1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao jờ cảm thấy bước chân ra khỏi vp nhẹ bẫng như hôm qua. Ko 1 chút lưu luyến, ko 1 chút bịn rịn, cũng ko thèm ở lại làm thêm 1 tí như mình vẫn thường thế. Chào anh bảo vệ rồi nổ máy xe phóng đi. Gió thổi qua tai ào ạt. Nghe rõ cái lạnh ngấm vào mặt, vào cổ, vào 10 đầu ngón tay và bàn chân. Tắc đường. Lại tắc đường. Cái điệp khúc muôn thuở của HN. Mình tự hỏi, ko bít người ở đâu ra mà lắm thế. Ừ, phải rồi, hôm nay là thứ 6 cơ mà. Người thì bận rộn với những hẹn hò cuối tuần. Người thì muốn về nhà thật nhanh nấu nướng cho gđ. Người thì tranh thủ đi ăn uống, ký kết hợp đồng với khách hàng. Và người thì nhanh nhanh chóng chóng về nhà để khỏi phải hít thêm ít khí rời vào phổi.
    Thứ 6, sếp lại diền quần áo đẹp và lèo loẹt. Sếp có hẹn. Thấy sếp cười nói hớn hở phởn chí cả ngày. Cả VP đc dịp thở phào vì bít hôm nay sếp ko cháo hành nữa.
    Sếp mới mua cái nồi cơm điện mới. Đắn đo, băn khoăn, suy nghĩ mãi sếp cũng mua đc cái nồi gần T bạc thay cho cái hơn T mà ai cũng gợi ý cho sếp. Vốn là, sếp đang giảm béo, sếp ko thích ăn cơm, sếp mún nấu cháo sườn, cháo gà, cháo đường. Chắc sau Tết mình sẽ thấy thành quả của sự giảm béo của sếp là ntn.
    Mình cũng phải học sếp thôi. Phải chăm tập thể dục, chăm ăn kiêng giảm béo. Dạo nài tăng mí lạng roài.
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    iem nhím ời , hum nay thấy nhím xinh tươi ghê nhể . Anh đc cái ui cgái gái đẹp , nhầm ui phụ nữ , càng đẹp càng ui , ghét cá sấu . chớ chửi anh tệ , nhím xinh , anh ui
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm qua cũng như các hôm khác. 7h tối rời VP, mặc dù VP chả có sếp nào cả nhưng mình phải ngồi hì hục làm thôi. Về tắm cơm xong thì 9h lại tiếp tục Video Conference với sếp bên Mẽo đến mãi gần 11h đêm mới xong. Mấy hôm nay mạng nhà hỏng toàn phải chạy ra quán cafe gần nhà ngồi. 3 ngày cuối tuần liền làm kế hoạch chơi bời tối cuối tuần bị phá sản hết cả.

  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    He he tớ cũng là sếp nữ nè.
    Dưới quyền của tớ hầu hết là nam, có một em gái thôi (công ti tớ hầu hết là nam mà). Nhưng mà bản thân mình thấy đội của mình ai cũng dễ thương, chỉ khi nào có trục trặc trong công việc thì cả đội đem ra mổ xẻ tranh luận với nhau một lúc giải quyết xong rồi thôi, còn bình thường thì vui vẻ lắm. Tớ không để bụng, không biết có đồng chí nào trong team để bụng mà đi nói xấu mình sau lưng không . Tớ cũng ít bực mình, chỉ khi công việc chất đống mà nhân viên cứ lửng lơ thì có cũng cáu ầm lên một lúc . Vấn đề của sếp nữ là tớ nghĩ phải biết đối thoại với nhân viên.
