1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Сессия - Những kỷ niệm đáng nhớ!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi raiva, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    éĂéàẹẹéáẹ - Nhỏằng kỏằ? niỏằ?m 'Ăng nhỏằ>!

    Thi ở Việt Nam thì về cơ bản theo một nguyên tắc và những quy định chung, từ bao năm nay. Còn ở Nga thì hình như mỗi môn thi diễn ra như thế nào, cách cho điểm ra sao ... còn phụ thuộc vào người thầy giáo nên tới mỗi môn thi lại có một sự hồi hộp khác nhau: Không hiểu ông thầy sẽ giành cho mình "món quà" gì! Chính vì vậy mà qua mỗi môn thi lại là một kỉ niệm đáng nhớ...


    Thi Kinh tế Doanh nghiệp:
    Ngồi ngay ngắn yên vị, đối diện với thầy giáo. Thầy mỉm cười và mình cũng cố nặn một nụ cười đẹp nhất (nịnh nọt thầy một chút lấy cảm tình) mặc dù đang rất căng thẳng:
    Thầy giáo: Chúng ta sẽ không sử dụng биле, mà tôi sẽ có hai câu hỏi giành cho bạn!
    Tớ: Vâng! thưa thầy.
    Thầy giáo: Câu hỏi thứ nhất : Tên bạn là gì?
    (Ối trời ơi! ngoài dự kiến. Nếu mười câu kiểu thế này tớ cũng sẵn sàng. Vừa khấp khởi mừng thầm, vừa lo vì không biết thầy có "bẫy" gì mình không)
    Tớ: **** (Tên của tớ). Nhưng cũng đã có ghi trên sổ điểm rồi thưa thầy!
    Thầy giáo: Tôi biết!nhưng tôi muốn bạn khẳng định lại. Câu hỏi thứ hai của chúng ta: Bạn hãy nói cho tôi biết bạn đã học những gì ?(Tất nhiên là chỉ về môn học này)
    ( Lại một câu hỏi ngoài dự kiến, thế này thì biết nói những gì cho ông giáo, kể từ đầu đến cuối sách à? ông giáo "gian" thật đấy!)
    Tớ:...........

    Đoạn sau diễn ra bình thưòng, và tớ cũng qua môn đó!Ura


    Thi Toán (đây là chuyện bạn tớ gặp. Tớ chỉ kể lại thôi!)
    Theo như cậu ấy kể thì vào thi, thấy ông giáo lôi ra mấy cái tem Việt Nam cũ vào khoảng những năm tám mươi bày ra trước mặt. Ông giáo kể rằng mình là người sưu tập tem. Ông yêu quý con người Việt nam và có rất nhiều tem Việt Nam. Một phần trong số là do học trò người Việt những khoá trước tặng, một phần là do con trai tặng (con trai ông là chuyên gia sang Việt nam làm việc). Và ông đã nói với cậu bạn tớ với giọng hóm hỉnh: Cậu dịch những gì viết trên những con tem này sang tiếng Nga, tôi sẽ đặt điểm thi cho cậu!
    Cậu bạn đã dịch hết mấy cái tem và giữ lời hứa - ông đặt điểm cho cậu. Chuyện nghe thì thấy hơi vô lí nhưng kì thực trong quá trình học cậu đã chứng tỏ được cho ông giáo thấy khả năng học Toán của mình (đó vẫn luôn là thế mạnh của SVVN mà!). Và ông giáo đã muốn cho cậu được ав,ома, (từ thường dùng để chỉ những SV được miễn thi) mà không báo trước!

