1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    À nói chuyện sếp nữ. Hôm nọ tự dưng mình phải làm việc đến 7h tối vì 1 con mụ mà mấy thằng bốc vác nói là "giám đốc khu vực phía Bắc" của công ty.
    Cty mình đi nhận hàng mấy chục tỉ cũng chửa bao giờ phải cậy đến giám đốc đi đếm như thế này, huống hồ. Mấy thằng nhân viên cũng bức xúc kể lể "bà ý còn tự mình đi nhận tất cả các loại hàng hóa". Thấy bà ý khệ nệ vác hàng lên xe cũng thấy thương cho bà giám đốc.
    Ai đời 100 kiện hàng to tổ bố mà bà ý gọi 1 con taxi 7 chỗ để chở. Mình nói chị nên gọi 3 cái một cũng phải chở vài chuyến!
    Mang tiếng suốt ngày đi nhận hàng mà mình hỏi "chị cho em xin giấy giới thiệu và chứng minh thư" thì kêu "chị để quên ở văn phòng rồi". "Thế thì chị vui lòng về văn phòng lấy giúp em rồi chở hàng về tiếp nếu ko em xin phép chuyển hàng ngược lại kho! ".
    Thế là phải ngồi chờ bà GĐ đến 7 giờ tối.
    Cho nên chả sợ thằng đối thủ này cạnh tranh!
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng có vẻ bức xúc về sếp nhỉ, tớ thì đang tí tởn vì khá quí anh Sếp hiện tại
    Lương lậu thì miễn bàn đến vì mỗi ng 1 ngành 1 nghề mà.
    Tớ ngồi cùng phòng với anh í, mỗi lần hút thuốc thì 1 là ra ngoài, 2 là mở cửa sổ+ bật quạt + ngồi góc riêng để ko ảnh hưởng đến tớ, mà trc khi hút thuốc còn gióng " Anh hút thuốc em nhé " --> Tớ thấy tớ được tôn trọng
    Tớ vào công ty cuối tháng 11, các chị VP bảo là thôi để tháng 1-08 đóng bảo hiểm cho tớ, thế là bị anh sếp mắng cho, bắt làm lun --> Quan tâm
    Tớ cắm hoa trong phòng, anh í thích lắm, cả ngày ngồi cứ ngắm cái lọ hoa, mình nhìn mà thấy buồn cười.. Rồi được các chị bên Kế toán nhắc khéo, thế là mò về phòng kêu " Anh em mình chia đôi tiền hoa nhé " --> Sướng
    Tớ thấy cả đời mình thì 1/2 là ở chỗ làm, nên đi làm mà tâm lý thoải mái thì thích lắm, nên lương đôi khi ko care nhìu lắm, lương cao mà áp lực tâm lý thì ức chế lắm
    Và hiện giờ thì tớ thấy happi với chỗ làm này
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tương tư sếp của bạn mất thôi. Mình cũng yêu hoa và thik cắm hoa lắm dưng dạo này hoa đắt + lương thấp + sếp như thế nên lòng yêu hoa bị thui chột mất thôi.
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tương tư thoải mái đi, tớ thì tớ đi làm rất xí xớn
    Hôm trước còn đc sếp gọi ra khoe bờ nốc của anh này chứ , thi thoảng lại send mấy bài như kiểu Cafe chiều thứ 7 cho nhân viên đọc
    Có hôm tự dưng hỏi: em nghe bài hát này chưa, anh send cho em nhé
    Lương của tớ chưa đc 200$ như của bạn, nhưng vẫn thấy yêu công việc, chắc tại sếp tạo cho mình tâm lý thoải mái
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sếp thế nài có làm đc việc ko? Có đc nv kính trọng ko? Tớ thì thấy rằng sếp mà dễ tính, cute thì nv dễ nhờn lắm.
    Tuỳ cv chứ. Với cv của mình thì $200 là ít í chớ. $ là vấn đề rất quan trọng nhưng ko phải là vấn đề quyết định với tớ bạn ạ. Môi trường làm việc nặng nề thì mình còn đâu tâm trí mà cống hiến hết cho cv đc. Tớ thi thoảng viết về sếp thế đế giảm xì trét và giúp mình thêm hứng khởi lv thôi. Còn nhìu chiện lắm nhưng để vít dần dần thôi. Hôm nay thì ko có hứng vít về sếp tí nào cả. Đi ăn thôi.
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên nữ + Xếp cũng là nữ : Ko hợp nhau là đúng roài
    Xếp nam + Nhân viên nữ hoặc Xếp nữ + Nhân viên nam --> Hợp nhau ngay
  7. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Rồi, sếp đã đọc và đã rút kinh nghiệm, các nhân viên còn rì bức xúc cứ tiếp tục đóng góp ý kiến, sếp sẽ xem xét giải quyết, ưu tiên nhân viên nào bứ xúc nhiều và xì pam nhiều nhất đc giải quyết tr. Ký: Sếp!
    (iem xin nỗi các anh các chị iem đùa tí)
  8. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Hì Em Nhím lại đầu tư tiếng Nhật à.Thực lòng mình khuyên với tính cách của Nhím đừng nên làm cho bọn Nhật.Rồi lại hối hận đấy.
    200$ hả ? mức lương phổ biến ở các công ty Nhật đấy.
    _Thực ra với cá tính của dân mình làm cho bọn Nhật không hợp đâu.Mặc dầu cùng châu Á với nhau.Ăn cơm bằng đũa.Làm cho Nhật cực kỳ ổn định.Sống lâu lên lão làng.Chế độ xã hội cực tốt.
    _Muốn bon chen thì nên làm cho Âu - Mỹ.Tham khảo và suy nghĩ kỹ đi nhá.
    Ganba ru
  9. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nhiều a sếp nc ngoài rất vui tính, kinh nghiệm và cả cách sống của họ cũng có nhiều đểm rất nên học hỏi. Tớ cũng yêu hoa
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn em nhân viên của mình đã có những ấn tượng tốt về mình!
    Chịu khó giới thiệu anh tốt vào nhé để anh còn kiếm được chị cho em chứ!
    Khi nào ... cưới, anh miễn khoản phong bì!
    Yêu quá cơ

Chia sẻ trang này