1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp yêu ký sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sếp bạn kia giống Sếp Tớ y đúc.
    Sếp tớ cho 1 cô bé đang mang em bé 6 tháng nghỉ vì lí do sợ có gì xảy ra nên cho cô bé đó ở nhà dưỡng thai. Nghĩ khổ thân, thời gian này là lúc cần tiền, cần kiếm tiền để sinh em bé. Vậy mà bị cho nghỉ việc. Bụng đã to vậy rồi thì nơi nào họ nhận vào làm nữa chứ.
    Nói chung phận đi làm thuê thì ko biết đâu mà lần. Hiện tại Sếp bình thường thì chưa có gì, ngày nào đắc tội với Sếp thì sẽ đến lượt mình ra đi.Làm ở 1 nơi ko hề có sự ổn định nghĩ cũng thấy nản
    Sếp lại tuyển nhân viên, Tớ cũng mong Sếp chóng tìm được nhân viên mới chia sẻ công việc với Tớ. Hôm nay Sếp đã cho 1 cô bé khác nghỉ, thì ra Sếp vẫn chưa chán mình.
    Từ hồi vào làm tới giờ thì Tớ ghi nhận 1 ưu điểm thực sự của Sếp đó là biết tự thân vận động. Có khi Sếp hỏi 1 vấn đề mà lâu lâu chưa nhận được câu trả lời thì tự thân biết đi tìm hiểu lấy chứ ko chờ Mình.
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sếp của Nhím là người hay là con gì nữa. Cảm giác ghê tởm. Cùng là phụ nữ với nhau mà....
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Với N, sếp ko bằng con vật. Vì con vật còn có tình yêu đồng loại. Còn sếp thì ko có tình ng gì cả.
    Sếp cho nhân viên bảo vệ ngồi giữa trời dưới cái rét 5 độ và cho 1 chị sảy thai làm việc hùng hục 1 ngày thì đúng là sếp ko 1 cái cái gì đáng để ng khác tôn trọng.
    Còn rất nhìu chuyện mắt thấy tai nghe nhưng ko tiện kể ra. Kể rồi lại có ng cho mình là thế này thế nọ.
    Hôm nay sếp bắt chị ấy đi chợ tổng cộng 3 lần.
    Sáng sớm ôm 1 túi đồ đến rồi nhé.
    Trưa bắt giặt 1 chậu quần áo đầy cứng cựa cho sếp.
    Giữa chiều đi mua đồ ăn
    Cuối chiều đi thêm lần nữa.
    Trước khi về sếp bảo chị ấy "mai chị đi làm tiếp nhá".
    Mình quát chị ấy "thôi nghỉ. Nghỉ hết đi. Ko làm thì thôi chứ ai đày chị cơ chứ? Xem bà ấy có kiếm nổi ng như chị nữa ko?".
    Người ngoài cuộc mà còn ức chế thay
  4. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hôm 28 sếp với bồ đi chợ Hôm. Nhìn thấy cái bình hình quả bầu đựng kẹo rất đẹp nên sếp bảo bồ dừng xe lại cho sếp mua. Ng bán ra giá 55k. Sếp rất là cảnh giác với "cái bọn máy chém chợ Hôm" nên hùng hồn trả giá: 30K.
    Ôi, nếu mọi ng đc nhìn quả mặt của sếp lúc đó hởn hở thế nào (và cả ngay khi đang kể câu chuyện này cho mọi ng) thì mới thấy đc bản chất tốt đẹp của "ng phụ nữ VN" là cần kiệm, khéo léo dường nào. Các cụ chả bảo mún con trai kén vợ thì phải ra chợ đông là gì đó. Nếu sống vào hồi xửa xừa xưa thì chắc sếp đắt chồng lắm đây. Tha hồ mà kén chọn ông chồng cho ra tấm ra món.
    Quay trở lại với vấn đề cái bình: Sếp đi lên từng giá một như đang leo từng bậc cầu thang chậm dãi như sợ vấp nếu đi nhanh. 32K ->35K ->37K ->38K -> 40K.
    Đến đây thì bồ sếp ko chịu đc nữa đành lái xe 1 vòng quanh chợ trong khi ko bít giấu cái mẹt vào đâu. Dẫu sao đi xe đẹp, ăn mặc đồ hiệu mà trả giá còn hơn leo cầu thang bộ. Ko xấu hổ mới là chuyện lạ.
    Đến đây, ng bán hàng ko chịu đc nữa mới bảo " giá cuối cùng tôi để cho chị là 44K. Tôi ngập 42K rồi". Sếp ra về, trong lòng vẫn hơi tiếc rẻ về cái bình và thi thoảng trong bữa trưa sếp vẫn nhắc lại nó với vẻ mặt hơi bùn bùn nhưng trong lòng ko khỏi đắc thắng vì sự đảm đang của mình.
    Hôm trước chợt sếp bảo với chị tạp vụ "chị ra mua cho tôi cái bình hôm trc nhé. Tôi trả 40K nó ko bán. Nó bảo những 44K cơ. Chắc là 42K nó bán đấy".
    P/s: Ko còn lời nào để bình về sếp. Hôm nay cũng chỉ có hứng kể thế thôi. Câu chuyện về sếp vẫn còn đc tiếp tục.
  5. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    continue...
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    dã man. đấy ko phải con nguời
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Định viết nữa nhưng chưa có hứng. Thôi để dành hôm nào có hứng viết tiếp vậy. Âu là cái sự đời, làm sếp thật khốn khó. Bít sao cho vừa lòng nhân viên?! Thế mới cần cái sự "đạo đức của những ng làm sếp" để ng ta ko kính trọng về tài năng, đức độ thì cũng đừng nên quá khinh thường.

Chia sẻ trang này