    Thi Tin:
    Theo lịch thi thì ngày thi bắt đầu từ 8h30, mõi nhóm sẽ vào thi trong khoảng 1h30'' . Khoa của tớ có 5 nhóm, tớ thuộc nhóm 4, có nghĩa là khoảng 12h sẽ bắt đầu vào thi. Nhưng không hiểu cả nhóm sốt ruột hay muốn hỏi xem tình hình thi cử của các nhóm trước nên mặc dù chẳng hẹn trước nhưng 9h30 đã có mặt gần hết và đứng chầu chực kín hành lang. Chờ qua cả giờ thi của nhóm thứ hai mà nhóm thứ nhất vẫn chưa ra hết. Cứ mỗi lần có ai đó trả thi xong đi ra thì cả đám lại xúm vào và hỏi thăm tới tấp. Nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời chung chung, những cái lắc đầu nhún vai đầy "bí hiểm" nhưng tất cả hiểu được rằng: Mình sẽ được "đón tiếp" bằng một động từ "мf?и,O". Những gương mặt trở nên căng thẳng, cắm cúi vào tài liệu (nhưng không hiểu là có ai vào đầu được cái gì không). Chờ đợi , cẳng thẳng, mệt mỏi... vì đã 3h chiều mà nhóm mình vẫn chưa có ai được vào thi. Và chỉ khoảng 50% số SV các nhóm trước "qua". Vẫn được cảnh báo trưóc là bà giáo sẽ rất chặt tay, nhưng không ngờ... chặt quá tới mức như vậy. 5h chiều, những SV đầu tiên trong danh sách của nhóm đã được gọi vào, những nguời còn lại chờ đợi, thấp thỏm.... Tới 6h30 thì đợt thứ hai được gọi vào kèm theo thông báo: Những người còn lại của nhóm 4 và nhóm 5, và sẽ tiếp tục thi ... vào ngày hôm sau! Ôi, боже мой, tớ cũng nằm trong số đó... Mệt chẳng còn gì để nói nữa. Lết về tới nhà, nằm thừ ra, nghĩ mãi vẫn không hiểu: Thi cử kiểu gì thế không biết. Ở VN có phải là xong rồi không!!!
    Môn đó tớ cũng qua ngay lần đầu tiên, với điểm số không tồi dưới sự ngạc nhiên của đám bạn, vì nhóm tớ phải thi lại hơn một nửa. Chắc bà giáo thương con bé nưóc ngoài tiếng Nga kém hơn cả ... trẻ con.

    Giờ thỉnh thoảng tớ vẫn giật mình vì tưởng .... ngày mai đi thi tin!


    Lại bắt đầu một mùa thi tới, ai có kỉ niệm gì thì chia xẻ cùng mọi người với nhé!
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi năm thứ nhất, đi thi Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Тео?ия госfда?с,ва и п?ава), ông giáo chấm thi nổi tiếng là người lắm vẹo. Ông ta cũng trẻ thôi, chắc tầm ngoài 30. Hồi đó tớ còn chăm học nên kiến thức cũng khá vững. Tuy nhiên, do mải chơi hơn mải học nên cũng không tránh khỏi việc "học tủ". Bước vào phòng thi, ông giáo xoè đống bilet ra bàn thành hình cái quạt rồi bảo tớ chọn lấy 1 cái. Mặt tớ lạnh tanh lấy luôn cái bilet trên cùng (ngoài cùng), ra vẻ "ta đây học hết rồi, bilet nào cũng vậy thôi", dù rằng trong bụng thì chỉ cầu mong tay mình không thúi . Khà khà, cuối cùng bốc trúng phải bilet mà cả 3 câu của nó đều là "tủ" của mình. Thấy mình nở một nụ cười rạng rỡ, ông giáo cười và hỏi:
    - Thế nào? Trúng tủ rồi hả?
    Tớ (nhe răng cười): Không, em học hết rồi nên bilet nào cũng vậy thôi.
    Thày: Thế thì đổi billet khác nhé?
    Tớ: Ok, thế nào cũng được.
    Tuy vậy, ông giáo cũng không bắt đổi billet. Phù... may quá, mình vượt qua được chiêu tâm lý. Thế rồi trong lúc trả lời, tớ cố gắng lái vấn đề sang hướng VN. Khà khà, cuối cùng thì cũng thành công, khi đã cho ông giáo "vào tròng", tớ cứ thế thao thao bất tuyệt. Cuối cùng thì ông ấy cũng phải đuổi tớ ra khỏi phòng thi với con 5 trong sổ zachet. Hì hì...
