1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Serendipity - phải chăng cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lazyblackmage, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Serendipity - phải chăng cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu



    Đã ai từng xem phim này chưa vậy, quá hay cho một bộ phim, quá lãng mạn cho một câu chuyện tình yêu....

    còn gì nữa tui cũng không nhớ ra nữa, nói chung không xem phim này quả là phí


    Kate




    Được lazyblackmage sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 01/04/2004
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là nội dung phim này nó như thế nào? Lãng mạn ở đâu? Vì sao xem phim này ko uổng phí? ... Bạn ít nhất cũng phải viết tóm tắt nội dung chứ, post mỗi cái ảnh ko thì phỏng ích gì.
    Nếu ko, tớ e rằng cái topic này sẽ sớm ra đi mất thôi.
  3. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, nếu nói hết ra thì xem còn gì hay nữa, nhưng mà sơ qua thì đại loại thế này :
    có hai người : 1 đàn ông 1 đàn bà, họ vô tình gặp nhau trong một buổi tối, họ quen nhau rùi đi ăn tối tất cả đều nhanh chóng và có gì như định mệnh ở đây, rùi họ chưa tin lắm liền làm thử một trò dại dột là 2 người sẽ lên 2 thang máy khác nhau trong một toà nhà, không ai được nói trước điều gì nếu đúng là số phận thì họ sẽ lên cùng một tầng và sẽ cùng nhau đi xuống.....

    Còn về sau tiếp theo như thế nào thì các pa tìm phim mà xem nhé, nếu không sẽ mất hứng đó
    Thể loại : không phải phim lãng mạn thì còn gì vô đây nữa
    Diễn viên : khỏi nói, Kate Beckínale với Jonh cusack, không biết ngoài đời sao chứ trong phim này không thể có đôi nào đẹp hơn.....
    Bấy nhiêu đây đã đủ làm hài lòng các pa chưa....

    Kate
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, đọc cái tựa bài viết tưởng sẽ được thưởng thức một bài cảm nhận hay ít ra là một bài giới thiệu hay lắm.
    Hoá ra là một vài dòng ba lăng nhăng, chả đâu vào đâu cả.Viết thế thì ai chả viết được. Cả ngày tôi có thể mở cả chục cái Topic như vầy được. Xem đến cả mấy trăm phim thì chắc là mở được cả mấy trăm cái Topic như vầy í nhỉ.
    Đây là diễn đàn về phim ảnh thì phải là nói và bình luận cảm nhận về phim ảnh. Nếu không nói hết ra thì còn gì là diễn đàn nữa.
    Những bài như vầy chỉ tổ làm chất lượng của diễn đàn đi xuống. Chả mấy chốc chả ai vào đây nữa.
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Autumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, giới thiệu phim tỷ mỷ quá thì các bác còn xem làm gì nữa, chán quá... em muốn hỏi các bác ai đã xem để còn cùng cảm nhận vậy mà bác nào cũng vô spam thế này, buồn wá

    Kate
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Serendipity : đôi dòng tự cảm nhận
    Có thể trước khi xem phim này, cái tên Kate Beckinsale không tạo cho tôi ấn tượng lắm nhưng... sau khi xem xong gần như tôi luôn để ý tới các phim có sự hiện diện của cô
    Trong phim này, cô đóng vai một cô gái luôn tin vào định mệnh, vào số phận. Ngay từ khi cô gặp chàng trai kia cô đã thấy có gì đó mà mình hằng mong đợi, cô muốn khẳng định lại niềm tin của mình bằng cách ghi số SĐ của anh ta lên tiền rùi đem cho, sau đó cô còn bắt anh ta đứng ở nơi thang máy đối diện với mình, sau đó cả hai đều phải tự chọn tầng và niềm tin của cô sẽ là cô chắc chắn gặp lại anh. Vừa hi vọng vừa lo sợ, cảm giác của cô thật là khó hiểu, vừa có gì đó muốn đến với anh ta ngay vừa có gì đó vẫn tin vào định mệnh....
    Thế rồi, hai người đã không gặp lại nhau trong buổi tối ngày hôm đó, cô thất vọng vô cùng và dường như muốn quên chuyện này đi. Một năm sau (đoạn này tui không nhớ rõ lắm, tại xem khá lâu rồi), trong nỗ lực tìm kiếm tình yêu định mệnh mà cô đã vô tình đánh mất ngày nào, cô đã tìm lại được tờ tiền giấy mà anh ta đã ghi số điện thoại của mình lên đó. Cô đã tìm đến và biết trong ngày hôm đó anh ta thành hôn. Cô liền đi thẳng đến nhà thờ mà không suy nghĩ gì, cuối cùng đến nơi cô biết rằng... đám cưới đã không xảy ra theo dự tính....
    Còn về chàng trai (Jonh Cusack), anh ta cũng đã tự trách mình khi vào đêm giáng sinh đó để cô ra đi, một năm sau, bây giờ anh đã có người mới, vợ sắp cuới nhưng dường như anh luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, luôn thiếu. Anh không tìm thấy được cái cảm giác hạnh phục thực sự vào đêm hôm đó, anh quyết tâm đi tìm cô gái mà anh còn chưa biết cả họ lẫn tên đó. Anh đã tìm mọi cách, lần theo dấu vết của hoá đơn bán hàng, lục tung kho của công ty đó lên. Cuối cùng khi tìm dược đến nơi thì có một hiểu nhầm nho nhỏ đáng tiếc thế nên anh ta lại trở về để chuẩn bị làm lễ cuới. Nhưng ở đây anh đã không tự dối gạt lòng mình để bằng lòng với thực tế, anh cũng có một niềm tin gì đó hơi ngốc ngếch vào cái tình yêu người ta gọi là định mệnh kia. Anh đã hủy bỏ lễ thành hôn mà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng....
    Đến đây kết cục như thế nào thì không cần phải nói nữa, điểm đáng nói ở bộ phim này là cả hai diễn viên chính đã đóng quá xuất sắc, người xem đi từ cảm giác hồi hộp này đến cảm giác hồi hộp khác... bộ phim mang đậm chất lãng mạn, hóm hỉnh, nhẹ nhàng... xem xong mà nguời vẫn cảm thấy lâng lâng
    P/s : nếu ai mà đã xem Turn left, turn right thì thấy mô tuýt này rất quen thuộc nhưng mà theo tui mỗi phim đều có cách thể hiện khác nhau và phim nào cũng đáng để xem cả

    Kate

Chia sẻ trang này