1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lương tớ còn chưa đc 100$/tháng đây này
    200$ mà đã than
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Chăm làm đi kưng, chúc ngày mai còn ngồi pót bài đc
    mình làm vò võ quần quật cả năm mới được nhận chính thức.. + ăn ở hiền lành fúc đức nên được tăng lương đúng dịp --> chưa được 150 $ đây này (oà oà )
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 16/01/2008
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cưng cứ yên tâm. "Rời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta". Lo gì chớ. Đôi bên cần có nhau cơ mà. Cv cuối năm bận dưng vẫn tranh thủ thời gian pót đc bài. Thía mới hay chớ.
  4. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán.May mình chưa làm việc dưới quyền sếp nữ.
    Sếp đàn bà or tính đàn bà mệt lắm.
    Đi làm thì chỗ nào chẳng bóc lột.Đợi hôm nào điên điên tớ kể chuyện sếp tớ.
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Sếp em thì cực kì vui tính, thoải mái lém ý
  6. timtimtim000

    timtimtim000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    được sếp yêu quý thích thế còn gì, yêu quý như thế để khỏi phải đàm phán nhiều về lương lậu,phải chịu khó mà làm, đòi hỏi là chết liền,vì sếp đã yêu quý thế còn đòi hỏi gì nũa, bị sếp cho vào tròng rồi cô em ơi,à mà khéo phải gọi bằng chị, ngôn ngư nghe đàn chị lắm
  7. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này bỗng dưng có hứng lôi sếp cũ ng` Nhật Bủn ra bêu riếu! Có 1 dạo tớ tự nhiên có chí "cách mạng", đang làm NN an nhàn lại muốn "khởi nghĩa" tự lập, bỏ ra làm cho 1 Cty của Nhật tên là Konishi dưới tận KCN Hưng Yên. Làm đc đúng 1 tuần là chạy mất dép vì vất vả + cô đơn + nhớ mẹ, nhưng mà ấn tượng nhất là bác Ueda Takemi, Phó TGĐ. Sau 2 ngày vào làm việc, cái được nghe nhiều nhất là những đức tính "quý báu" của bác: ăn nhiều ăn khỏe ăn tạp (bằng chứng là mời cái j bác cũng okie chén tuốt!), thích chơi golf hơn làm việc, gia trưởng, bla bla bla. Túm lại là rất hấp dẫn! Và có 1 vụ trước khi tớ run away là chuyện bác í nhờ tớ dẫn đi mua trang sức cho gà nhà bác í!
    Nhưng mà trước đó thì tớ còn đc xem "diễn tuồng" hay cực luôn. Đường đường 1 Phó TGĐ 1 cty vốn nc ngoài hẳn hoi, quát NV bằng tiếng Nhật thì NV bật lại bằng tiếng Việt , thế mà quỳ trước mặt ông Tổng GĐ người nhật bên Cty mẹ sang kiểm tra, để ... xin tiền! Ôi trời ạ, vẫn biết là bác í xin tiền là để trả lương cho mình, nhưng mà nhìn cảnh 1 ông lão hoi hói, gầy gầy 59t rơm rớm nc mắt rồi quỳ (đúng là quỳ thật í) xuống trc mặt 1 ông còn già hơn, gầy hơn cứ thấy ... kiểu j á. Mà có phải là tc thật đâu, sau khi xin tiền đc òi thì mặt bác Ueda lại tỉnh queo như ko, cứ như là chưa có j xảy ra hết á! Eo ôi, đúng là vì tiền có khác.
    Rồi, trở lại vụ gà qué. Bình thường bác Phó TGĐ hay về chung xe với nhân viên. Ko phải là cho hòa đồng đâu ạ, mà là vì ki bo ko muốn mất thêm 1 cái xe nữa = thêm tiền xăng dâu + tiền thuê ng` lái + v....í mà! Hức hức, đúng là đồ tư bản bóc lột! Vì tớ là new mem nên bác í rất hay bắt chuyện (cũng chẳng qua là vì mấy đứa kia nó chán bác quá, toàn giả vờ ngủ để khỏi phải nghe bác than mệt quá trong khi cả ngày bác chỉ có ăn với chơi, trong khi NV thì phải làm hùng hục, hừm hừm). Lần đó, tức là 2 ngày trước khi tớ định chuồn, bác tâm sự là có quen 1 "young girl, graduated from '' a bank uni" (sau mới dịch ra là HV NH ạ!)" Sau 1 hồi á à thì biết đc là bác đang nuôi 1 con gà móng đỏ SN 84, hiện giờ đang đi học thêm ở TT CK dưới Lương Thế Vinh. Eo, bác này cũng ghê phết, hỏi tớ là liệu 1 ng` đi học từ 6h30-8h30 tối, 1 tuần 3 buổi là có bình thường ko? Chắc để xem mình là con gà thứ mấy đây mà! Xong òi thì lân la hỏi tới chuyện cô có hay tổ chức tiệc SN hông? Thía cô hay tổ chức ở đâu? Có mời đi hát Kara bao h hông? Ở HN thì chỗ nào là tốt mà ... rẻ nhất!!! Đầu tiên tớ ngây thơ trả lời hết, cũng coi như là chat chit cho vui, tăng thêm tình thân mật, để lỡ mai mốt mình bảo chuồn thì ổng ko nổi xung lên mà đòi bồi thường vì phá HĐ!