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cũng năm thứ nhất, thi Luật hiến pháp (конс,и,f?ионное п?аво). Ông giáo hỏi thi môn này cũng giỏi lắm, nhưng cũng nổi tiếng là lắm vẹo. Nửa lớp vào thi rồi mà chỉ có vài tên được điểm, còn lại toàn bị mời ra ngoài thi lại. Tớ ở ngoài phòng thi mà lo lắm, đứng ngồi không yên. Hỏi bọn bạn thì chúng nó bảo là ông ấy không hỏi theo bilet mà toàn hỏi những vấn đề vớ va vớ vẩn gì đó. Trong đó có 1 câu mà tớ đặc biệt quan tâm Ngày xửa ngày xưa, hoàng đế La Mã cổ đại Ceasar đã từng chứng minh được là 12 chia cho 2 bằng 7. Ông ta đã làm thế nào?. Trùiii... tớ ngồi bóp trắn bứt tóc mãi mà nghĩ không ra. Bèn lấy giấy bút ra tính toán. Nhưng rồi cũng đi vào chỗ bế tắc, hic...
    Bước vào phòng thi, tim tớ đập thình thịch. Ngồi xuống bàn trước mặt ông thày giáo tớ lại càng run hơn vì mặt ông ấy nghiêm quá. Ặc ặc... mọi ngày thì cười đùa với sinh viên mà sao hôm nay hắc ám thế không biết. Híc, run quá...
    Dường như nắm được tâm lý của tớ, ông thày nhếch mép cười một cái làm tớ giật nảy mình. Thế rồi, khi ông ta bắt đầu câu "Ngày xửa ngày xưa, hoàng đế La Mã..." là mặt tớ trắng bệch ra rồi.
    Cuối cùng, tớ phải dùng mẹo, cười khẽ một tiếng rồi nói:
    - Câu này dễ ợt, thày hỏi câu khác đi.
    - Không, cậu trả lời được câu này thì tôi hỏi tiếp, không trả lời được thì thi lại.
    Ặc ặc, chết rồi, trả lời được câu này lại còn phải trả lời nữa cơ à? Thế thì tèo... Trong đầu tớ nảy ra ý nghĩ "hay là ta phản đối cách hỏi thi của ông ấy, thi cử quái gì mà toàn hỏi những cái đâu đâu thế này?" Nhưng cũng may là tớ không làm thế, nếu không thì đến thi lại cũng không còn cơ hội. Bí quá, tớ đành cười tiếp rồi nói:
    - Ok, thày cho em 10 phút chuẩn bị. Em cam đoan với thày là em sẽ có câu trả lời chính xác.
    Ngồi sang bàn khác mà tớ toát mồ hôi hột. Làm thế nào bây giờ? Nghĩ kiểu gì cũng vô ích, làm quái gì có chuyện phi lý như thế. 12 chia cho 2 làm sao mà ra 7 được cơ chứ? Hay là ông ấy đố mẹo? Aha, đúng rồi, đố mẹo, sao mình không nghĩ đến khả năng này chứ, ngu quá...
    Hết 10 phút, tớ lại ngồi trước mặt ông giáo, nhe răng cười một cách bí hiểm. Ông giáo cũng nhe răng cười lại. Cuối cùng thì tớ cũng chứng minh được 12 chia 2 bằng 7 chỉ với vài nét nguệch ngoạc trên giấy. Khà khà... hôm đó tớ là người đầu tiên được 5.
    - Câu
  4. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hì, thế scouter chứng minh kiểu gì thế?
