1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******* SEVEN AND ONE family ******* Tuyển cầu thủ 9x thể chất tốt, có kĩ thuật cơ bản và đam mê bón

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bobbieTWINE, 04/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    chơi bóng rổ là để chơi cùng anh em, cùng cười cùng khóc, e cũng như ĐA, rất vui khi thấy a Chu quay lại
  2. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Tối mai đấu hơi muộn, ae chịu khó đi vậy
  3. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bên Fs mới tuyển thêm 1 đồng chí ko quân cao to đen hôi
  4. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    hết người hay sao mà lại chơi thú dữ thía
  5. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết dữ thế nào nhưng mà cứ nghỉ chuyên nghiệp 2 năm mới đc oánh
    Mà sao fải xoắn, đội mình có thú nào ko dữ đâu
  6. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0

  7. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Gửi toàn thể anh em 7&1
    Hôm nay anh em đã có trận thắng hết sức thuyết phục trước đối thủ có thể nói khá mạnh, đã từng thắng đội ta ở lượt đi. Tuy nhiên anh đọc được 1 số điểm không thoải mái từ vài anh em trong đội có thể do chuyện của Picachu k được vào thi đấu, có thể do anh thi đấu không tốt, có thể do anh không làm thoải mái 1 số người.... Anh nghĩ điều đó hoàn toàn bình thường và có thể gặp ở bất kì 1 đội bóng nào. Mọi chuyện đều có thể giải quyết theo chiều hướng tốt, anh muốn nghe ý kiến góp ý của tất cả anh em trong đội, từ đó 7&1 sẽ trưởng thành vững mạnh hơn, đó là mong muốn của anh cũng như toàn thể anh em trong đội. Gửi ý kiến của bọn em với anh vào email: loct@fpt.com.vn cho anh nhé vì dạo này anh cũng ít có thời gian vào diễn đàn. Rất mong tất cả anh em sẽ gửi ý kiến, đặc biệt là Picachu và những anh em không cảm thấy thoải mái với anh, không fải e ngại làm anh k vui or anh k thoải mái, tất cả cũng vì 1tập thể tốt và trưởng thành
    Được tlockts sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 01/03/2008
  8. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói hết rồi đấy
  9. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    1 số vấn đề, 1 số ức chế, 1 số sai lầm -> thắng mà chả có cảm giác j` hết.
    Thay vì háo hức post điểm, hnay em làm cho xong nhiệm vụ vậy.
    Tỉ số cuối cùng là 54 - 44 nhà mình thắng
    Hiệp 1: 9 - 11
    Hiệp 2: 11 - 3
    Hiệp 3: 20 - 10
    Hiệp 4: 14 - 20
    Trận đấu khá quyết liệt, tuy nhiên dứt điểm ko thể tệ hơn + 2 lần lên rổ lỗi bước của ĐA + cú dunk trượt của Thạch, dẫn đến điểm số thấp lè tè...Thời điểm cao trào nhất là sự xuất hiện của bộ tứ (hiệp 3)
    Bảng thống kê của hôm nay hơi tẻ nhạt 1 tẹo:
    - A Lộc: 2 ps (1 x 2ps), 2 mis, 3 airs, 10 rebs, 5 ass, 1 steals, 4 fouls
    - Đức Anh: 15 ps (7 x 2ps, 1 x1pt), 8 mis, 0 air, 11 rebs, 3 ass, 3 steals, 4 blocks, 4 fouls - block điên cuồng nhé
    - Đức điệp: 9 ps (1 x 3ps, 2 x 2ps, 2 x 1pt), 4 mis, 1 air, 2 rebs, 1 ass, 5 steals, 2 fouls
    - Quốc Anh: 6 ps (3 x 2ps), 4 mis, 1 air, 3 ass, 5 steals, 1 foul
    - Thạch: móm 4 mis, 1 air, 3 rebs, 4 ass, 2 steals, 3 fouls (ở hiệp 1 )
    - Huy bé: móm 1 mis, 1 reb, 1 ass, 2 steal, 0 foul
    - Hùng gấu: 2 ps (1 x 2ps), 1 mis, 0 air, 3 rebs, 1 ass, 1 foul
    - Mr. Lee: 8 ps (4 x 2ps), 0 mis, 0 air (100% ), 5 rebs, 2 steals, 3 blocks, 1 foul - Lên rổ vãi hàng , cản fá đừng hỏi
    - Long shake: 12 ps (6 x 2ps), 5 mis, 0 air, 3 rebs, 2 ass, 4 steals, 1 foul
    Cái này là Ngọc ghi, độ chính xác...tương đối (mình ghi cũng có bao h đúng hết đâu =)) )
    Chúc nhà mình sớm vượt qua n~ thời khắc khó khăn nhất, vượt qua chính bản thân mình và mở lòng với ng` khác.
    Chúc cho chiến thắng mãi là fần thưởng của chúng ta
    Iu cả nhà (trừ n~ ai ko iu )
    Được bobbieTWINE sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 02/03/2008
  10. musashi87

