1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Seven Love _ Nỗi lòng biết tỏ cùng ai!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Seven Love _ Nỗi lòng biết tỏ cùng ai!

    chả dễ chịu gì khi thú nhận trước bình minh ta đang ...seven love
    bạn là boy-------------->hoa chân múa tay ,thậm chí thêm mắm dặm muối cho công trình cưa cẩm vĩ đại của mình khi nàng của abnj gật đầu cái rụp
    bạn là girl-------------->bạn có thể buôn dưa lê cả ngày ko chán về cái anh chàng XYZ nào đó đang lẵng nhẵng bám theo bạn
    nhưng khi bạn thất tình--------------->có tới N cảm xúc khác nhau được thể hiện ra ngoài
    1/tâm trạng "Nếu em bỏ anh/anh bỏ em,anh/em sẽ chết mất"-------------->dùng biện pháp níu kéo---------->dẽ bị đối phương cười khẩy khinh thường,tiếc là trường hợp này ko hề hiếm có khó tìm ....hic
    2/ tâm trạng "đường anh anh đi,đường em em bước,ta chưa hề quen nhau"---------------------->vỏ bề ngoài lạnh lùng làm sao che giấu được "nỗi đau" bên trong
    3/tâm trạng "chúc em/anh hạnh phúc"----------------->có thể rất cao thượng nhưng cũng có thẻ vô cung cay cú(khi được "khuyến mãi "thêm cái nhếch mép)
    4/tâm trạng "em/anh mà bỏ em,anh/em sẽ...chết cho em xem"-------->miễn bình luận
    5/tâm trạng "anh/em ko yêu đươc em/anh,thì chẳng đứa nào được yêu"------------------->ko ăn được thì ...đạp đổ,cái này hay gặp ở các chàng hơn,tiểu nhân quá
    .........................................................................................................
    theo bạn,còn kiểu nào của Seven Love nữa?


    Đời là bể khổ,tình là dây oan!

    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    con chu con rat nhieu ......vd nhu chia tay khong mot loi phan minh truong hop nay ..... that la de lai nhieu cau hoi whyyyyyy???
  3. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi..Đang buồn thấu ruột lại đi chui vào topic này...Thật điên cái đầu...Chết quách đi cho xong..hic...
    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]
  4. assault

    assault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi ! tội lỗi
    Đời là bể khổ
    Tình là bể đau
    Quay đầu là bờ
    Cho lòng thanh tịnh
    Assault
  5. xa_beng_ngoan

    xa_beng_ngoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chán chả bùn chết!!!!
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tai sao lai buon?
    hay vui len chu?
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    đúng đấy,chả tội gì phải buồn
    Tình yêu ko tự nhiên sinh ra,cũng ko tự nhiên mất đi,mà chỉ chuyển từ người này qua người khác
    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn
  8. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Muốn post vài câu ra hồn tí, nhưng thấy các bác hình như cũng không mặn mà lắm thì phải. Vả lại các bác đang thất tình thật thì không dám chui vô đây đâu.
  9. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác post bài lên sao mà.... thế nào í!!!
    Thất tình thì có nhiều kiểu nhiểu dạng những dạng mà bạn thuphuong20 đề cập đến chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi. Đơn cử vài ba cái nữa ha? Và cũng kiểu trình bày như thuphuong nhé?
    Em xa anh, anh sẽ đi thật xa để ko thấy em nữa --->
    1. Nàng níu kéo lấy lệ, đi thì đi cho nhanh đi.
    2. Nàng muốn chàng ở lại bên như một người bạn. (điều này khó xảy ra lắm phải không?)
    3. Nàng chỉ muốn chàng nhanh nhanh biến khỏi mắt nàng.
    Em ko tin rằng anh yêu em nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh để làm một người quan tâm, chăm sóc đến em. --->
    1. Nàng rất đồng ý vì có thể không mất một người bạn.
    2. Nàng sợ chàng chỉ ngồi đó mà đợi thời cơ lại tiếp tục tấn công (mất công lại từ chối) -> anh không phải làm thế đâu!
    3. Nàng sợ rằng chàng luôn ở bên cạnh sẽ gây sự hiểu nhầm cho người khác và khiến nàng ê sắc....
    4. Nàng chẳng coi lời nói chàng là cái quái gì, gật đầu lấy lệ. À uh, em rất vui.
    Đấy! có rất nhiều, rất nhiều, với lại nếu muốn kể hết thì phải nói những người bách chiến bách bại chứ còn hầu hết các boys trong ttvn này có ai là thất bại trong ba cái chuyện này đâu! he he he... các boys nhờ? (thể nào bài tiếp sau cũng sẽ đề cập đến các boys ttvn có thất bại hay không cho mà xem, đứng nhá! Please respect the topic!
    Nếu thế hãy lập một topic khác :) Và npl155 lại có dịp ba hoa bốc phét! hìhìhì....
    Em muốn trở thành Rocker...
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    đâu cần phải thế hả npl115.
    tớ biết boys trên ttvn đúng là...chả mấy khi thất tình
    ít ra phải có thì mới có cái đẻ mà...mất chứ
    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn

Chia sẻ trang này