    Lại nói chuyện thi Luật. Môn này xanhia chỉ học trong 1 kì, kì 2 của năm 2 (Y?авоведение). Môn này lúc học thì rất buồn cười, ông thày seminar cứ liên tục bảo "bọn mày người nước ngoài thì học về Hiến pháp Nga làm gì, có gì thì đọc qua cho biết thôi", đến lúc mình hỏi thế thi thì có được ав,ома, ko thì ông ý cười ngặt nghẽo, mày hỏi ông giáo leksii xem, tao ko п?иня,O экзамен. hi`, thế thì còn nói làm quái gì nữa. Đến lúc thi còn quái hơn, ông giáo leksii làm mình bị shock. Ko hiểu sao thi cử gì mà phòng thi vắng tanh, trái hẳn với mọi khi, mà mình đến rất đúng giờ, bọn Nga thi lúc nào mà nhanh thế? Nghĩ thế nhưng vẫn vào, chìa zatrotka, chọn bừa 1 cái bilet, đối với mình cái nào chả như cái nào, tinh thần trả lời câu hỏi môn này là cứ lấy ví dụ về Việt Nam , rồi xuống dưới chuẩn bị. được 5'' thì ông ý vẫy lên, hỏi chuẩn bị xong rồi chứ, rồi bảo, muốn 4 thì ав,ома,, mình lắc đầu, thế muốn 5 hả, gật, thế là ông ý chìa ra tờ giấy, mình lại tưởng câu hỏi phụ để được 5 chứ, ngó vào, ặc, trong đấy ghi "5 : 100". Chẳng hiểu cái gì, nhìn thày với ánh mắt đầy thắc mắc, giáo cười "с,о ?fблей". cái đầu mình vẫn ngu nên không hiểu, cứ đần ra, thế là giáo giải thích, mày thích 5 thì đưa đây 100 rúp. Ặc. choáng gần chết, vì từ trước đến giờ chưa gặp trường hợp này bao giờ, các giáo viên các môn mà xanhia đã học qua đều cực kì nghiêm túc trong chuyện thi cử. Mắt tròn xoe nhìn giáo, lúc đấy cũng ko biết làm thế nào, nói thật là cũng ko học siêu và tự tin đến mức đảm bảo được 5 nếu trả lời bilet, mà đương nhiên là muốn 5 (hi`, tâm lý con người nó thế), nhưng mà trả 100 rup cho điểm 5 thì lại cảm thấy nhục nhục thế nào, nói chung là lương tâm giằng xé :). Giáo thấy mình thế thì bảo, thế muốn trả lời ah, thế trả lời đi, hì, thế là mình trả lời bilet vậy, cũng toàn hướng hướng nói về Việt Nam, hihi, để có cảm giác là mình trả lời câu hỏi được nhiều lắm chứ thực ra có học mấy đâu, cái môn đấy, chẹp! Cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thi với điểm 5. Lúc đấy mới nắn túi, úi trời, may mà mình trả lời câu hỏi, trong túi lúc đó còn chừng chừng 5 chục rúp và một đống kopech!
  5. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    vừa type 1 bài dài ngoằng tự dưng cái computer bị treo, tụt cả hứng. Nói về chuyện сессия thì nhiều, kể ra không hết, chuyyện của bản thân, của bạn bè, của các anh chị khoá trên, của bọn Nga, đủ thể loại bi hài lẫn cười chảy cả nước mắt. Nhân chuyện thi cử lại nhớ có 1 phim hài của Nga, à của Liên Xông mới phải chứ, về tema này, . Xanhia cũng không nhớ tên phim cũng chẳng nhớ tên diễn viên chính, chỉ nhớ là rất buồn cười, nó nằm trong loạt phim hài của diễn viên này, cũng rất nổi tiếng. Đại loại là nói về 1 anh sinh viên trong ngày thi gặp 1 cô gái có quyển sách về môn thi sắp tới, thế là anh chàng tranh thủ đọc ké từng phút một cho tới lúc về nhà cô gái lúc nào không hay, thậm chí anh chàng còn không biết đó là 1 cô gái, chỉ biết là có quyển sách như thế như thế và cắm đầu cắm cổ đọc ké, còn bản thân cô gái thì cũng cứ tưởng mình đang đọc sách cùng cô bạn thân mà hoá ra đã bị cô bỏ rơi trên xe bus từ bao giờ vì ngủ quên. Nói chung phim phản ánh rất trung thực và hài hước về cảnh thi cử của Nga, xem cứ bò ra mà cười. Hồi ở VN cũng đã xem rồi nhưng vẫn cứ thắc mắc vì cách thi của Nga khác hẳn với ở nhà mình, đến lúc sang bên này được xem lại thì mới hiểu vì chính mình cũng đã trải qua những cảnh đó.
