1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    TTT tham ăn, ham chơi quá.
    Tối qua vừa ngồi ăn với anh Chung và 2 ông chuyên gia Malay đang triển khai hay hỗ trợ giải pháp cho bên bạn. Nghe kể cứ hoành sờ tráng quá. hehe
    Mr. Spencer vui tính đáng yêu quá nhỉ làm TTT đám đuối mê say. keke

  2. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ba điều nhân viên luôn nhớ và phải chấp hành không có trong hợp đồng lao động.
    Điều 1: Sếp luôn luôn đúng
    Điều 2: Nếu Sếp nói Sai
    Điều 3: Xem lại điều 1

  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ở cơ quan tớ:
    Điều 1: Sếp sai là chuyện bình thường như nhân viên sai. Nhân viên sai kỷ luật sếp đầu tiên
    Điều 2: Nếu sếp sai, nhân viên phải biết bảo vệ chính kiến của mình!
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thâm điều nữa, xếp sai thì công ty đổ, công ty đồ thì nhân viên ra đường.
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ xả xì trét sau khi cắm đầu vào vi tính làm việc cật lực tí tị tì ti.
    Dạo này hình như sếp có tâm sự hay sao í. Tâm trạng sếp thay đổi thất thường. Thứ 7 sếp phải ở một mình (giống mình thế. Tội sếp ghê). Sếp hay gọi chị tạp vụ nên tâm sự này kia, dò hỏi tình hình nhân viên văn phòng này no. Để làm gì sếp nhỉ? Chỉ có sếp bị "cô lập" thôi chứ mọi người ai chả như ai. Hix hix. Mình thấy mắt sếp buồn lắm nên sáng nào cũng tranh thủ vào phòng sếp gọi là "báo cáo công việc" dưng chủ yếu nói với sếp vài câu cho sếp đỡ tủi. VP có ai tâm sự này kia với sếp đâu, ngoài thi thoảng bị sếp gọi vào phòng quát tháo một hồi vì công việc ko hoàn thành hoặc ko như ý sếp. Lúc nãy thấy sếp đứng bên cửa sổ nhìn mông lung, chợt nghĩ đến câu thơ: "Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì".
    Sếp cũng là một ng bình thường mà. Mà lại là phụ nữ nữa. Lúc nào sếp cũng thui thủi một mình (trừ khi có "bồ" sếp tới chơi). Thấy tồi tội sếp ghê.
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này rất quan tâm đến người khác, đọc chuyện của em thấy vui vui ghê. Sếp cũng là còn người, lúc đúng, lúc sai, mà sếp của em cũng đễ thương ghê. Chờ thêm chuyện của em đấy :)
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng toàn chửi mình với sếp mình. Rằng mình này nọ, rồi như thế cũng đáng, rồi cũng ko trụ đc lâu. Sếp ko ra gì, nhân viên ko ra gì vv & vv. Giờ mới đc 1 ng khen. Hik. Thực ra sếp cũng có nhìu thứ ko đúng, mình nói sau lưng sếp cũng ko đúng. Dưng suy cho cùng thì sếp vẫn là sếp mà mình chỉ là nhân viên thôi. Viết thế này để thấy nhẹ nhàng hơn, lv đỡ xì trét hơn chứ ko có ý phỉ báng, miệt thị sếp, hay là để đề cao bản thân mình.
    Chân thành cảm ơn anh (chị) nhé. Rồi còn nhìu chuyện vui nhưng thi thoảng mới post thoai ko nhỡ...hết mất.
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện điện thoại với xếp em xong, khà khà
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh báo cáo muộn thế. Sếp báo cáo với em việc này rồi. Em đã ghi vào văn bản.
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ặc ặc, chết cười. Dân TVS đi chỗ nào cũng thấy bị kêu là nói năng nghe HOÀNH TRÁNG lắm, trong khi quần chúng xông vào xâu xé tơi bời, ke ke ke
    Anh S nhà tớ thì có 1 cơ số người hâm mộ. Cơ mà thôi, anh ý là boss''s boss của tớ , sếp trực tiếp của tớ cũng đủ hay roài.

Chia sẻ trang này