    musashi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng có lúc muốn ra khỏi đội, vì ko thể cống hiến cho 7 được như khi em mới vào đội, và cũng vì trình độ giảm sút, ko muốn tiếp tục thi đấu nữa. Nhưng thời gian gần đây, em thấy tự tin hơn rất nhiều, mỗi khi vào sân lại thấy rất là máu! Đặc biệt là 2 trận gần đây. Có lẽ là vì em được chiến cùng các anh em 7 như hồi cách đây 3 năm.
    Hôm nay lúc kết thúc trận đấu, em nhớ lại rất nhiều về những kỷ niệm cùng 7, từ giải trẻ đầu tiên chiến cùng Đức Anh, Long Shake, Đức Điệp, chức vô địch CLB 2005, vô địch 3v3 (đôi giầy lởm hồi ấy bây giờ đã nát rồi! ), những lần đi ăn lẩu với cả đội, những trận đấu cùng tất cả các anh em...bài học cuả anh Pika là ko được nhảy dậm chân trước mặt đối thủ, sẽ ko bao giờ block được!... Những lần ném phạt cả anh Lộc, toàn thua! ... trưóc khi vào trận, em cả Đức Anh, 2 thằng lúc nào cũng hứa hẹn với nhau đủ điều về 1 trận đấu hết mình và nhất định phải thắng, và còn nhiều cái nữa... Vì tất cả những lý do ấy, em ko thể rời khỏi 7,nếu như còn chơi bóng rổ!
    Thời gian gần đây, đội mình ko còn như trước nữa. Các anh lớn ko đi tập, cũng ko đứng ra tụ tập anh em ăn uống nữa. Có lẽ vì nhiều lý do cá nhân, các anh đều bận cả. Em có nói với anh Pika về cái tất niên, nhưng mà cũng ko tổ chức dc....
    Rồi sau đó là việc anh Pika ko muốn chơi ở 7 nữa, a Lộc trở lại cùng anh em và viết 1 bài như ở trên. E ko bình luận gì cả. Nhưng thực sự em ko muốn đội mình như thế. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Ở trên sân, em luôn tin tưởng các anh em, và tin vào chiến thắng của 7. Em nghĩ, đó là điều quan trọng nhất.
    Nói với anh Lộc, anh Pika: Hôm nào các anh triển khai cái nồi lẩu, họp đội, anh em rút kinh nghiệm kiểu này dễ vào hơn đấy!
    Nói với đội trẻ và 87+: Mỗi vị trí đều có cái khó riêng, anh Lộc, anh Pika, các anh ấy là người dẫn đội. Có những điều chúng ta chưa làm thì ko thể cảm nhận được. Hãy ủng hộ và góp ý chân thành, sẽ tốt hơn.
    Lâu rồi ko post bài, hôm nay muốn chia sẻ với anh em hơi nhiều 1 tí, chịu khó đọc nhé.
    Vẫn nguyên niềm tin vào 7.
    Quốc Anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này