    Không biết kinh nghiệm thi cử của mọi người thế nào, share cho bà con với. Nhất là kinh nghiệm thi những môn không thuộc chuyên ngành, chỉ thuộc loại học để biết, mặc dù cũng biết là không có cái gì học được mà thừa cả, nhưng mà môn học thì nhiều, kiến thức thì mênh mông, học các môn chuyên ngành đã đủ chết , như xanhia bây giờ thì không có môn nào không phải là môn chuyên ngành nữa, ôi, năm 1 và năm 2 nhẹ nhàng con cá vàng với bao nhiêu môn "học để biết" của tôi..., hồi đấy chăm chỉ nhất là học Kinh tế và mấy môn kiểu Toán, Xác suất thống kê,...còn lại thì.... hihihi... học mà chơi, chơi mà học... chả bù bây giờ! nhưng qua bao nhiêu lần thi cũng thu thêm được 1 thứ là tính lì. Bây giờ thì học hành khổ sở chỉ mong cuối kì được abtomat, bớt được môn nào hay môn đấy mà sao khó thế hở trời, toàn abtomat zatrôt mới đau!
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    12 : 2 = 7 dễ thôi. Lúc đầu tớ nghĩ là phép toán nên không thể chứng minh được điều đó. Cuối cùng tớ vẽ hình số 12 La Mã XII rồi kẻ một đường thẳng ngang chia đôi hình đó thì được 2 phần, mỗi phần là số 7 La Mã VII
  7. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã học " sон?еп?ии сов?еменного ес,ес,вознания" được hai kì rồi. Kì này thi mà chẳng có tí khái niệm nào thế này thì chết. Nói là lười thì cũng hơi oan. >ексия đi đầy đủ, семина? không sót hôm nào. Nhưng mà trên >ексия thì ngồi nói chuyện với bọn bạn, семина? thì ngồi làm bài rất chăm chú .... môn khác. Hồi đầu thì cũng cố nghe nhưng chẳng hiểu ông giáo nói những cái gì: nào là sự hình thành vũ trụ, rồi những gì đó đã bị tuyệt chủng tù cách đây nhiều triệu năm.... Quay qua bên cạnh thấy cậu lớp trưởng ngủ ngon lành (vì học vào 8h30'')! Hoá ra cậu cũng như mình: đi học để lấy "thành tích".... dần dần hoàn toàn không chú ý tới nữa, vì chú ý nghe thì lại đổ gục như cậu bạn chứ không trụ vững được 1h40'' . Và ngay cả bọn bạn trong lớp cũng không hiểu là ... môn này nói về cái gì. Hôm nào đến lớp cũng lèo tèo, vậy mà ông giáo vẫn giảng rất say sưa. Cũng làm vài cái Ре"е?а, nhưng cái đó không khó gì vì đã có đứa bạn tên là "internet" làm hộ. Đến лексия cuối cùng, đang hồi hộp chờ xem câu hỏi thi thế nào chứ không tình hình này là chết chắc. Ai dè cuối buổi ông gọi một mình tớ lên và nói : "Tôi cho bạn ав,ома, 5 với lí do... bạn đi học đầy đủ" . Ôi trời, tớ không thể tin vào tai nữa. Thế là xong một môn! không hiểu sao nào chiếu mà lại may mắn đến thế. Nếu các môn khác cũng vậy thì "đời chỉ còn vui và sướng". Chắc ông giáo nghĩ là môn phụ, tới bọn Nga còn không hiểu thì con bé nước ngoài này có đi thi cũng vậy thôi, thưởng cho điểm vì ...ngoan (chắc là vậy)
