1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******* SEVEN AND ONE family ******* Tuyển cầu thủ 9x thể chất tốt, có kĩ thuật cơ bản và đam mê bón

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bobbieTWINE, 04/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Tối CN tuần này nhà mình chiến Scor ở sân Xây dựng lúc 7 giờ ạh
    Kính báo!!!
    Ngày mai các em U18 thi tốt nghiệp PTTH. Thay mặt nhà 7 chị Bobbie chúc các em thi tốt, đạt kết quả như mong mún.
    (Đã nhắn tin cho 1 số em. 1 số ko còn SH nên ko có số, hoặc ko dùng đt nữa )
  2. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đây là trang 59, mình trót mở bát rồi nhường thằng Gấu 7 úp bát nhá
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    up up up
  4. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua thấy anh Lộc với anh Hưng ra Y luyện công Không biết tối nay ai sẽ toả sáng
    Hãy đón xem vào lúc 19h tối Chủ nhật (hum lay) tức ngày Quốc tế Thiếu nhi tại Xây dựng cours
    Được bobbieTWINE sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 01/06/2008
  5. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    toi nay cho em xin 1 chan,lau roi khong choi bong co gi khong tot moi nguoi thong cam nho,dung mang em khong em tui than
  6. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ai mua quà cho anh Pika chưa nhỉ - ko anh ấy tủi thân chết
  7. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    5 anh em siêu nhân đã chiến thắng - 51-35 với chỉ 5 thèng ... lấy lại đc niềm tin vào 7 ....
  8. pika_depzai

    pika_depzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chiến thắng,chỉ với 5 người trên sân.Nhưng 5 người cùng quyết tâm hơn hẳn là đông mà không có quyết tâm.Nói thât sự là hơi thất vọng với các thành viên khác của 7&1.Lượt về đội mình thua 2 trận 1 trận là đánh dưới sức,còn trận kia thua chỉ vì không có đủ đội hình.Từ những anh lớn,đến nhưng đưa trẻ mới vào đội.Hôm nay chỉ có 5 người,già thì chỉ có mình em,lứa 87 thì có ĐỨC ANH,QUỐC ANH,trẻ thì có THẠCH.còn lại thì đâu rồi????
    Đây chỉ là giải HBL nó không quá quan trọng như giải CLB nhưng nó cũng là điều kiện để anh em trong đội có dịp phối hợp với nhau để có thể đấu giải giải CLB cho tốt.Mọi người ai cũng bận,nhưng nếu có thể thì cũng nên cố gắng 1 chút,mấy anh gia,nếu anh nào vẫn còn theo đội thi em nghĩ các anh co gắng với đội 1 chút,để bọn đội trẻ nó còn nhìn vào.Mấy thằng trẻ,chúng mày muốn được đấu,muốn giỏi mà chúng mày có chịu khó học hỏi không,cứ đến sân là muốn đuợc vào đấu.the chung may dinh lay cai deo gi de vao san,*** me vào sân thì như những con gà cầm quả bóng *** biết phải làm cái gì,chưa vào sân đã sợ thì chơi cái *** gi nữa.Nhưng thằng nào thuộc đội trẻ đọc rồi xem xét đi.Nếu cảm thấy không hài lòng thì cứ nói.Còn nếu đã chơi trong màu áo 7 thì phải thay đổi đi
    Chơi bóng chỉ là vui,nhưng cũng đòi hỏi phải có tinh thần chiến đấu vì màu ao 7,ít người nhưng mà chất lượng,cùng có quyết tâm thì cũng hơn là nhiều người mà *** có quyết tâm.
    Anh LỘc Anh Hưng xem thế nao,các anh nếu bận quá thì từ giờ em sẽ thay các anh cầm cái đội này.Em cũng là 1 trong 7 người đầu tiên,không thể để cái đội này như thế được.Em nói co gì không phải các anh bỏ qua.Anh nói các em tre không bằng lòng thì cũng cứ nói
  9. Kingcloud

    Kingcloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của anh em :)
  10. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý với anh pika - lứa em-quốc anh- long *** đánh giải trẻ chẳng kém thằng nào mà mãi mới đc vào sân vài phút - ... thoi ko nói nữa ... viết bài recap trận vàu rồi cho anh em lên tinh thần cái nhỉ - ....
    vào 1 ngày u ám ... đội ta với 5 anh em nhưng quyết tâm cao vút bước vào sân thi đấu trong khi đội bạn kéo nguyên team ko duới 3 chục mạng ... nhịp độ trận đấu diễn ra nhanh nhưng hiệu suất trong hiệp đầu ko cao - 7 mở bát bằng 2 phát jump shot ĐỨC ANH tiếp đó là những pha cày quốc quen thuộc và câu lỗi của sir Pika làm đội bạn liên tục phạm lỗi - điều quan trong nhất trong hiệp này có lẽ là 7 đã áp đặt đc lối chơi lên SCOR - ngăn ko cho đội bạn phối hợp ( có lẽ nhờ kích tướng và 1 số tiểu xảo ) - kết thúc hiệp 1 Seven dẫn 4-5 điểm
    hiệp 2 ....là giờ phút của phản công nhanh , bô đôi Vân diệp - QA làm ăn trong hiệp này rất khá - liên tục steal và phản công nhanh làm đội bạn ko dám kéo lên cao - có lẽ Vân điệp là mảnh ghép còn thiếu cho 7 lúc này - tốc độ - lên rổ 2 tay như 1 - sánh cùng QA thì rất khó đỡ kaka ... nhưng hiệp 2 vãn là dấu ấn quan trọng của sir PIKA khi solo và hút người cho đông đội ghi điểm - đội bạn ko cản đỡ đc và liên tục pham lỗi - cả 4 hiệp SCOR đều quá 4 lỗi đồng đội
    hiệp 3 .... chủ động chơi chậm lại giữ sức - những miếng đánh đơn giản như yểm hộ ném - từ ngoài chọc cho TP ghi điểm - và phản công nhanh phát nào chết phát đấy làm cho tỉ số kéo dãn trước 1 đối thủ đang thi đấu với cái đầu nóng . ... điểm nhấn hiệp này là những pha đột phá 2 tay Vân điệp và sự phòng thủ rất tốt của Thạch bé - cuối hiệp chúng ta đã kéo dc khoảng 12 điểm
    hiệp 4 ... lại là những pha chạy từ đầu sân đến cuối sân ghi điểm của pika - phản công nhanh và steal của QA - đột phá của Vân điệp .. kéo theo đó là pika bi 5 lỗi và đội ta thi đấu với 4 người - đội bạn cũng bị đuổi 4 thằng nhưng vẫn còn "rất đông'' , kết thúc tỉ sổ 51-35 nghiêng về 7 - 1 chiến tháng cần thiết lúc này cho tinh thần cũng như linh hồn của đội bóng ...
    tổng kết : người thi đấu tốt nhất trận là QA - tuy ko ghi nhiều điểm nhưng chuyền và cầm trận rất tốt - đặc biệt phối hợp rất tốt với Vân Điệp tạo 1 bộ đôi tiền phong lí tưởng ....--->>
    sir pika vẫn điên cuồng như thường lệ nhưng miss hơi bị nhiều kaka ( chắc do lâu mới sờ vào quả bóng)(chú thích :là bóng rổ chứ bóng khác thì ... ko nói)
    Thạch bé đã khẳng định đc mình trong 1 trận đấu lớn - ko cần phải quá nổi trội - âm thầm phòng thủ tốt - yểm hộ ngon - thế là đủ để có 1 vị trí chính thức trong đội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này