1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Seven&One Club* - VÔ ĐỊCH các CLB lần IV - Tạm biệt M.QUANG-Chào đón lớp trẻ, hướng tới tương lai.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuanrua, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sds

    sds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kèm theo đó là lời mời tù trẻ FỦI.
  2. cleg22003

    cleg22003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bác Lộc ơi nhiều đội rủ đấu quá bác xem nào thu xếp hộ bọn em với
  3. cleg22003

    cleg22003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bác Lộc ơi nhiều đội rủ đấu quá bác xem nào thu xếp hộ bọn em với
  4. cleg22003

    cleg22003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Quân rùa ơi chú định nghỉ thật hả thôi tuỳ chú nếu vẫn tập thì luôn đón chào chú thế còn Tuấn đểu ơi chú còn chơi ko hả báo với chú và Trung tiễn là 2 chú được đánh chính thức đó
  5. cleg22003

    cleg22003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Quân rùa ơi chú định nghỉ thật hả thôi tuỳ chú nếu vẫn tập thì luôn đón chào chú thế còn Tuấn đểu ơi chú còn chơi ko hả báo với chú và Trung tiễn là 2 chú được đánh chính thức đó
  6. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đội ta có phần hơi chủ quan nên đã tự đưa mình vào sự khó khăn khá nguy hiểm hầu hết đều k đạt đuợc phong độ, trận tới với Kiến trúc và BS hãy tập trung hơn nữa, tránh rơi vào tình trạng mạo hiểm, đau tim lắm, hehe đừng tự làm khổ mình nữa nhé. Anh em lớn phải cố gắng để làm động lực cho các em nó tham gia giải trẻ nhé
  7. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đội ta có phần hơi chủ quan nên đã tự đưa mình vào sự khó khăn khá nguy hiểm hầu hết đều k đạt đuợc phong độ, trận tới với Kiến trúc và BS hãy tập trung hơn nữa, tránh rơi vào tình trạng mạo hiểm, đau tim lắm, hehe đừng tự làm khổ mình nữa nhé. Anh em lớn phải cố gắng để làm động lực cho các em nó tham gia giải trẻ nhé
  8. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sau loạt trận hôm qua. 7&1 đang đứng cuối bảng vì hệ số của chúng ta thấp. Thất bại có lỗi của tất cả mọi không của riêng ai. Nhưng có điều đội ta phải có ý thức chuẩn bị tôt cho trận đấu( Đảm bảo sức khoẻ cho trận đấu- đêm trước không đi chơi) trước khi vào trận phải chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ cũng như chiến thuật chứ tôi thấy các đội đều nói đội mình toàn sao( chắc dùi đục thôi)mà chẳng có bài bản gì. tôi nghĩ hôm qua chúng ta thua vì chính điều đó. Đề nghị trưởng đoàn có cuộc họp bàn chiến thuật trước trận quyết đấu tời và đặc biệt các cầu thủ không được có thái độ khinh thường đối thủ sau những chiến thắng trong các trận giao hữu vừa qua. Tôi mong mọi người hiểu rằng vào giải khi có trọng tài trân đấu sẽ hoàn toàn khác. và chiến thắng luôn chỉ đến với những đội có sự gắn kết và đội ta đang thiếu điều đó
  9. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sau loạt trận hôm qua. 7&1 đang đứng cuối bảng vì hệ số của chúng ta thấp. Thất bại có lỗi của tất cả mọi không của riêng ai. Nhưng có điều đội ta phải có ý thức chuẩn bị tôt cho trận đấu( Đảm bảo sức khoẻ cho trận đấu- đêm trước không đi chơi) trước khi vào trận phải chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ cũng như chiến thuật chứ tôi thấy các đội đều nói đội mình toàn sao( chắc dùi đục thôi)mà chẳng có bài bản gì. tôi nghĩ hôm qua chúng ta thua vì chính điều đó. Đề nghị trưởng đoàn có cuộc họp bàn chiến thuật trước trận quyết đấu tời và đặc biệt các cầu thủ không được có thái độ khinh thường đối thủ sau những chiến thắng trong các trận giao hữu vừa qua. Tôi mong mọi người hiểu rằng vào giải khi có trọng tài trân đấu sẽ hoàn toàn khác. và chiến thắng luôn chỉ đến với những đội có sự gắn kết và đội ta đang thiếu điều đó
  10. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới thua FỦI,nói thật bên đấy fải bảo PIKACHU đánh bằng cái đầu lạnh,chứ không thì 7&1 không có hy vọng đâu.Vấn đề nữa của bên ts là không có HLV nen hôm qua mới thua,chứ có lúc chỉ còn cách có 1điểm.

Chia sẻ trang này