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 3 tớ bị liền 2 con 2. Đó là môn Kinh tế và môn Công pháp quốc tế. Hic hic, năm đầu thì rõ là chăm, có lẽ là do còn fresh, năm thứ 2 thì bình thường, năm thứ 3 bắt đầu lười nên chơi nhiều hơn học. Kết quả là lãnh sẹo 2 môn này. Môn Kinh tế thì rõ ràng là tớ chẳng học gì rồi, bà giáo khét tiếng là kinh dị bảo cho tớ 3, tớ từ chối và xin được... 2 (để còn thi lại). Môn Công pháp quốc tế thì, hic hic, rõ ràng là trong năm học mình cực kỳ chuyên tâm chăm chỉ (vì đây là môn tớ thích), ấy thế mà chẳng hiểu thế nào lúc thi cũng bị 3, và kết quả là tớ xin đổi 3 lấy 2. Lịch thi lại là 2 tuần sau ngày thi chính thức. Tớ bỏ về VN. Nghỉ hè xong, sang cũng không thèm thi, nhận 3 luôn cho nhẹ óc. Cuối cùng may mắn thế nào mà trước khi tốt nghiệp tớ được Hiệu trưởng cho thi lại 14 môn để nâng điểm từ 4->5, hai môn bị 3 đó cũng được lên 5 mà chẳng tốn chút công sức nào cả. Khoẻ re thế cơ chứ, hi hi hi....
    Chắc do số mình may mắn...
  9. nmduc1108

    nmduc1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại сессия của năm thứ nhất hồi ở Moscow. phải công nhận là học ở Moscow RẤT sướng. thế mà hồi đấy mình nghĩ sao mình thi vất vả thế này. bây giờ về VN học mới biết học vất vả là thế nào. ở VN phải thi 8-9 môn 1 học kỳ (thi mãi không xong), lục thi thì thi viết=> không xin được điềm, và lại thêm 1 đống trò linh tinh để làm khổ SV. nhưng đây là tui đang kể về thi ở VN mất rùi.
    hồi học ở Moscow mình tự hào là tiếng Nga giỏi (các bác đừng hiểu nhầm nhé) nên lười học lắm. hôm nào cũng đi học đều (ai cũng nghĩ mình chăm học lắm) nhưng nghe lekcii thì toàn ngủ. cả học kỳ không học được 1 chữ. nếu mai thi rồi thì khoang 11h-12h đêm mới mở sách ra đọc, đọc đến 2-3h sang thì đi ngu. hồi năm thứ nhất ấn tượng nhất là thi môn triết (kỳ 1) và toán (kỳ 2). lúc vào thi triết may măn bọn bạn nó ném cho phao, ngồi chép từ đầu đến cuối. đến lúc phải trả lời thì ông thầy toàn hỏi những câu ở đâu đâu y. không câu nào trả lời được=>thây đang chuẩn bị vẽ con 3 (may mà không phải là con ngỗng) vào sổ. tui thấy thế sợ qua nền bắt đầu năn nỉ. trả vờ em là người ngoại quốc, tiếng Nga kém nên học triết khó khăn. ông thầy thường sót viết số 4 vào sổ. bây h về VN chuyển thành 7điểm triết. tự hào là triết 7 điểm còn môn toán: tui chỉ cần 6/40 điểm là được 5. nhưng cũng vì lười học nên học không kỹ lý thuyết. bà giáo chuối qua nhất khoát không cho mình 6điểm và chấm 0điểm. cô giáo dậy toán đứng ra xin hộ mà vẫn không được. sao mình căm ghét bà ý thế.
    mà mọi người ở Moscow chắc cũng sắp thi xong rồi nhỉ. mấy đứa bạn tui học ở MGU thi xong hết tùi. thích thế không biết
  10. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Giảm tải mùa thi! cười một chút.................
    Y?о"ессо? поf?ае, с,fден,а:
    - zдин дf?ак може, зада,O болO^е воп?осов, ?ем мfд?е? да,O о,ве,ов!
    С,fден,:
    - Тогда не fдиви,елOно, ?,о м< ,ак ?ас,о «плаваем» f вас на экзамена.!

Chia sẻ trang này