1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin mời "anh" đọc lại trang 5 nhé.
  2. nowhere82

    nowhere82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngày tớ còn ngây thơ í, tớ làm trợ lý cho 1 ông Tổng Giám Đốc người Hàn ah. Hàng ngày đi làm bằng oto sếp đến đón, trưa thì đi ăn nhà hàng với sếp ah. Nói chung lúc ý con bé thấy háo hức với công việc này lắm, vì thấy hơi oai dù lương không cao lắm ( nhưng lúc ấy nghĩ là cao lắm roài ). Ông ý gợi mở cho tớ 1 tương lai sáng sủa, 1 vị trí dưới 1 người ( ông ý ) và trên vài trăm người khác, thế là con bé cứ hùng hục và say mê làm việc..........
    Rồi vào 1 ngày đẹp jời, khi tớ đang tươi cười pha cốc cafe và đùa với cô bé lau dọn vp, thì tớ thấy ông đứng tựa cửa nhìn tớ 1 cách kỳ lạ bla la la ( thầm nghĩ, hay ông ý thích mình ), rồi ông ý gọi tớ lại và nói " Today is your last working day".... các bác có hiểu câu đó ko ah?
    Một chút định thần nghĩ lại bản thân mình, rồi chợt nhoẻn miệng cười nói " I think you will be very nice if you give me a notification 1 week ago"..... Rồi tớ đi ăn trưa với sếp iu quí của tớ, trong cả buổi, tớ luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan ( hơn bình thường) ........Nhưng trong lòng thì nhói đau vì.... sẽ thất nghiệp trong ít nhất là 1 tháng trong túi chả có xu nào ... hic. Ông tử tế gọi taxi đưa tớ về, rồi ông đi cùng, vỗ vai tớ và bảo chúc may mắn.............. tớ giận ông ý lắm, nhưng vẫn cứ nghĩ ông ý tử tế mới chết chứ...
    Tớ không còn tiền, gia đình đầy sức ép về tiền bạc.........tớ hoang mang........tớ nghĩ tới những chuỗi ngày ko tiền và ko job mà rùng mình..
  3. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    E ơi cho a xin cái số của xếp em đi, a muốn gọi cho xếp quá
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27 ÂL thỏ thẻ con nai vàng với sếp" Chị ơi cho em về sớm 1 hôm nhé. Em phải đi ô tô vìa ko mua đc vé máy bay". "Ơ, thế chị tưởng em đi mb cơ mà. 29 về là đc mà. Mà thôi, 28 cũng đc em ạ. Làm cho chị cái đơn nhá". Tốt nhở. Nghĩ bụng mà cay cú lắm rồi đấy: bà mà tăng cho tôi 500 nữa thì tôi cũng mua vé khứ hồi luôn chứ đi ô tô làm choá gì cho khổ.
    Sáng 28 vui vẻ đi làm. Thông báo với toàn văn phòng là "mai em đc vìa với mẹ em roài ná". Cả vp ngạc nhiên hết sức "sếp mà cho em về á?". Vênh mặt tự hào " em là nhân viên YÊU của sếp mà lị".
    Lang thang ngõ ngách trên mạng chán chê rồi mới check mail. Suýt ngất vì cái mail dài ngoằng ngoẵng của sếp. Hik.. Túm lại là các công việc phải làm khi chị đi vắng và các công việc phải giao cho người khác làm. Cuối ngày 29 gọi điện (bằng đt cty) báo cáo công việc cho chị. Và tóm lại: ĐỂ HOÀN THÀNH HẾT CÁC CV THÌ CHỊ NGHĨ EM PHẢI ĐI LÀM CẢ NGÀY 29.
    Điên và điên và điên và điên và điên...Ko tả nổi. Ko còn gì để nói.
    Điên đc điên luôn có tốt ko?
    Đau lòng quá xì mất 580K mua vé vìa nhà. Lại còn ko có vé xuống. Cũng ko cho mình nghỉ thêm chứ.
