1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Set title thành viên - nơi mọi người gặp gỡ và làm quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thôi em.Chỉ là chưa hiểu nhau.Còn nhiều thời gian mà.Em sẽ được gặp những người cực kỳ nhiệt tình và dễ thương thôi mà.
  2. tieutiennu_1325

    tieutiennu_1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi giống như một kẻ lang thang giữa cõi đời toàn bụi bặm này, tôi là ai, tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu? Tôi biết rằng ngoài kia vẫn còn có người thực lòng thương yêu tôi nhưng tôi ko thể bước đến đó và mở cửa lòng mình. Tôi đã vịn vào câu hát Trịnh Công Sơn mà đứng dậy trong những lúc ngã lòng mệt mỏi. Vì thế tôi luôn yêu thương người và yêu thương cả những giai điệu của người. Tôi rất yêu nhạc của bác Trịnh và tôi muốn được chia sẻ với các bạn những cảm xúc đó.
    nick: tieutiennu_1325
    họ tên: Tạ Thủy
    ngày sinh: 07_01_1985
    Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội
    yahoomessenger: tieutiennu_1325
    title: Mỗi tháng chúng ta hãy tổ chức một đêm nhạc nhé, đc ko mọi người
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ko tồi...
    em hay hát...và em yêu nhạc Trịnh....
  4. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nick: LănTòm
    Họ tên: LTùng
    Ngày sinh :06-09
    Địa chỉ nhà:.............Q Hai Bà Trưng - HN.............. (không bắt buộc chi tiết, nhưng phải nói rõ bạn ở tỉnh nào trên đất nước Việt Nam, hoặc nếu không ở Việt Nam thì phải nói rõ)
    Phone:................ ( không bắt buộc )
    Email:langtung_kts@yahoo.com
    Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
    Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
    Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
    Trịnh Công Sơn
  5. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ciao các bác.
    Em tên giả là Eroica, hay gửi bài ở bên Nhạc Cổ Điển (NCĐ).
    Hôm nay mới có dịp (tí nữa sẽ giải thích vì sao hôm nay...) bước vào box Nhạc Trịnh, mong mọi người đừng ngăn cản.
    Chả là mấy hôm nay máy hư (hư cái RAM ấy ạ, mới mua có mấy tháng mà bị mát rồi, đã đem đi bảo hành, hy vọng vài ngày nữa sẽ được. Em xài ram Elixir, 133Mhz, 256MB, bus 2700). Vậy nên chẳng biết làm gì mới lên mạng. Đầu tiên em vô NCĐ, sau khi đọc và gửi bài xong thì wa bên đây.
    Nhân bài này cũng xin hỏi các bác, số là em khoái TCS, nhất là với giọng ca của anh QDũng (em không thích cô K.Ly cho lắm). Dạo này vô công rồi nghề, bắt đầu nghiên cú nhạc Trịnh, các bác có thể cho em cái worklist của bác TCS được không ạ, càng chi tiết càng tốt ạ. Tối thiểu cần thời gian và hoàn cảnh sáng tác là wá sướng rồi.
  6. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Vào đây: http://tcs-home.org/ban-be/pham-van-dinh/PhamVanDinh-01/
    Tìm cái thư mục nhạc TCS do ông Phạm Văn Đỉnh biên tập mà download về (file định dạng pdf) ,có thể nói là list nhạc đẩy đủ nhất hiện nay.
  7. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, cái này giúp em nhiều lắm.
    Chắc bác xuất thân nhà binh đây.
    Come out with your hands up! Do it now!
  8. hotchick102

    hotchick102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  9. hotchick102

    hotchick102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hoa vo thuong
    nhac Trinh hay tuyet hihih
    minh chua nghi ra chu de gi hihi.de toi nay ve ngi da nhe
  10. muadatto

    muadatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích nghe và yêu nhạc Trịnh Công Sơn, muốn được nghe, chia sẻ những cảm xúc về nhạc Trịnh.
    Nick: muadatto
    Họ tên: ThuyThuong
    Ngày sinh :Ngày trăng khuyết
    Địa chỉ nhà: HN..............
    Email: anhtomzoan2004@yahoo.com.vn
    Title: Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bống lại về
    Có những mối tình đắm đuối giúp Trịnh Công Sơn viết nên những tình khúc lộng lẫy khiến cho những âm hưởng tình yêu trong nhạc Trịnh thật xúc cảm, da diết. Từ cảm xúc ấy NS đã khắc khoải với Tình nhớ, Tình xa, Tình sầu... Trịnh Công Sơn đưa ra hàng loạt "định nghĩa" về tình bằng những hình ảnh so sánh rất Trịnh Công Sơn, thực thực - ảo ảo. Tình yêu trong ca khúc của Trịnh vừa mong manh như nắng, lại có sức tàn phá như cơn bão đi qua địa cầu, tình lên cao vút như chim xa lìa bầy, rồi lại chìm mau như bóng chim cuối đèo:
    Khi cơn đau chưa đầy thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về vực sâu
    Một người về đèo cao

    Để cuộc tình chìm mau

    Như bóng chim cuối trời!
    Tình yêu của Trịnh Công Sơn, cũng giống như hình ảnh người con gái của lòng ông, đẹp và buồn. Một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ và một nỗi buồn lặng lẽ, rất đỗi dịu dàng:
    Thương ai về ngõ tối
    Đêm nay thiểu ánh trăng

    Đôi vai gầy ướt mềm
    ???.Thương một người
    và mái tóc buông lơi
    Hình tượng người tình của Trịnh Công Sơn thật đẹp và buồn, thật mảnh mai và xanh xao: xanh mướt hồng nhan, gầy yếu hư hao, mình hạc xương mai, nụ cười mong manh, mướt xanh như ngọc. Cung bậc tình yêu trong Nhạc Trịnh cứ xoáy vào lòng người và để chúng ta đều mong muốn khi yêu sẵn lòng làm tất cả, làm hạt mưa, giọt sương hay cụm mây, ngọn gió, làm cây đèn, giọt mực hay giấc mộng nụ cười?. cốt để được thấy em yêu đời.

Chia sẻ trang này