1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

serious?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluethorn, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là một tình yêu thật sự thì cả hai phải có trách nhiệm và cùng nhau vun đắp tương lai nhưng dường như đàn ông họ luôn sợ cái gì đó ràng buộc họ thì phải. Có bao giờ bạn nghĩ là đàn ông có thể yêu nhưng lại không muốn tính chuyện lâu dài không nhỉ? Đối với những người như vậy thì họ là như thế nào thế? Có phải là họ chưa thật sự yêu không?

    Nothing lasts forever even the cold november rain
  2. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thứ đàn ông như thế đấy , là thằng bạn thân của tôi.
    Nhưng con gái cũng có người (nhiều) như thế đấy , là đứa 2 đứa bạn gái của tôi.
    bạn đã đúng trong nhận định trên nhưng bạn đã lầm , vì đấy chỉ là quan điểm về t/y và nó được hiểu khác nhau ở mỗi người , ko nhất định là đàn ông hay đàn bà, và có lẽ bạn đã hơi áp đặt trường hợp của bạn chăng?!
  3. parfum

    parfum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Dan ong nhieu khi khong muon mot su rang buoc thuc su, ho mac du yeu nhung van muon tu do ho muon lo cho su nghiep cua ho hon.
    <font size="6" color ="red">parfum</font>
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nên nghĩ như thế. Theo tôi, cũng có một chút khó xử trong các chàng trai. Thử hỏi, nghĩ đến chuyện tương lai là nghĩ đến rất nhiều thứ, nào là chuyện công việc, chăm sóc cho gia đình mới, gia đình cũ, các mối quan hệ có thêm, chuyện ăn ở, sống ... Nhiều chuyện như thê, đối với một chàng trai còn trẻ, sớm hôm vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn còn muốn "phá phách", liệu họ có chịu nổi cuộc sống đó ngay lập tức? Nếu họ nói có thì có khi họ đang nói dối bạn đấy. Sự tự do đâu dễ có, mà cũng đâu dễ mất?

    Always put yourself in other peoples shoes. If you feel that it hurt you, it probably does hurt the person too. I wish you never meet those people with "HongKong foot"!
  5. parfum

    parfum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Dau biet la nhu vay, chang nhe chi co dan ong moi co them nhieu su rang buoc moi u, chang nhe phu nu lai khong?
    parfum
  6. Adiemus

    Adiemus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, có một sự thật là hầu hết đàn ông coi sự nghiệp đặt lên hàng đầu còn tình yêu chỉ là thứ hai, tức là đối với họ tình yêu không phải là điều quan trọng nhất. Còn với phụ nữ, phần lớn (hoặc có thể là toàn bộ) họ coi tình yêu là tất cả. Sự khác biệt về quan điểm này đôi khi sẽ gây ra độ vênh giữa hai bên và giải quyết độ vênh đó là cả một nghệ thuật. Người ta gọi đó là nghệ thuật yêu.

Chia sẻ trang này