    29 về. Mùng 4 xuống. Vật vã 500km. Say như 1 coan choá.
    Mình vẫn cay cú vụ nài lắm. Có cơ hội phải trả thù mới đc.
    Đến hôm nay ra đường mà gặp ô tô, xe buýt thì cứ gọi là....nôn - nôn và nôn.
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của bạn này lại thấy vui vui và nhớ đến Sếp. Ối tớ cũng có 1 Sếp bà cực kỳ nhiều "ưu điểm" đặc biệt
    Tiết kiệm, phải nói cái khoản này Sếp tớ thực hiện cực tốt. Sếp yêu cầu cô bé kế toán đi đến tận từng cửa hàng bán giấy photo hỏi giá xem chỗ nào rẻ nhất thì mới đc mua Hay việc ko nộp thêm 5k cho mỗi hóa đơn thu tiền tại cty mà để bọn nhân viên đến tận nơi nộp cho có công có việc [​IMG].
    Yêu các con số chịu khó cho đầu óc hoạt động với nó. Sếp luôn yêu cầu nhân viên ai mỗi ngày photo bao nhiêu tờ vào công việc gì đều phải ghi lại. Khi nào hết giấy photo Sếp cộng các con số đó vào với nhau. Bao giờ khớp với số lượng giấy đã mua trước thì mới duyệt cho mua mới [​IMG]
    Làm việc với Sếp Tớ nhân viên còn học đưọc cách tự xoay sở và ứng phó với mọi tình huống. Phải biết cách nói ngược thành xuôi, nói xuôi thành ngược vì Sếp thường đàm phám với đối tác 1 kiểu và chỉ đạo nhân viên 1 kiểu khác theo chiều ngược lại [​IMG]
    Ngoài ra Sếp tớ còn có 1 tính rất hay nữa là sẵn sàng ko cho ăn trưa nếu ngày hôm ấy người đó lỡ làm Sếp ghét . Cái ưu điểm này tớ ko biết diễn tả bằng lời thế nào chỉ chốt lại rằng là rất "ngộ nghĩnh" [​IMG]
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, ông sếp bạn như ng Nhật í nhở? Chắc là cũng chả có cái quái gì để làm nên vẽ hươu vẽ vượn ra í mà. Ko lao động thì ko tiến hoá. Mà sếp ko tiến hoá hơn...nhân viên thì e chừng ko đc nhở?
    Sếp mình làm kế toán trưởng bao năm rồi nhưng đọc bản báo cáo tài chính có hiểu quái gì đâu?
    Câu cửa miệng của sếp là " Chị bận lắm. Hàng ngày chị có mấy chục cái mail"; "Chị phải ra ngoài có việc bi jờ"; "Chị phải đi nói chuyện với đối tác".....Ôi thôi thì vân vân và vân vân. Sự thật là: Cả ngày đc 5 cái mail là cùng chứ gì? Mà mail toàn TA. Sếp ứ hiểu. Lại phải chờ mình hoặc 1 chị nữa dịch cho cơ. Sếp ra ngoài lượn phố với bồ í chớ. Sếp đâu phải gặp đối tác nào. Đối tác cũng ko tới lượt sếp. Toàn đối tác nc ngoài có nói sếp cũng chả hỉu gì lun
    Hay jờ mình cũng gợi í sếp cũng ngày ngày đếm xem nhân viên in bao nhiu giấy nhở? Có mà việc này chả làm sếp bận tít mù lên í chứ? Sếp lại chả là "con ng của công việc" ngay.
    Hay gợi í sếp làm mí cái bảng chấm thái độ làm việc của nhân viên. Mỗi tuần 1 lần bình chọn thì sếp tha hồ mà ngâm cứu. Có khi sau đó trình độ văn chương của sếp lại tăng lên 1 bậc. Vài năm nữa sếp lại cho ra tự truyện, bán chạy như tôm tươi, lúc đó lại chả cảm ơn mình lắm lắm. Hay lúc đó giàu có quên phéng luôn kẻ cơ hàn nài? Mà muốn sếp xì ra cho 500 việt nam đồng cũng khó lắm à nha. Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở.