    Sếp bề trên của tớ cũng là sếp nữ. Nhưng mà sếp giỏi cực, tớ chẳng nói xấu sếp bao giờ, gặp vấn đề gì khó cũng hỏi ý kiến sếp. Nhiều lần sai bị sếp mắng cũng bực lắm, nhưng khổ cái sếp toàn đúng mới chít. Có lần nửa đêm đang ôm chồng thì sếp gọi điện mắng xối xả vì cái báo cáo thiếu thông tin, mình cũng bực nhưng xin lỗi rồi bảo mai em gửi lại. Sáng mai đến đã thấy mail sếp xin lỗi vì hôm qua nóng với mình. Nói chung các bạn làm việc với sếp nữ có vấn đề gì thì cứ tìm cơ hội nói thẳng với sếp, sếp nào tốt thì sẽ cùng nhau giải quyết, còn nếu sếp cứ khăng khăng thì thôi chào tạm biệt sếp sớm cho đỡ stress.
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng làm ở công ty Nhật đây cơ mà thoải mái lắm ( ko biết có phải công ty tớ về xây dựng or tớ mới chuyển về được có 3 tháng nên thấy thế không ). Ngoài cái quy định dở hơi là không được dùng net trong giờ ( nhiều lúc dealy free ý mà chạ biết làm gì, đành phải ngồi đọc đọc mấy cái report cho hết ngày) + English của các bác Japanese siêu củ chuối ra ( nhiều lúc nghe mãi chạ hỉu gì he he thì tớ thấy khá là okie). Bác Project Manager của tớ cực kì nice, lúc nào cũng cười rất thân thiện. Tớ là nhân viên mới nên nhiều lúc cứ nhầm lẫn loạn xạ hết cả lênf bác ý toàn ra hẳn chỗ tớ rồi chỉ cho, thích lém ý, nào là mày phải xuống dòng chỗ này, cái này đẩy vào một ô blah blah, nói chung là không bao giờ có cảm giác là sếp mí nhân viên cả. Lần nào về nước cũng mua quà cho bọn tớ, riêng mấy lady thì bao giờ cũng có quà riêng ngoài quà chung ( công ty tớ ít nữ mà). Các sếp khác như Site Manager hay Construction Manager cũng đều khá dễ chịu ( or có thể là do công việc của tớ không đụng chạm đến các bác nhiều nên ko biết các bác dã man như nào chăng ?). . Nhắc đến bác Construction Manager mí nhớ, bác này trong lần phỏng vấn cuối cùng thỏa thuận lương đã bớt của tớ 50k + cho tớ cái commute allowance thấp tè, tớ ý kiến thì bác ý bảo : Tại nhà mày gần, chết cười (hum Pv tớ bảo nhà tao cách cty 1 km)
  6. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sếp lại có đồ mới . Từ cuối tuần đến jờ sếp có bao nhiu là đồ mới. ôi, với cái mức lương còm cõi như thế này thì bao jờ mới mua cho mình đc cái váy như mình mong ước đây.
    Hôm nay sếp dễ tính cực kì. Đc chị kế toán nịnh cho vài câu thế là mở két mang ra đống tiền lẻ mới cứng cựa đổi cho nhân viên. 500 mới đét nhá. Cả 5K có thể cạo ria đc luôn. Tha hồ cho nhân viên đi lễ chùa, đi mừng tuổi. Mí nữa sếp còn cho nhân viên lĩnh lương 10K polyme mới nữa chứ. Ai bảo sếp quen bít to. Ai bảo sếp nghe nhân viên "nịnh thối" nên mủi lòng đồng ý. Sếp cứ ngồi đó mà lo vụ lương lậu tiền mới đi nhé. Ko có thì...chít với bọn em
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi, đổi được tiền lẻ à, đổi cho tớ 1 ít đi
  8. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đc ít thôi. Mí nữa lĩnh lương mới bít là có thêm hay ko? Mùa này tiền lẻ + mới đang khan hiếm
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Uh, hiểu mà, lúc nào có xiền 1k-2k thì Nhím ới tớ nhé, many thanks
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    iem chưa đi làm,chưa có sếp để "yêu" và nói xấu...hehe, nhưng iem nói xấu teacher của iem dc ko...cùng dân họ hành mà. hức hức

Chia sẻ trang này