em cho a xin cái tên của xếp em (vào inbox của diễn đàn này) để a xem có phải kon mụ mà anh biết ko, thấy giống tính nó quá
  7. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ quá, đi làm chỉ có chuyện bóc lột thôi, các cô em cứ ngồi ca ngợi sếp thế này, anh thấy... cảm động thay cả sếp các em. Được nhiều nhất là băm bẩy 21 ngày là quay sang ca vãn, chửi mắng sếp thôi mà
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này công ty tư nhân, dân văn phòng làm việc 100$/tháng còn đầy kìa em kìa, ai bảo 200$ là thấp nào
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Này, ko hỉu thế nào là châm biếm à? Đọc lại đi rồi hãy phán câu xanh rờn như thế nhá.
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói thế nào chứ tớ chưa 1 lần có ý nghĩ ghét hay chửi mắng sếp tớ. Mà cũng nhiều tháng nay rồi đấy chứ.
    Chỉ thi thoảng nghe bạn bè nói "Chúng ta đi bán thân cho bọn tư bản"

Chia sẻ trang này