    Mà chờ từ sáng tới jờ chưa thấy sếp lì xì là seo nhở?
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Sếp mình ngày xưa mình chửi như điên ý. Hê hê, có 1 lần có cái event ở 1 no*i to đùng á. Cha này tiếc tiền nên bảo chỉ cho mày ăn trưa từng này từng này tiên thoai. Tớ cười khẩy bảo ở đây làm giề có cái giá đấy. Xong rồi thì mà là tớ ngang nhiên đi ăn suất thượng hạng, kệ mẹ lão đấy, mình ăn xong còn thiếu bao nhiêu mình trả bằng xiền mình. Việc đek gì phải khổ
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sếp bà chiều nay trở về cơ quan sau chuyến du lịch Thái Lan đầu xuân đã tuyên bố : mày bảo kế toán đi đăng tin tuyển phiên dịch cho tao . Chắc hết khả năng chịu đựng sự bướng bỉnh và bất cần của Mình rồi .
    Từ ngày vào cơ quan tới nay các nhân viên mà trước giờ Sếp bảo ngồi chả dám đứng của Sếp đâm ra hư học Mình cãi Sếp nhem nhẻm. Mọi mệnh lệnh mà Mình cảm thấy dư thừa của Sếp đều đc lờ lớ lơ đi.
    Hôm qua Mình từ chối giải quyết vụ Sếp định xù tiền của đối tác làm Sếp phải xì ra gần 8tr chắc Sếp thù Mình lắm đây.
    Nhưng Mình ko làm sai, đồng tiền ng ta cũng phải toát mô hôi mới kiếm được, thế nên ko có lí do gì để bị người khác quỵt mất cả
    Nhưng nghĩ cũng tội cho Sếp vì có 1 nhân viên như Mình
    Được GOT_BUT_CHI sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 13/02/2008
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi Sếp còn tội hơn vì ko có 1 nhân viên như "Mình".
    Hôm qua Sếp mới ra giao cho mình 6 cái mail và ngồi dịch gần chết. Có đoạn Description toàn tiếng TBN mà mình cứ ngỡ TA tra từ điển gần chít mà hem có. Hik. Cuối cùng cũng thông minh ra nhờ tới xcel tìm description bằng TA. May mà 5 rưỡi cũng xong.
    Chắc hôm nay sếp lại bận lắm chưa có thời gian check mail đâu mà.
    Sếp lại đi chợ Viềng chưa vìa. Đợi đến bjờ mới có xì lì của sếp đây???
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cái sự "vô nhân đạo" của Sếp đã đc đề cập đến trong chuyện dối xử nhân viên bảo vệ. Giờ càng ngày mình càng thấy ghê sợ sếp.
    Chị tạp vụ có bầu và thai bị chết lưu. Thứ 7 vào viện C làm. Vừa xuống giường bv xong sếp gọi "chị đến mua cho tôi quả bưởi". Mà rõ là trước khi chị í đi thì chị í còn lv ở vp và bị đau bụng quá nên sếp mới bảo chị ấy vào viện mà.
    Hôm qua chị ấy gọi điện cho sếp xin nghỉ hôm nay. Sếp bảo "tôi cũng đã bị như thế. Hôm sau tôi vẫn đi làm có sao đâu" ()
    Ôi trời ạ. Mỗi lần như thế này có khác gì 1 lần sinh đâu chứ?
    Hôm nay chị ấy đến mà da xanh ngoét. Tay chân vẫn run lẩy bẩy và miệng thì thều thào
    Sáng nay sếp lại gọi điện "chị đi chợ mua đồ cho tôi nhé."
    Bó toàn tập với sếp.
    Tự hỏi liệu nếu là mình thì sao nhở?
    Đến lúc ko chịu đc thì tung hê tất cả nhá.

Chia sẻ trang này