1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Set title thành viên - nơi mọi người gặp gỡ và làm quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ơ , còn em nữa . làm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nick : realstar112
    tên: thuý nga
    mail: tam_biet_romance@yahoo.com
    title: ru người ngồi mãi cùng ta .
    thanks , xiè xiè . merci ,
    [red]
    thuynga
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ơ , còn em nữa . làm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nick : realstar112
    tên: thuý nga
    mail: tam_biet_romance@yahoo.com
    title: ru người ngồi mãi cùng ta .
    thanks , xiè xiè . merci ,
    [red]
    thuynga
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu, lys chưa già mà đã khó tính rùi.Huhm, dẫu sao thì cũng không nên dập tắt niềm vui con trẻ chứ.
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu, lys chưa già mà đã khó tính rùi.Huhm, dẫu sao thì cũng không nên dập tắt niềm vui con trẻ chứ.
  5. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nói chung về nhạc mình rất dốt ( có thể nói là mù tịt ) , nhưng có rất nhiều bài hát , bản nhạc hợp với tâm trạng của tôi trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời tôi thì tôi nghe mãi để cảm thấy có một sự đồng cảm . Có nhiều lúc tôi nghe Nhạc của Trịnh Công Sơn mà như nghe tâm hồn mình lên tiếng , nhưng tôi lại chẳng biết lấy 1 khuông nhạc . Tuy nhiên với những lúc nhạc của Trịnh Công Sơn đồng cảm với tâm hồn mình tôi xin set title cho nick của mình .
    Nick: Daicaxahoiden
    Họ tên: Mãi nhớ thương một người .
    Ngày sinh :22/03/2003 ( bạn có thích nhận lời chúc mừng của box không ? ) Có
    Địa chỉ nhà:Nơi yên bình nhất thế gian .
    Phone:................ ( không bắt buộc )
    Email:Daicaxhoiden@email.com
    Y!M : ( để thành viên có thể chủ động làm quen với nhau ).............
    Title muốn set : Bạn đi xa rồi nhưng lòng mình mãi không quên . Xin lấy ngày bạn đi làm ngày sinh của nick này . Đóa hoa vô thường.
    Daicaxahoiden
  6. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nói chung về nhạc mình rất dốt ( có thể nói là mù tịt ) , nhưng có rất nhiều bài hát , bản nhạc hợp với tâm trạng của tôi trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời tôi thì tôi nghe mãi để cảm thấy có một sự đồng cảm . Có nhiều lúc tôi nghe Nhạc của Trịnh Công Sơn mà như nghe tâm hồn mình lên tiếng , nhưng tôi lại chẳng biết lấy 1 khuông nhạc . Tuy nhiên với những lúc nhạc của Trịnh Công Sơn đồng cảm với tâm hồn mình tôi xin set title cho nick của mình .
    Nick: Daicaxahoiden
    Họ tên: Mãi nhớ thương một người .
    Ngày sinh :22/03/2003 ( bạn có thích nhận lời chúc mừng của box không ? ) Có
    Địa chỉ nhà:Nơi yên bình nhất thế gian .
    Phone:................ ( không bắt buộc )
    Email:Daicaxhoiden@email.com
    Y!M : ( để thành viên có thể chủ động làm quen với nhau ).............
    Title muốn set : Bạn đi xa rồi nhưng lòng mình mãi không quên . Xin lấy ngày bạn đi làm ngày sinh của nick này . Đóa hoa vô thường.
    Daicaxahoiden
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Title của bạn muốn đặt dài quá. lys cắt bớt đi một tí. Nếu chưa vừa lòng thì bạn nhắn lại nhé.
    Thân ái.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Title của bạn muốn đặt dài quá. lys cắt bớt đi một tí. Nếu chưa vừa lòng thì bạn nhắn lại nhé.
    Thân ái.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    instant KARMA ... free as a bird named "Ái Ân"
    member - không post bài, chỉ reply
    nàng lys set hộ nhé
    "I've always been mad, I know I've been mad, like the most of us...very hard to explain why you're mad, even if you're not mad..." Pink Floyd
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    instant KARMA ... free as a bird named "Ái Ân"
    member - không post bài, chỉ reply
    nàng lys set hộ nhé
    "I've always been mad, I know I've been mad, like the most of us...very hard to explain why you're mad, even if you're not mad..." Pink Floyd

Chia sẻ trang này