1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    1 là anh Sếp tớ người Việt bạn ạ, gần 40 tuổi, 1 vợ và 2 con ồi ( ko bít có phải nick là Ếch j đó ko )
    2 là Sếp tớ thoải mái thì rất thoải mái, nhưng mà làm việc ko okie thì chết, có hôm sếp cáu với mấy anh làm sai, ngồi lì mặt trong phòng, làm mình đi lại rón rén, thở cũng ko dám, sợ xanh mắt
    Anyway, tớ thích cách làm việc kiểu này, nên cứ cắm đầu vào làm thôi
  2. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cứ còn cái kiểu bật bông như thế thì nghỉ cho sớm đi em ạ, em chả trụ được lâu đâu. Hiểu ý anh chưa, cô bé tài giỏi xinh đẹp thông minh hoàn hảo mỗi tội bị trả lương thấp? Tìm chỗ nào ngon nghẻ mà làm chứ chôn vùi tuổi trẻ với cái bà đấy làm gì?
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng ạ, em sau khi ra trường đầu quân cho Nhật và thấy không hợp tẹo nào. Hiện giờ làm cho 1 sếp ng Mĩ gốc Việt, rât thoải mái và "dễ thở", lương có ít hơn thật nhưng thấy dễ chịu vô cùng. Ít ra là mình cũng cảm thấy yêu công việc, ko bị gò bó hay ức chế nữa
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp lại có đồ mới. Hik. Sếp hay có đồ mới kinh khủng. Ăn chơi ko sợ mưa rơi đây mà. . Một đợt sếp toàn mặc đồ trầm, trung tính quyến rũ hoặc đen huyền bí. Trông sếp thật sang trọng, thật quý phái. Rồi có một đợt sếp lại thay đổi hình tượng trong mắt các nhân viên trẻ trung, xinh đẹp bằng các màu sặc sỡ, "đẹp rạng ngời mà ko chói lóa", với các màu vàng chanh, đỏ tươi, xanh biếc. Rồi lại làm tóc bồng bềnh hơn, trang điểm má hồng thật hồng, môi tô bóng bẩy, nhấp nhánh, mi thì chải cong hơn...Rồi có khi lại xanh da trời dịu nhẹ, hồng dễ thương...Nói chung sếp cứ thay đổi model luôn xoành xoạch theo thời tíêt thì ít mà theo tâm sinh lý của sếp thì nhìu. Hôm nào mún bít sếp vui, buồn, khổ, hận ra sao chỉ cần nhìn vào màu sắc quần áo sếp mặc là đoán đc liền à. Mà có điều kì lạ nha, sếp chả bao jờ gịăt đồ mới trc khi mặc.(giống mình hồi bé thế. Thik mùi quần áo mới). Có hôm còn nguyên tag. Làm cả văn phòng đc trận cười gần chít.
    Mà chít ròy, hôm nay sếp ko vui, mình chăm chỉ làm việc tiếp đây. Ko vì mình sếp lại mất ngủ thì mình ân hận lắm. Sếp bận trăm công nghìn việc lớn bé, sếp đã mệt mỏi và thêm nhìu nếp nhăn lắm rồi, đừng làm sếp thêm vài nốt chân chim nhé.
    He he
    Được nhim2012 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 17/01/2008
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Anh bắt đầu thích xếp em rồi đấy, có khi phải gọi xếp bằng chị mới đúng
  6. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Bác có cần mua thông tin không.
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cho a xin cái số vào inbox, a đang say quá
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn nì kể chuyện hay nhỉ, hông biết đi làm bao năm mà hiểu đời thía.
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thik thì làm đc gì chứ? Em đây còn ngưỡng mộ í. Sếp "lá ngọc cành vàng" lắm. Chỉ đứng xa mà ngắm thôi chứ sờ vào bỏng tay.
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói chí lí. Hí hí, đi làm mà ghét sếp thế thì chắc nghỉ sớm thôi. Mà Nhím trẻ con kinh khủng, bà sếp của Nhím còn trẻ con hơn. Mình ko làm việc được với những sếp như thế đâu. Công việc là công việc, phải nghiêm túc, ai lại nói một đằng rồi hôm sau lại chỉnh sửa. Còn vui chơi bên ngoài thì thoải mái, ko xâm phạm cuộc sống riêng tư Tốt nhất là chọn chỗ nào sếp nam mà apply, tớ never đi làm với sếp nữ, tránh từ xa-kể cả chị gái tớ rủ về làm tớ cũng say NO. Làm với sếp nam nói chuyện cũng dễ, xin nghỉ phép cũng dễ, thường xuyên đi ăn uống hơn,...làm việc cũng thỏai mái, miễn là hoàn thành công việc.

Chia sẻ trang này