    Xong òi bác Ueda "dễ thương" hỏi cụ tỉ là thía SN thì bạn bè cô tặng cô cái j? Món quà trị giá bao nhiu? (Để ý là bác này rất hay hỏi chuyện tiền bạc! Đúng là Bủn có khác!! )Có tặng trang sức hông? Thế cô có biết loại đá nào là biểu tượng của tháng 12 hông? (ỏi thía thì bố thằng Nhật Bản nhà ông cũng ko biết í chứ nói j tôi! )
    Ừm, thì đoán đc òi nhé. Chắc chắn là SN gà vào tháng 12, bác này định tổ chức 1 bủi tối lãng mạn 2 ng` đây. (Í ẹ, h mới thấy rõ sức mạnh kim tiền, chứ nhìn bác này ban ngày còn ko chịu đc nói j vào buổi tối, dễ ngất luôn lắm)
    Focus on chủ đề trang sức òi thì bác í nhờ dẫn đi xem trang sức! Dẫn đại vào Bảo Tín Minh Châu vì có bít chỗ nào khác đâu. Hỏi NV bán hàng thì đc bít là Hồng ngọc là biểu tượng của tháng 12 (đấy là mình bảo thế, chứ như nguyên văn mấy ng` bán hàng thì "Làm quái j có cái gọi là biểu tượng của tháng 12!") Mà bác này đúng là gà thật í. Ai đời mua quà cho gà mà nhè đúng cái nhẫn dành cho cụ nội tớ đeo chắc mới hợp! Kiủ này mà là tặng mình thì loại lun, chả có đầu óc thẩm mỹ j cả! How much? 250$ tiền ngọc + 100$ tiền nhẫn ---> bác í la tru tréo là trời đất ôi là trời ôi, sao mà đắt thế (hơ hơ, tán gái mà còn tiếc tiền! Tức cười) Làm tớ cũng ngượng với mấy chị bán hàng, vì tưởng tớ là ... cò mồi, dẫn khách VIP vào (mừ ban đầu mình cũng nghĩ mình VIP thật í chứ, biết đâu là Very Impolite Person! )
    Túm lại là mất 30'' vàng ngọc của tớ mà chả đc cái j cả! Bác lại quay sang hỏi "À mà lúc nãy cô nói là PNJ là dành cho thanh niên à? Bây h mình qua đó nhé?" Thôi tôi xin ông, ông bắt con nhà ng` ta làm từ 8h sáng đến tận 5h30 chiều mới cho nghỉ, trưa thì ăn vội ăn vàng đc có 45'', bi h là 6h30 tối òi mà chưa cho tôi về với mẹ tôi à!!! Có trả 500$ thì cũng bái bai, nói j đến 220$ thử việc bèo bọt như bây h.
    Kể ra lại thấy hơi hơi tội nghiệp bác .1 thân 1 mình còm cõi sang đây làm hùng hục để cho 1 con bé đáng tuổi con mình nó bòn tiền! Oh poor! Cho đáng đời ai bảo ki bo với NV!
  8. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật bạn, cty không bắt đóng học phí học tiếng Nhật fải không?
    Bạn cứ nghĩ xem bây giờ bạn đi học ở ngoài thì một tháng sẽ mất bao nhiêu nhé
    Có thể bạn nghĩ khác nhưng thật không thể đồng tình với kiểu "bà" học xong "miễn phí" ở cty thì bà té . Có lẽ chị sếp bạn trả bạn 200$ là đúng thôi

  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bạn có đọc kỹ hết bài của ng khác ko mà đưa ra cái nhận định bùn cười nhở? Mà chắc bạn cũng chưa bao jờ làm cho cty nước ngoài? Đọc giọng văn thì bạn cũng phải bít viết về ng VN hay ng nước ngoài chứ? Xin thưa với bạn "bà" đây học bằng tiền của bà và bà có thể phắn bất cứ khi nào bà muốn với cái kiếu đối xử với ng khác ko có giới hạn và ko bít điều như thế!
    Thêm nữa, làm trong cty nước ngoài mà có $200 thì bằng bóc lột ng khác à?
    Được nhim2012 sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 17/01/2008
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ từng công ty chứ bạn gái sau đó là tuỳ theo lĩnh vực và công việc của bạn. Mức lương 200$ cũng không phải là thấp lắm so với mức sống bình quân và mức lương chung của cty bạn.
    Về vấn đề CV thì tớ lại chưa làm cho cty vn nào cả. Cty tớ làm dạy miễn phí tiếng Nhật cho nhân viên.

Chia sẻ trang này